1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cô gấu bông ngay từ đầu anh nói mà k chịu nghe.. cô so sánh đàn ông như sợi dây thun thì càng tầm bậy. Ít nhất là trong trường hợp của chú giai bét nhè nhà cô.. nó k phải là sợi dây thun, mà là cái hũ hèm thì đúng hơn. Các cô nên biết rằng 1 thằng hũ hèm thì não, tâm tư, tình cảm, sinh lý.. cũng khác người phàm.
  2. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn gấu đọc cuốn sách đó là cuốn gì vậy? Mình muốn đọc với để hiểu tâm lý các bác giai hơn.
  3. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác anxiety rất nhiều vì bác luôn ở bên em , dành cho em những lời động viên tích cực nhất! Em cũng xách xe ra đưògn rồi, nhưng hôm đó lại làm một việc rồ dại hơn bác ạ, đó là đang đi dừng lại gọi điện cho anh ý bảo anh ý gặp 15 phút, sau đó rồi thành xin ... anh ý bảo ko gặp vì lúc đó em ko bình tĩnh...hix, đúng là em nghe giọng anh ý thôi mà cái giọng em đã méo mó rồi..Gấu em ngốc thật, lại còn yếu đúôi nữa...
    Em hiểu chuệyn của em rồi, cảm ơn bác tetuong02 vì bác đã so sánh cũng đúng. Không chỉ bác, bác anxiety và các bác trên này phản ứng với thái độ của anh ý mà còn cả bạn bè của anh ý đều tỏ ra ko đồng ý với kiểu yêu của anh ý,và kiểu đối xử của anh ý như thế với em...các bạn của anh ý (cả trai cả gái, cả vợ cả chồng) sau chuyện này cũng thường xuyên liên lạc an ủi em. Các anh chị ý thấy thất vọng về anh ý rất nhiều...
    Còn quyển sách mà em đọc ví anh ý với sợi dây cao su là quyển : Đàn ông đến từ sao hoả và đàn bà đến từ sao kim. Quyển này là do Bác Invisible khuyên em tìm đọc. Em đã đọc rồi, và hiểu ra mọi chuyện. Cám ơn bác Invisible thật nhiều...Thật ra chả ai có lỗi cả, cái chính là do mỗi người chưa hiểu được bản thân và quy luật tình cảm của người khác phái.
    Hôm qua em cũng gửi qua đường bưu điện cho anh ý quyển sách đấy! Và kèm mấy dòng của em. Nội dung là anh hãy đọc và hiểu ra mọi chuyện, nếu tình yêu đủ thì em luôn đón nhận sự trở về, nếu ko đủ thì anh sẽ tốt hơn với tình yêu tương lai...
    Em cũng chả biết chuyện của em đi đến đâu nữa... mệt quá các bác ạ!

Chia sẻ trang này