1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

    Các bác chia sẻ cùng em chuyện này được không...
    Em và anh ý yêu nhau cũng đã lâu lâu rồi, khoảng nửa năm. Thời gian đầu em và anh ý rất yêu nhau. Anh ý thường xuyên nt, gọi điện và quan tâm,nói những lời nói tình cảm với em...Em rất yên tâm về chuyện tình cảm này và cảm thấy hạnh phúc.
    Nhưng thời gian gần đây, hơn 1 tháng trở lại đây thì anh ý thay đổi. Anh ý ít nt cho em hơn, nếu có cũng chỉ là nt hỏi thăm một ngày ra sao, công việc thế nào... Hết hẳn gọi điện, một tháng 1 vài lần.. anh ý không nói cho em tại sao nhưng em thăm dò qua những người bạn của anh ấy thì biết anh ấy đang gặp rất nhiều chuyện không hay trong công việc, và em hỏi anh ấy, anh ấy cũng trả lời thế.. anh ý bảo .công việc thất bại liên tiếp đưa anh ấy vào trạng thái không muốn làm việc gì, không muốn nghĩ gì cả, không muốn bất cứ gì hết...ngay cả khi anh ấy nhớ tới em, cầm máy đt lên định nt cho em xong lại bỏ xuỗng ...cả tuần gặp nhau có một ngày cũng không muốn đi nữa...nhưng vẫn luôn "cố gắng" ( anh ý bảo là "cố gắng") đi vì muốn có một buổi tối thật là vui bên cạnh em. Dạo này anh ý ít nt cho em hẳn, kể cả những tn hỏi thăm... Tình hình công việc vẫn thế, vưóng mắc...Anh ý bảo là anh cũng không hiểu nổi anh trong giai đoạn này nữa, anh không biết phải làm thế nào cả...
    Em biết người yêu mình thế này, em cũng không cảm thấy vui, và kém tin tưởng hẳn vào chuyện tình cảm, vào anh ấy, em nghĩ là con trai không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, nhưng sao anh ấy lại thế? Hay là anh ấy giảm sút tình cảm với em rồi, nên không muốn nghĩ đến nữa...Em cảm thấy vô cùng chống chếnh, thiếu hụt, không biết làm sao để anh ấy trở về bình thường được...
    Em mong các bác giúp em. À! Xét về hoàn cảnh thì Anh ấy là một 7x thành đạt ạ!
  2. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nói thế rồi mà còn hỏi nữa, để mọi người ngủ nào bạn!
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Con trai không (muốn) để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, chứ ngược lại thì chưa chắc :P
  4. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    con trai hầu như là đặt sự nghiệp trên hết, tương lai vững chắc thì mới lo được cho vợ con chứ, những lúc như này bạn chỉ cần động viên, nếu giúp được cái gì thì giúp như thế theo mình anh ý cũng cảm động rồi, chứ đừng có hỏi vặn hỏi vẹo nói nhiều qúa, như mình là điên tiết ngay hiii. im lặng cũng là cách chia xẻ tốt nhất
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới khen em ở topic kia xong đọc bài này lại thấy em chưa phải là cáo.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ng ta ko nhắn tin thì mình nhắn tin, biết ng ta có khó khăn mà ko an ủi, chia sẻ, còn ngồi đấy la toáng lên.
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có dám "la toáng" lên đâu! Em đang buồn và lên đây muốn cấc bác chia sẻ cùng em. Em thật sự cảm thấy hẫng hụt..
    Em cũng đã đọc nhiều tôpic thì thấy, con trai dù bận đến đâu vẫn quan tâm đến người mình yêu bằng cách này hay cách khác... đấy là cách duy trì tình cảm, nếu yêu mà hàng tháng trời cứ tiếp diễn thế này, chắc em không biết làm thế nào nữa... Anh ý bảo không biết đến bao giờ anh ấy mới hết bị thế! Em cũng đã quan tâm và làm cách này cách khác nhưng vẫn thế thôi... gần hai tháng rồi các bác ạ! Tại sao anh ý buồn mà lại để nỗi buồn cũng vương trong mắt em hả các bác? Anh ý phải để em yên tâm chứ !?!?
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy gái như vầy là có đôi chút ích kỷ đấy, thằng trai nó gặp khó khăn trong công việc, là người yêu, là vợ nó sau này. Gái phải hiểu, thông cảm và động viên nó mới phải chứ? sao lại ngồi khóc rống lên là nó thờ ơ, ko quan tâm như trước nữa??? Động viên nó đi gái, thế mới là tình yêu.
  9. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này tốn thời gian quá, nhưng đọc rồi thì cũng phải có mấy câu cho bõ công đọc.
    Cô này ích kỉ quá. Đàn ông con trai bị khúc mắc trong học hành công việc cô ko an ủi thì thôi lại đòi là tình cảm thái độ của bác trai vẫn phải vui vẻ với mình.
    Chẳng nói nhiều, tóm lại là cô cố gắng làm cho bác trai vui, nhất là trong lúc đang bị stress này. Ví dụ thỉnh thoảng nấu cái gì ngon ngon mang đến cho bác ý ăn hoặc đơn giản là tối khuya nhắn tin hỏi thăm, chúc anh ngủ ngon, làm việc tốt ... vv. Lưu ý là h người cần cố gắng là cô đấy
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hãy là người chủ động, ở bên cạnh và chia sẻ với người ta ... nếu là ai đi nữa, thì cũng luôn mong có người để chia sẻ !

Chia sẻ trang này