1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khặc khặc khặc...
    Không vô duyên thì không ai hỏi 1 câu nghiêm túc đến vậy trong 1 cuộc điện thoại hỏi thăm. Và cái lý do càng vô duyên hơn là vì 1-2 tuần cuối cùng người kia ít quan tâm đến mình.
    Thưa cô, cô nhất mực cho rằng cô không giận lẫy mà đã suy nghĩ từ rất lâu, nhưng cá nhân tôi là người ngoài nhìn vào, và rất có thể là anh Hai kia nữa đấy, thì thấy cô xử sự hết sức trẻ con và ấu trĩ.
    Hì hì, thì tôi đã nói từ rất lâu rồi là tôi mà là anh Hai kia thì thế nào tôi cũng bỏ cô mà.
    Cô Gấu là kiểu con gái mà, nếu tôi là nam, tôi sẽ thích cặp kè làm...bồ nhí lúc nào lúc khác cho nó vui cửa vui nhà, chứ không phải là một người phụ nữ mà tôi cân nhắc xem xét tuyển làm life partner để dựa dẫm vào trong những khi khó khăn. (Vâng, đàn ông cũng cần người phụ nữ mình đủ vững vàng để họ dựa vào, chứ không phải lúc nào họ cũng là người hùng.)
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết nói sao lúc này nữa, thật sự càng đọc càng thấy rối trí, rốt cuộc sau tất cả mọi chuyện em đã hành động hoàn toàn sai lầm?!?!
    Giải pháp nào cho em bây giờ khi em vẫn còn yêu anh ý??!?!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã dặn là chưa lớn (lớn=chín chắn) thì đừng vội nói/viết chữ yêu mà lại.
    Chả có giải pháp gì cả. Lớn tí nữa đi rồi quen các anh khác.
    Còn muốn lớn, thì tâm tâm niệm niệm rằng cuộc sống còn có nghĩa là đút cho con ăn, lau dọn cho chồng bị bệnh liệt giường, tìm cách hòa giải giữa bố mẹ chồng và bố mẹ mình, lo cho đám cưới đứa em gái chồng, lo kiếm tiền trả nợ mua nhà cùng chồng, lo kiếm thầy kèm riêng cho con, lo cho công việc của mình tốt trong khi mình đi công tác xa nhà, lo cho bố mẹ đau ốm trong bệnh viện, lo ráng học xong cái bằng thạc sĩ, ặc, lo trăm bề.
    Cuộc sống, tình yêu, chả có nghĩa chỉ là những tin nhắn sến sịa lúc 12h khuya chúc nhau ngủ ngon, hỏi thăm nhau hôm nay thế nào, ghé nhà đón nhau đi chơi, gỡ lá me bám trên tóc cho nhau, cầm tay nhau đi kiếm mua áo sơ-mi cho chàng và giày cao gót cho nàng, dắt nhau vào quán kem gọi ly kem tình nhân (double ấy ) mà ăn, chở nhau đi ăn cháo khuya, ặc, v.v và v.v.
    Yêu mà chỉ muốn ở bên cạnh nhau lúc vui vẻ, hạnh phúc, rủng rỉnh tiền bạc theo kiểu thú vui để giải khuây cỡ chơi game thì tuy rằng có thểtình yêu nhưng mà tình nghĩa thì thiếu đấy. Nên yêu kiểu ấy thì không bền, và nhất là chẳng có thành hôn nhân nổi đâu, nên cũng k nên lăn tăn vụ anh chàng k dắt cô về nhà giới thiệu với gia đình nhiều.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 07/06/2007
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tặng cô Gấu cái này đọc hơi:
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/926753.ttvn
    Lão đàn ông trong thread này chả hay hớm gì. Mà anh chàng của cô cũng thế. Nhưng người ta chưa hay, chưa khéo, là chuyện của người ta.
    Còn chuyện của mình vẫn là hoàn thiện bản thân mình.
    Post luôn 1 bài hay trả lời thread trên, với dòng highlight của tôi.
  5. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những gì bạn Anxiety viết là hòan tòan ko sai, và cũng tin chắc bạn Anxiety lớn tuổi hơn chủ topic nhiều. Ko rõ là Anxiety thật sự quan tâm đến tình trạng topic này hay đơn giản thấy buồn cười về cách xử sự của cô gái? Mình nghĩ, Anxiety đủ chín chắn để nhìn nhận và phân tích sự việc nhưng mà lời khuyên nên nhẹ nhàng tí thì bạn Gấu dễ thấm hơn chăng? Đôi khi những người trẻ lại ko "mê" đc cách nói bề trên, kiểu như hơi dạy bảo của người đi trước đấy.
    Nếu thật sự muốn giúp đỡ bạn gấu thì, bạn Anxiety dịu dàng truyền đạt có phải sẽ hữu hiệu hơn ko?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dear bạn gì đó,
    Hì hì, hôm qua mình lui cui copy hình con mèo trong avatar của bạn đó!
    Còn thì mình không nghĩ mình lớn tuổi hơn Gấu nhiều. Và nhất là khi ở tuổi Gấu thì mình đủ chín chắn để không nhận vơ cái gọi là tình yêu vào người. (Thậm chí đến bây giờ, trong mối quan hệ hiện tại, hai người bọn mình còn không dám nói chữ thương nữa kìa. Không nên làm điều gì quá sức. )
    Ở tuổi Gấu, mình còn biết suy nghĩ đến độ...không có bạn trai vung vít chỉ thuận theo tình cảm (mà mình thì cứ 2 bữa là có tc với 1 anh mới, hé hé), những khi mình còn ăn cơm của cha của mẹ, hay thậm chí là tự đi làm nhưng lương chưa đủ nhiều.
    Nói rằng có tc thì dễ lắm, nhưng thể hiện cái quan tâm của mình ra đối với người mình nghĩ (mình tưởng) là mình thương thì khó lắm. Phần nhiều là mọi người làm điều ngược lại: Vì tôi thương anh/cô nhiều, nên anh/cô nên biết lấy mà quan tâm đến tôi. (Cái này có thật, dù có người nhận ra, có người không.)
    Mình cũng KHÔNG nghĩ là anh chàng của Gấu thương yêu gì Gấu nhiều , nhưng mình thấy người ta sao thì kệ người ta, còn Gấu thì cứ lo hoàn thiện bản thân mình cho...người kế tiếp đi.
    Nhiều người nói giọng dễ nghe với Gấu rồi mà Gấu vẫn cứ gân cổ lên giãy bày là anh ấy thiếu quan tâm các loại mà (mình thậm xưng cho dễ hình dung.) Nếu có ai cần mềm mỏng với Gấu thì đó là anh kia, còn mình là người dưng, mình chẳng hơi đâu mà phí sức nhiều để làm cho mấy lời của mình chui vào đầu Gấu.
    Cuộc sống là vậy mà. Người dưng cũng có thể giúp nhau ít nhiều, nhưng mà chắc là ít, vì cái phần-nhiều ấy họ để dành để giúp đỡ cho người thân yêu của họ rồi.
    Gấu nghe được nhiu thì Gấu nghe, nghe không được nhiu thì thôi, đời của Gấu mà, mình đâu có...quan tâm?
    Hen bạn gì đó có con mèo thiệt đẹp?
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu, vậy là đã được 20 tín nhắn đều đặn em gửi cho anh mỗi buổi tối và mỗi bủôi sáng. Em cũng chỉ biết thể hiện sự quan tâm của em đến anh bằng cách như thế, mặc dù em ko đựoc trả lời, ko nhận được sự đáp lại, nhưng như thế em thấy nhẹ nhõm, thanh thản vì em đã được quan tâm đến anh, vẫn còn biết anh vẫn còn khoẻ mạnh và sống tốt... em vẫn tin tưởng những gì anh đã nói với em,những gì anh đã thể hiện, những gì anh đã hành động, và em biết anh ko phải là người hay đùa cợt với tình cảm phải không anh? Em biết, và em tin...
  8. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    ko biết bạn axiety là rai hay gái nữa, nhưng mình mong được sự suy nghĩ chín chắn như bạn để rai nhà mình đỡ khổ, liệu sự chín chắn có đi liền với từng trải ko hả bạn
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình nghĩ, theo lý thuyết, từng trải là tiền đề cho sự chín chắn. Nhưng định nghĩa thế nào là từng trải nữa kìa. Không phải cứ có dăm chục người yêu, từng sút dăm lần, từng bị sút dăm lần là nên gọi là từng trải. Có nhiều người ít...lăng nhăng yêu đương nhưng đến khi xây dựng 1 mối quan hệ thì vẫn rất chín chắn đó thôi.
    Mình để ý là, dù có từng có kinh nghiệm thực tế hay không đi nữa, nhưng hễ mà mình gặp ai đó mà mình quý, mình trọng, thì tự nhiên cái level chín chắn của mình nó tăng lên rất nhiều. Tức là do nhận ra giá trị của mối quan hệ mà một người cố gắng phấn đấu cho bản thân chín chắn hơn chính mình lúc trước.
    Còn thì bạn yên tâm, có là thế nào đi nữa thì anh bạn của bạn cũng khổ đều đều mà thôi . Hic, hôm qua mình cũng làm một trận điên cuồng và chắc anh bạn của mình cũng buồn lắm lắm. Ặc, khổ ghê đi. Chỉ muốn chuyện êm đẹp mà tìm đủ mọi cách vẫn sinh ra conflict.
  10. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    hãy đến bên anh ấy lắng nghe và chia sẻ với anh ấy những khó khăn anh ấy đang gặp phải

Chia sẻ trang này