1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm vượt qua nhé, hic
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/06/2007
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gấu ''điên'' tiếp tục tu dưỡng bản thân cho giai nó thèm.
    Người ta chia tay vì không yêu mình đủ, là chuyện TỐT. Còn hơn lằng nhằng lâu dài.
    Còn NHỤC thì k hiểu tại sao lại nhục ở đây? Cái TÂM mình tốt, thì mình thực hiện nghĩa vụ người bạn gái, còn tc k đủ thì chia tay, nhục gì mà nhục?
    Tc chứ có phải gì đâu mà sĩ diện thế?
  3. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cứ chủ động quan tâm , hỏi han , chia sẻ với anh ý đi . Một thời gian không có kết quả thì nghĩ đến khả năng khác cũng chưa muộn mà . Hiện tại với những hiện tượng mà bạn nêu ra thì chưa đủ để kết luận gì cả .
    Mà đừng quan tâm quá đến việc hiện giờ anh ý có tình cảm với bạn đến mức nào . Lòng người đàn ông như thủy triều mà , lúc lên lúc xuống , ngoài ra họ còn rất dễ bị tác động bởi ngoại cảnh : công việc , gia đình , người con gái khác v.v và v.v ... Nhưng dù thế nào bạn vẫn có cách để có được anh ý mà , chỉ cần bạn thực sự muốn .
    Trường hợp xấu nhất anh ý bớt thích bạn rồi thì bạn làm cho anh ý thích lại , có gì đâu . Take it easy !
    Be happy !
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    À, hôm đó Gấu em thấy nhục vì một chuyện... anh ý có nt cho em. Nội dung cái tn ây đại loại là Anh ý thật sự ko hiểu em nghĩ gì...em đã nghĩ: Hoá ra tất cả những gì mà mình đã làm cho anh ý tốt đẹp thế mà anh ý nghĩ mình là cái loại con gái đi níu kéo... thế đấy, cuộc sống là thế... vậylà em thấy nhục...ê chề...
    bây giờ thì em khác rồi, em đã đọc được một quyển sách, em đã hiểu được tại sao anh ý lại như thế... tất cả là vì quy luật tình cảm của đàn ông, nhưng dù sao, em vẫn cần phải căn cứ vào thực tế để có thể rút ra cho mình phương pháp và cách giải quyết tốt nhất...
    Gấu em hết điên rồi...
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2007
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 17/06/2007
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại xảy ra một việc hết sức ngốc nghếch, làm em ngẫm ra được nhiều chuyện.
    Gấu em đã hành động theo suy nghĩ của mình... Hôm trước hành động ngốc nghếch theo suy nghĩ của mình đã mắc sai lầm. Hôm nay lại thế, anh ý bảo lúc này Gấu em ko bình tĩnh nên ko gặp... ừ, em ngốc thế, biết mọi chuyện đã kết thúc rồi mà còn ngốc nghếch...
    Gấu em hết điên rồi nhưng lại đang bị ngốc nghếch...
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 17/06/2007
  6. 007hanoi

    007hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng công việc đã được giải quyết . hù cứ tưởng .....
    Thôi thế là vui rùi . yêu đương là chuyên nhỏ . <Con người ko vì mình thì trời chu đất diệt.>.Mấy em gái coi chừng là hơi nóng tính . nhẹ nhàng chút đi con trai nó mới thích .
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gấu em hôm nay đang định đi gửi cho anh ý quyển sách được đánh dấu mấy trang mà em đọc hôm trước... Đàn ông như sợi dây cao su...
    Phải cám ơn bác Invisible đã tư vấn cho Gấu em hết sức nhiệt tình...cảm ơn bác nhiều lắm!
    Mà các bác này, cho Gấu em hỏi: Con trai nói chia tay và xin lỗi vì tất cả mọi chuyện... Thì thực sự trong lòng đã muốn chia tay chưa nhỉ?
    Và khi em biết em đã không hiểu anh ý trong thời gian qua, em phải làm thế nào để cho anh ấy biết như thế...!
    Có lẽ Gấu em đang tiếc!
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Muốn quá đi rồi còn gì nữa. Em thấy đấy, người đàn ông ít ai lôi chuyện chia tay ra để nói, nhưng đã nói là làm. Phụ nữ khi giận có thể lôi chuyện ấy ra nhưng tính chất và mức độ thì không nguy hiểm bằng 1 phần của đàn ông đâu.
  9. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em biết em đã sai thật rồi. Đàn ông như sợi dây cao su, có lúc cần phải dãn ra rồi sẽ tự bật trở lại.. người con gái lúc đó nên ngồi im, lắng nghe và chờ đợi...em đã chả hiểu gì cả.. em lại càng xoắn vào anh ý , quan tâm đến anh ý, tỏ ra là yêu thương anh ý, thực hiện trách nhiệm này khác...càng làm cho cái sợi dây ấy ngẹt thở, sợ hãi... em đã sai rồi...cho đến phút chót, em đã làm một việc sai lầm là tự kết thúc tình yêu của mình bằng một bài tự sự tình yêu ngớ ngẩn...anh ý đọc được và nói với em cái câu chia tay đó...
    Em Gấu thật là ngốc nghếch... em thấy rất tiếc, tiéc cho tất cả. Bây giờ em phải làm sao đây?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    BIẾT sai rồi thì lần sau không thế nữa (với anh khác í.)
    Còn thiệt ra, cũng k nên tiếc lão này làm gì. Nếu thực sự tình cảm đủ nhiều, thì không có chuyện vì khó chịu trong người, đọc phải tin nhắn chuối rồi đâm bực mà bye bye đâu. Thực ra, cái hành động đó là biểu hiện của 1 mối quan hệ lung lay đã lâu.
    Cho nên, thôi, quên đi. Lần sau cố gắng không tạo ra bất cứ sự lung lay nào ngay từ đầu.
    Thôi, xách xe ra đường đi chơi đê, quên đê.

Chia sẻ trang này