1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ không biết nên xữ lý tình huống này thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abutu, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bác abutu có yêu cô ấy đâu mà. Nếu yêu thật, có khi còn xót xa cho cô ấy và tìm cách vả vỡ mồm con chó nào xuyên tạc chuyện ấy nữa ấy chứ.
    Cách đây vài trăm năm còn có chuyện thiêu sống "phù thuỷ". Em cam đoan là nếu mấy bác trên đây mà bị kích động thêm tí nữa thì cũng đòi thiêu sống "phù thuỷ" đấy. Bộp bộp. Tỉnh đi các bác.
    Em mong bác abutu chạy biến đi. Vì xem ra, sự "ở lại" của bác mới là việc thất đức vậy, đối với cô ấy. Kém tắm!
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ở đây các pác cũng phải thông cảm cho cô ấy vì gia đình nhà kia ko cho cưới chứ chẳng nhẽ bắt cô ấy nuôi con 1 mình à
    Tuy nhiên là phá thai 7 tháng thì cũng đúng là thất đúc thật nhưng mà cần xác định rõ thông tin này ,rùng mình quá sao lại có thẻ dc nhỉ ?
  3. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hix! đọc nguyên mấy trang bài này mà sợ thiệt! chỉ cần thêm 2 tháng nữa là có thêm 1 thành viên, thế mừ đem phá đóng đinh cái này còn hơn cả film kinh dzị!
    tớ nghĩ abutu cũng nên kiểm chứng lại cái tin ấy xem thế nào? chứ chẳng ai thất đức đến thế đâu! dù sao cũng là con mình mừ!
    abutu hãy suy nhĩ cho kỹ vào! Sau này nghĩ lại hok thấy ân hận về quyết định của mình là được (26t rùi chứ ít ỏi j nữa), mà có chia tay thì cũng nên nói với nta 1 câu!
  4. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người ,ko biết mình đưa chuyện này lên mọi người nghĩ sao về mình,nhưng vì hôm đó sốc quá....mình đã gặp em và nói với em là coi em như là bạn thôi,vì mình đã có người yêu rồi(mặc dù thật sự là ko có),mình ko nhắc gì đến chuyện đó cả và còn xin em tha thứ nữa chứ ...em nói rằng nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy đến với chị ấy đi,mình nói mình ko quên được người đó,em khóc(có lẽ nước mắt cá sấu quá..)...xíu kể tiếp
  5. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm phát huy cái tính tò mò của mọi người! Bác kể thì kể cho trót lại còn ....xíu kể típ!
  6. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi viết kịch bản phim kinh dị được đấy. Nếu có người nói với em là người yêu em có thai 7 tháng phá thai chôn sấp đóng đinh thì em vả vào mồm nó ngay (trừ phụ nữ, trẻ em và người già). T1 chả có bệnh viện nào làm việc đó (cô vắc), làm chui cũng chẳng mấy nơi dám làm vì dễ đi tù. T2 nếu có người làm việc đấy cũng sẽ chẳng có ai biết đâu, hay có khi bạn gái của em lại thích bác nên nó nói thế đấy. Bác nói chia tay là tại bác không kiên định rồi. Một người đàn ông không có lập trường, không suy xét, tìm hiểu đúng sai thì kể ra cũng không nên yêu. He he, nói thẳng đừng giận nhé.
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    kiên định thế lào cho nổi hả chú,nó cứ lởn vởn trong đầu ...ko biết có nên hỏi thẳng cô ấy ko nhỉ,hỏi thế có zô duyên quá ko
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có cách suy nghĩ và giải quyết của mình, chỉ nên cố đừng để sau này lại cảm thấy tiếc và giá như đừng nghe tin lung tung. Điều tra đầy đủ đã rồi nói,
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật !
    Nam mô a di đà phật !
    Thiện tai ! Thiện tai !
  10. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi thẳng, tính đường lùi nữa chứ. Đi hỏi bạn bè khác, xe ôm, quán nước, cà phê... xem bình thường cư xử mọi người thế nào. Mà ông ở đâu đấy, Hà Nội hay miền ngược vậy, chỗ ông ở có Internet nên chắc cũng không đến nỗi heo hút nhỉ. Mà em ông yêu có phải người tông dật không?

Chia sẻ trang này