1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ko yêu bạn nhiều đâu, có lẽ đây là thời điểm ngãng ra. Với kinh nghiệm của mình, mặc dù đàn ông họ thường ít chia sẻ những khó khăn...như con hổ, luôn muốn tự liếm vết thương...Nhưng những lúc như vậy, nếu họ còn yêu và cần bạn, họ thường cố gắng vượt qua thật nhanh hoặc nếu ko kể rõ ràng chuyện thì họ cũng cho bạn biết ít nhiều cảm giác của họ thế nào...để bạn đỡ lo hơn...bạn trai của mình, cũng là 1 con người bận rộn và có nhiều khó khăn trong cuộc sống...nhưng những lúc khó khăn nhất anh ấy lại gần mình nhất...sự chia sẻ của người yêu, cũng cho họ sức mạnh để cố gắng...ở đây người yêu bạn không hề có 1 chút chia sẻ nào với bạn cả, lại càng làm cho bạn lo bằng thái độ lạnh lùng thờ ơ...anh ấy có quan tâm đến cảm giác của bạn đâu? Cái việc mệt mỏi, do thất bại 1 phần, 1 phần do cuộc sống của anh ấy quá bê tha đấy...Còn việc bảo anh tệ với em thế này thế khác là muốn đẩy bạn đi thôi...thêm nữa, mình nói thật, với bạn, bạn để cho mình tiều tụy thế....nhìn thấy chán rồi, làm sao còn muốn yêu nữa
    Biết làm sao được, bạn không thể vỗ tay bằng 1 bàn tay được đâu...Không nên hy vọng vào tình yêu này nữa, dù khó khăn, nhưng mình nghĩ bạn nên chấm dứt đi thôi...dù sao thì cũng yêu chưa lâu mà mình thấy bạn ở bên cạnh anh ấy vì thói quen được chiều chuộng hơn là yêu...Cố gắng lên!
  2. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thì hiểu rồi, hắn chán em rồi, nhưng mà tình nghĩa còn nhiều quá, nên ko chia tay thôi
  3. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thì hiểu rồi, hắn chán em rồi, nhưng mà tình nghĩa còn nhiều quá, nên ko chia tay thôi
  4. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì tôi hiểu cả rồi. Tôi có thể đưa ra kết luận ngay rằng ai có được một người bạn gái, người yêu và tiến tới là một người vợ như cô quả là một người tốt phúc.
    Tôi cũng thành thật khuyên cô nên tạm lắng lại lòng mình, dành thời gian lo cho trước hết là sức khoẻ, việc học hành, công việc, tương lai, và sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là bảo cô quên đi hp và ty, nhưng lĩnh vực này không thể điểu khiển nó một cách khiên cưỡng theo ý muốn chủ quan của mình được.
    Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi thì vai trò của người đàn ông trong hầu hết mọi nền văn minh đều là vai trò trụ cột,vai trò gánh vác. Với vai trò đó, người đàn ông thường phải cáng đáng hầu như mọi thứ và luôn sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về phía mình. Các cụ xưa có câu "giầu vì bạn, sang vì vợ" nếu hiểu một cách đầy đủ và đúng nghĩa thì đó chính là hai mặt, hai lĩnh vực trong đời sống của một người đàn ông. Đó chính là mặt đối nội, và đối ngoại. Bạn ở đây là lĩnh vực đối ngoại, là giao tiếp xã hội, là công việc, quan hệ ngoài xã hội. Trong khi đó vợ ở đây đại diện cho mặt đối nội, là gia đình, vợ, con (theo nghĩa hẹp - gia đình riêng của mình) và cũng có thể là cha mẹ, anh chị em, họ hàng gần (theo nghĩa rộng - đại gia đình). Như vậy người đàn ông cần phải chăm lo đầy đủ cho cả hai mặt, nếu anh ta muốn có được cả hai.
    Có một số người cho rằng, đây là lúc bf của cô đang bị khủng hoảng tinh thần, cần phải "tiếp máu" tinh thần cho anh ta, giúp anh ta thoát khỏi tình trạng này, và nếu cô không làm được thế thì dường như cô là một người ích kỷ trong ty. Điều này chỉ đúng và nên làm ở mức độ bày tỏ sự thông cảm, động viên khích lệ tinh thần chứ không nên để nó rơi vào tình trạng của một đứa trẻ bị bạn bắt nạt rồi chạy về nức nở rúc vào lòng mẹ khóc tức tưởi để mong được nhẹ nhõm. Với một người đàn ông có đủ lòng tự trọng, cách an ủi quá đà này sẽ làm cho tình hình chỉ thêm xấu đi.
    Đôi khi có một số người hiểu, bản lĩnh đàn ông giống như sự hung hăng, liều mạng, sẵn sàng chiến đấu, không sợ chết... Cách hiểu đó có phần khiếm khuyết và méo mó. Tôi không có ý định đi định nghĩa hai chữ này nhưng ý kiến cá nhân tôi là bản lĩnh đàn ông cũng phần nào thể hiện trong cách giải quyết những việc như thế này, người đàn ông lúc đó phải làm chủ được cả tâm tư tình cảm của mình, chuyện nào ra chuyện đó, rạch ròi, phân mình. Ví dụ như những khúc mắc trong công việc, thất bại trong thương trường ... không nên mang về nỉ non với bạn gái, hoặc vợ và càng không nên mang những ức chế, bức xúc ở ngoài về nhà xả hết lên vợ con, và càng không nên để những người thân yêu của mình phải lo lắng vì những chuyện đó, những chuyện mà mình nên phải tự gánh vác, tự giải quyết, có chăng chỉ nên mang về cho người thân yêu của mình những niềm vui và hạnh phúc.
    Một vài suy nghĩ bộc trực, mong được chủ topic cũng như mọi người thể tất nếu có điều gì không phải.
    Luôn chúc cho bạn chủ topic được xuôi chèo mát mái.
  5. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì tôi hiểu cả rồi. Tôi có thể đưa ra kết luận ngay rằng ai có được một người bạn gái, người yêu và tiến tới là một người vợ như cô quả là một người tốt phúc.
    Tôi cũng thành thật khuyên cô nên tạm lắng lại lòng mình, dành thời gian lo cho trước hết là sức khoẻ, việc học hành, công việc, tương lai, và sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là bảo cô quên đi hp và ty, nhưng lĩnh vực này không thể điểu khiển nó một cách khiên cưỡng theo ý muốn chủ quan của mình được.
    Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi thì vai trò của người đàn ông trong hầu hết mọi nền văn minh đều là vai trò trụ cột,vai trò gánh vác. Với vai trò đó, người đàn ông thường phải cáng đáng hầu như mọi thứ và luôn sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về phía mình. Các cụ xưa có câu "giầu vì bạn, sang vì vợ" nếu hiểu một cách đầy đủ và đúng nghĩa thì đó chính là hai mặt, hai lĩnh vực trong đời sống của một người đàn ông. Đó chính là mặt đối nội, và đối ngoại. Bạn ở đây là lĩnh vực đối ngoại, là giao tiếp xã hội, là công việc, quan hệ ngoài xã hội. Trong khi đó vợ ở đây đại diện cho mặt đối nội, là gia đình, vợ, con (theo nghĩa hẹp - gia đình riêng của mình) và cũng có thể là cha mẹ, anh chị em, họ hàng gần (theo nghĩa rộng - đại gia đình). Như vậy người đàn ông cần phải chăm lo đầy đủ cho cả hai mặt, nếu anh ta muốn có được cả hai.
    Có một số người cho rằng, đây là lúc bf của cô đang bị khủng hoảng tinh thần, cần phải "tiếp máu" tinh thần cho anh ta, giúp anh ta thoát khỏi tình trạng này, và nếu cô không làm được thế thì dường như cô là một người ích kỷ trong ty. Điều này chỉ đúng và nên làm ở mức độ bày tỏ sự thông cảm, động viên khích lệ tinh thần chứ không nên để nó rơi vào tình trạng của một đứa trẻ bị bạn bắt nạt rồi chạy về nức nở rúc vào lòng mẹ khóc tức tưởi để mong được nhẹ nhõm. Với một người đàn ông có đủ lòng tự trọng, cách an ủi quá đà này sẽ làm cho tình hình chỉ thêm xấu đi.
    Đôi khi có một số người hiểu, bản lĩnh đàn ông giống như sự hung hăng, liều mạng, sẵn sàng chiến đấu, không sợ chết... Cách hiểu đó có phần khiếm khuyết và méo mó. Tôi không có ý định đi định nghĩa hai chữ này nhưng ý kiến cá nhân tôi là bản lĩnh đàn ông cũng phần nào thể hiện trong cách giải quyết những việc như thế này, người đàn ông lúc đó phải làm chủ được cả tâm tư tình cảm của mình, chuyện nào ra chuyện đó, rạch ròi, phân mình. Ví dụ như những khúc mắc trong công việc, thất bại trong thương trường ... không nên mang về nỉ non với bạn gái, hoặc vợ và càng không nên mang những ức chế, bức xúc ở ngoài về nhà xả hết lên vợ con, và càng không nên để những người thân yêu của mình phải lo lắng vì những chuyện đó, những chuyện mà mình nên phải tự gánh vác, tự giải quyết, có chăng chỉ nên mang về cho người thân yêu của mình những niềm vui và hạnh phúc.
    Một vài suy nghĩ bộc trực, mong được chủ topic cũng như mọi người thể tất nếu có điều gì không phải.
    Luôn chúc cho bạn chủ topic được xuôi chèo mát mái.
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã tư vấn cho em! Em cũng đã cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để có thể giúp anh ấy hiểu được mọi tâm tư tình cảm của em.
    Đã hai tuần nay,e ko nhận được liên lạc gì của anh ý. Đầu tuần trước em nt cho anh ý thế này: Anh! Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Và hơn ai hết, em muốn chia sẻ cùng anh những khó khăn vui buồn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ với anh, em chưa đủ chín chắn, chưa đủ bản lĩnh. Vậy thì anh hãy cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh đã chọn. Em sẽ luôn ở bên anh, sẽ yêu anh theo cách của em, sẽ quan tâm và nhớ anh thật nhiều. Nhưng anh cũng đừng quá bận tâm khi nhận được tin nhắn của em. Em chỉ đang yêu và sống bằng trái tim của chính mình. Có lẽ tình yêu luôn gắn liền với số phận và e cũng đâu biết được khi nào tình yêu ấy sẽ ra đi. Chỉ biết rằng em vẫn - đã và đang yêu anh! Hãy mạnh mẽ và thành công anh nhé!
    Em nhận được trả lời như sau:Anh vẫn đang phải tiếp khách, anh hiểu những gì em nói. Nhưng thật sự em không biết nói với em thế nào. Anh xin lỗi vì những gì anh đã và đang làm. Nhưng anh chưa có sự lựa chọn khác.
    Em đã khóc khi nhận đuợc tn này, tại sao anh ý lại xin lỗi em cơ chứ? Sao anh ý không bảo là anh em mình nên giãn ra hay dừng lại ở đây đi! Sao anh ý lại trả lời em như thế? Em không hiểu thế nào cả, em phải đi tiếp hay dừng lại ở đây?
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã tư vấn cho em! Em cũng đã cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để có thể giúp anh ấy hiểu được mọi tâm tư tình cảm của em.
    Đã hai tuần nay,e ko nhận được liên lạc gì của anh ý. Đầu tuần trước em nt cho anh ý thế này: Anh! Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Và hơn ai hết, em muốn chia sẻ cùng anh những khó khăn vui buồn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ với anh, em chưa đủ chín chắn, chưa đủ bản lĩnh. Vậy thì anh hãy cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh đã chọn. Em sẽ luôn ở bên anh, sẽ yêu anh theo cách của em, sẽ quan tâm và nhớ anh thật nhiều. Nhưng anh cũng đừng quá bận tâm khi nhận được tin nhắn của em. Em chỉ đang yêu và sống bằng trái tim của chính mình. Có lẽ tình yêu luôn gắn liền với số phận và e cũng đâu biết được khi nào tình yêu ấy sẽ ra đi. Chỉ biết rằng em vẫn - đã và đang yêu anh! Hãy mạnh mẽ và thành công anh nhé!
    Em nhận được trả lời như sau:Anh vẫn đang phải tiếp khách, anh hiểu những gì em nói. Nhưng thật sự em không biết nói với em thế nào. Anh xin lỗi vì những gì anh đã và đang làm. Nhưng anh chưa có sự lựa chọn khác.
    Em đã khóc khi nhận đuợc tn này, tại sao anh ý lại xin lỗi em cơ chứ? Sao anh ý không bảo là anh em mình nên giãn ra hay dừng lại ở đây đi! Sao anh ý lại trả lời em như thế? Em không hiểu thế nào cả, em phải đi tiếp hay dừng lại ở đây?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời khuyên: Đọc lại ý kiến trên, chú ý các chỗ font to.
    Hì hì, tôi mà có bạn gái như cô, tôi mà 7X, tôi mà v.v.,
    không trc thì sau tôi cũng bỏ.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời khuyên: Đọc lại ý kiến trên, chú ý các chỗ font to.
    Hì hì, tôi mà có bạn gái như cô, tôi mà 7X, tôi mà v.v.,
    không trc thì sau tôi cũng bỏ.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em này học tâm lý thì giỏi nhưng có lẽ là chỉ giỏi trên lý thuyết. Có rất nhiều lời khuyên đúng đắn trong topic này nhưng em không hề đọc hoặc đọc rồi để đấy. Từ đầu đến cuối em toàn cư xử theo cảm xúc bản thân, mục đích là tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao dạo này em lại ít được quan tâm chứ hoàn toàn không phải là cảm thông hay chia sẻ gì với bạn trai. Có thể có người nói em ích kỷ, nhưng anh nghĩ chỉ là em không hiểu tâm lý đàn ông + lo sợ bị bạn trai bỏ rơi nên mới hành động như vậy...
    <tối viết tiếp>

Chia sẻ trang này