1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác đã nói vậy thì theo các bác em nên thông cảm ạ? Nhưng hội bạn thân anh ấy biết chuyện bảo em là mặc kệ anh ý, con trai bị bỏ rơi sẽ tự phải cảm thấy mình bị mất mát đi người mà mình yêu quý nhất, lúc đó anh ấy sẽ tự phải tìm đến em, em có nên làm theo lời khuyên của mấy anh bạn thân anh ý ko? Thật sự là em không nỡ làm thế lúc này với anh ý! Nhưng con trai, bạn bè là hiểu nhau nhất phải không ạ? Làm thế nào bi giờ?
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Sorry nha !! Bà chị này nói ngứa vãi !!! Chị là honey kiểu gì thế ??? Người yêu gặp khó khăn , thất bại thay vì ở bên cạnh an ủi đông viên , thay vì giúp đỡ lại tính bỏ mặc để làm cao để người ta thấy mất mát , thấy sợ hãi đi tìm chị . Loại người như chị chỉ yêu bản thân mình chứ yêu gì người khác , cho mình là nhất và lúc nào cũng bắt người khác fải quan tâm mình . Em mà là bạn ông anh kia em khuyên bỏ sơm cho nhẹ nợ !!!
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, gặp phải cái loại gái này khó chịu thật đấy. Mình mà biết ông kia thì bảo bỏ quách.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác kia nói hơi nặng lời nhưng cũng ko phải sai đâu ạ . Nếu như anh ta vì 1 người khác hay vì 1 điều gì khác hay ho hấp dẫn hơn cuốn hút mà quên đi mình thì hãy làm anh ta nhớ lại . Nhưng trong trường hợp này thì ko phải bạn ạ .Nếu bây h bạn nghe theo đám bạn của anh ta, bỏ mặc anh ta thì nếu có 1 người phụ nữ chạy lại dỗ dành, chia sẻ ...thì anh ta sẽ đỗ ngay tắp lự .Lúc đó anh ta ko còn nhớ bạn là ai nữa khi bạn đã chủ động bỏ mặc anh ta cơ mà ?
    Đúng là cô gái nào cũng mong ny quan tâm mình, đặt mình lên trên mọi thứ .Nhưng cũng phải biết cân bằng bạn ạ . Nếu khi anh ấy rảnh rỗi, vui vẻ mà ko thèm đến tìm bạn, ko thèm nhắn tin ....thì giận cũng đúng .Nhưng bây h người ta đang thất chí, gặp chuyện rắc rối trong công việc thì chẳng còn lòng dạ nào đi tìm gặp bạn để nghe bạn nhõng nhẽo đâu. Thật ra bạn nên đến tìm anh ta, ko phải để kể lể mà để chia sẻ, dù ko giúp đc gì chăng nữa thì anh ta cũng biết là anh ta vẫn còn 1 chỗ dựa tin cậy . Yêu nhau ko chí là cùng cười cùng nói mà còn phải cùng giúp nhau vượt qua khó khăn nữa .Giá trị tình yêu đích thực đc tính vào khoảng thời gian khủng hoảng này đấy .
    Có 1 điều mình nghĩ mà ko biết đúng hay sai . Nếu ko đúng thì bạn bỏ qua nhé .Thông thường thì khi 1 người đàn ông có rắc rối thì họ hay giữ trong lòng, ít khi bộc lộ .Tuy nhiên nếu họ đã tin 1 người có thể hiểu và cảm thông thì mỗi khi có chuyện gì đều tìm đến người đó .Có thể họ ko muốn nói ra vấn đề nhưng vẫn cho đối phương biết là bây h họ muốn ntn, mọi chuyện đối với họ ra sao ...Nhưng anh ấy ko hề nói với bạn, bạn chỉ tìm hiểu vấn đề qua bạn bè của anh ta mới biết bây h anh đang gặp khó khăn . Thế thì có phải là bạn chưa đủ chín chắn, và sự tin tưởng của anh ấy đối với phản ứng của bạn là chưa đủ để anh ấy tìm bạn chia sẻ ? Mình chỉ đoán thôi, nhưng sau khi bạn biết vấn đề của anh ấy mà vẫn đòi hỏi sự quan tâm, tuyệt nhiên ko hề nghĩ đến chuyện tìm anh ấy và chia sẻ gánh nặng thì mình nghĩ anh ấy hiểu khá rõ bạn , biết là có nói ra cũng ko đc gì nên khi muốn gọi điện cũng chùng lòng bỏ máy xuống .
    Bạn ạ, nếu bạn yêu người ấy thì ko chỉ có chuyện đòi hỏi đc quan tâm, nt mỗi ngày bao nhiu lần để thể hiện và người ta phải nhớ bạn bao nhiêu phút 1 ngày mà còn phải biết cho đi nữa . Anh ấy dỗ dành chiều chuộng bạn từng ấy thời gian rồi, bây h anh ấy đang mệt mỏi với công việc thì tại sao bạn ko thể thay đổi vai trò của mình ? Phải nhắc anh ta nhớ ra anh ta còn 1 cô bạn gái nhưng ko phải với cách bỏ mặc bạn ạ .
  5. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sợ nhất là bị thất bại trong sự nghiệp,là 1 kẻ vô dụng ko biết kiếm tiền.Đang buồn phiền như thế,bạn lại trách này trách nọ ko chịu hiểu và quan tâm thì bạn xem,hiện tại anh ấy đang yêu bạn,mà bạn ko biết cách trân trọng giữ gìn người đàn ông của mình.1 ngày nào đó có 1 cô gái biết lắng nghe,chia sẻ quan tâm và yêu anh ấy nhiều hơn là bạn yêu.Bạn cứ chắc 1 điều là......mất luôn.Đơn giản vì hiện tại bạn chẳng yêu thương gì anh ta cả.Bạn thích được người khác quan tâm chiều chuộng bạn thôi,chứ thật sự chưa có yêu ai cả.
    Khuyên bạn 1 điều:ngồi ngẫm nghĩ lại tình cảm của bản thân liệu đã yêu người ta chưa?Nếu nghĩ rằng mình yêu rồi,bạn sẽ biết nên phải làm gì.Tình yêu có cách dẫn dắt đưa lối giúp người ta đến gần nhau nhiều hơn!
    Trong tình yêu ko có cái TÔI trong đó!!
  6. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ kiểu này nếu bị đá thì cũng chẳng có gì lạ
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc ng ta quen với cảm giác ko có bạn bên cạnh là phiền rồi đấy
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko nên vội vàng cho ra những câu nói nặng nề như thế khi chưa tường tận sự việc!
    Em thì thấy chị này chị ấy cũng lúng túng, và suy đóan rằng chị này ko phải là ngườii hay va vấp trong cuộc sống, chưa gặp những khó khăn thực sự trong cuộc đời nên mới lên đây hỏi những chuyện này!
    Các bác vội quy kết cho chị ấy ko tốt với này khác cũng ko nên, chị ấy lên hỏi tức là chị ấy đang băn khoăn, đang bế tắc ko biết giải quyết ra sao trong trường hợp này do thiếu kinh nghiệm sống(cụ thể là trong tình yêu)
    Do vậy em nghĩ các bác nên nhẹ nhàng thôi, bác nào ko đồng ý cái gì thì có thể có nhiều cách nói, ko nhất thiết phải đưa ra những câu quá sock như vậy.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguoi_con_o_lai và chua_lay_vo đưa ra ý kiến rất đầy đủ và thuyết phục rồi đấy, bạn chủ topic nên lưu ý xem vì tôi nghĩ nó đủ để lấp đầy khoảng trống trong tình yêu của bạn. Có lẽ bạn chưa hiểu tình yêu là gì, cũng có thể đây là tình yêu đầu của bạn nên chưa có nhiều thử thách đau khổ cho bạn trải nghiệm để giữ gìn tình yêu của mình. Tình yêu không phải bao giờ lúc nào cũng bình yên, lãng mạn và đầy màu hồng đâu bạn ơi, mà nếu thực có tình yêu như vậy cũng chẳng ai chịu được đâu. Lúc anh ý quan tâm đến bạn thì bạn coi như đó là chuyện đương nhiên nhưng chỉ cần anh ấy ngừng những biểu hiện đó là tình yêu trong bạn đã lung lay rồi. Nếu bạn hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh ý thì chắc bạn đã không như thế, mà bạn cũng đừng nghe những người bạn của anh ý nói, quan trọng là chính bạn, bạn phải có chính kiến của mình. Có thể vì bạn là người sống chưa sâu sắc nên anh ý chưa đủ tin tưởng mà gửi gắm những nỗi niềm âu lo của mình, đó chính là khiếm khuyết của bạn. Bạn cần phải sửa ngay điều này nếu bạn còn muốn giữ anh ấy và còn yêu anh ấy. Bạn phải nhanh lên ngay khi mọi thứ chưa quá muộn. Nếu bạn còn chần chừ, giả sử có người con gái khác hiểu quan tâm và chia sẻ mọi điều, là điểm tựa bình yên cho những khó khăn hoạn nạn của anh ấy, rất có thể bạn sẽ mất anh ấy mãi mãi. Bạn hãy chứng minh tình yêu của mình bằng những hành động cụ thể ngay bây giờ. Hãy làm tất cả vì tình yêu, bạn hãy cho nhiều hơn sự đòi hỏi và bạn sẽ thấy rất hạnh phúc. Yêu lúc này chính là sự hy sinh đấy bạn à. Hy sinh cái TÔI của mình ý.
    Chúc bạn HẠNH PHÚC!
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này