1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em này học tâm lý thì giỏi nhưng có lẽ là chỉ giỏi trên lý thuyết. Có rất nhiều lời khuyên đúng đắn trong topic này nhưng em không hề đọc hoặc đọc rồi để đấy. Từ đầu đến cuối em toàn cư xử theo cảm xúc bản thân, mục đích là tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao dạo này em lại ít được quan tâm chứ hoàn toàn không phải là cảm thông hay chia sẻ gì với bạn trai. Có thể có người nói em ích kỷ, nhưng anh nghĩ chỉ là em không hiểu tâm lý đàn ông + lo sợ bị bạn trai bỏ rơi nên mới hành động như vậy...
    <tối viết tiếp>
  2. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hồi mới đầu của topic này, thì em thấy như bác thật. nhưng, đến cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn mà bác gái kia thi tốt nghiệp, thì em chẳng còn thấy như bác nữa.
    Đúng là chị gái có hơi ích kỷ, suy nghĩ cho bản thân n hơn, lo lắng cho ty ,,, vv và vv .
    Nhưng, vấn đề còn nằm ở bác giai kia ! Bác ấy nói , k muốn cho nguời ta lo lắng, nhưng lại càng làm cho người yêu lo lắng ! 1 thằng đàn ông, côg to việc lớn, đau đớn lắm, mệt mỏi lắm, cần gf bên cạnh , an ủi động viên , vv và vv k có nghĩa là, mặc kệ cô ta nếu cô ta k quan tâm tới mìh. rượu bia liên tục, k thèm nt, k gọi, k hỏi, vì ta đang rất bận ?!!!????!!! hỏi khí không fải, ai mới là người ích kỷ? là người mải lo cho bản thân !??!?!??!?
    ai bỏ ai?
  3. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hồi mới đầu của topic này, thì em thấy như bác thật. nhưng, đến cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn mà bác gái kia thi tốt nghiệp, thì em chẳng còn thấy như bác nữa.
    Đúng là chị gái có hơi ích kỷ, suy nghĩ cho bản thân n hơn, lo lắng cho ty ,,, vv và vv .
    Nhưng, vấn đề còn nằm ở bác giai kia ! Bác ấy nói , k muốn cho nguời ta lo lắng, nhưng lại càng làm cho người yêu lo lắng ! 1 thằng đàn ông, côg to việc lớn, đau đớn lắm, mệt mỏi lắm, cần gf bên cạnh , an ủi động viên , vv và vv k có nghĩa là, mặc kệ cô ta nếu cô ta k quan tâm tới mìh. rượu bia liên tục, k thèm nt, k gọi, k hỏi, vì ta đang rất bận ?!!!????!!! hỏi khí không fải, ai mới là người ích kỷ? là người mải lo cho bản thân !??!?!??!?
    ai bỏ ai?
  4. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hồi mới đầu của topic này, thì em thấy như bác thật. nhưng, đến cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn mà bác gái kia thi tốt nghiệp, thì em chẳng còn thấy như bác nữa.
    Đúng là chị gái có hơi ích kỷ, suy nghĩ cho bản thân n hơn, lo lắng cho ty ,,, vv và vv .
    Nhưng, vấn đề còn nằm ở bác giai kia ! Bác ấy nói , k muốn cho nguời ta lo lắng, nhưng lại càng làm cho người yêu lo lắng ! 1 thằng đàn ông, côg to việc lớn, đau đớn lắm, mệt mỏi lắm, cần gf bên cạnh , an ủi động viên , vv và vv k có nghĩa là, mặc kệ cô ta nếu cô ta k quan tâm tới mìh. rượu bia liên tục, k thèm nt, k gọi, k hỏi, vì ta đang rất bận ?!!!????!!! hỏi khí không fải, ai mới là người ích kỷ? là người mải lo cho bản thân !??!?!??!?
    ai bỏ ai?
  5. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn andt nói có lý đấy, giả như anh ấy nói kết cho rồi, có khi bạn gái nhà mình còn thanh thản, đằng này cứ sống trong tâm trạng lo âu và phải suy nghĩ liệu có phải là do thế này không, liệu có phải do thế kia không ...etc, đã từng phải sống trong tâm trạng phải nghi ngờ một người thân, mình thấy rất tội cho gái nhà mình. Khi phải chịu sức ép công việc, người đàn ông càng cần một chỗ dựa hơn bao giờ hết ,và anh ta sẽ tự tìm đến nó, kể cả khi không thể nói ra vì lý do an toàn thông tin hay là việc đó là bất minh. Dĩ nhiên đời rất nhiều chuyện oái oăm (giả sử anh ta có thể vướng vào vòng lao lý và kô muốn ảnh hưởng tới bạn or etc...), nếu bạn thực sự tin tưởng tình yêu của mình thì hãy cho anh ta thêm một thời gian nữa để giải quyết công việc, tuy nhiên, luôn phải có giới hạn, nếu việc ấy cứ kéo dài ra thêm xxx tháng nữa thì bạn nên gặp mặt và chia tay thôi. Quan điểm của mình, dù có thực sự không làm bạn vui thì vẫn cứ nói: chuyện của bạn 90% là sẽ kết thúc tại đây thôi, lý do là chỉ tại anh ta thiếu ".....cảm". Còn .... là chữ Tình hay chữ Dũng thì chịu, xem lại tin nhắn của anh ấy thì thấy có khi nó là cả hai.
  6. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn andt nói có lý đấy, giả như anh ấy nói kết cho rồi, có khi bạn gái nhà mình còn thanh thản, đằng này cứ sống trong tâm trạng lo âu và phải suy nghĩ liệu có phải là do thế này không, liệu có phải do thế kia không ...etc, đã từng phải sống trong tâm trạng phải nghi ngờ một người thân, mình thấy rất tội cho gái nhà mình. Khi phải chịu sức ép công việc, người đàn ông càng cần một chỗ dựa hơn bao giờ hết ,và anh ta sẽ tự tìm đến nó, kể cả khi không thể nói ra vì lý do an toàn thông tin hay là việc đó là bất minh. Dĩ nhiên đời rất nhiều chuyện oái oăm (giả sử anh ta có thể vướng vào vòng lao lý và kô muốn ảnh hưởng tới bạn or etc...), nếu bạn thực sự tin tưởng tình yêu của mình thì hãy cho anh ta thêm một thời gian nữa để giải quyết công việc, tuy nhiên, luôn phải có giới hạn, nếu việc ấy cứ kéo dài ra thêm xxx tháng nữa thì bạn nên gặp mặt và chia tay thôi. Quan điểm của mình, dù có thực sự không làm bạn vui thì vẫn cứ nói: chuyện của bạn 90% là sẽ kết thúc tại đây thôi, lý do là chỉ tại anh ta thiếu ".....cảm". Còn .... là chữ Tình hay chữ Dũng thì chịu, xem lại tin nhắn của anh ấy thì thấy có khi nó là cả hai.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

    Định phân tích một chút nhưng thôi nói ngắn gọn vậy. Tin nhắn của em chỉ là cho anh ta cảm thấy nặng nề và chán nản chứ không giải quyết được gì. Đáng lẽ em phải cho anh kia thấy em luôn ở bên cạnh anh ta, là người có thể đem lại niềm vui và sức mạnh cho anh ta khi anh ta gặp khó khăn. Tin nhắn của em chỉ cho anh ta thấy em đang là gánh nặng vì công việc đang gặp thất bại lại thêm người yêu trẻ con và hờn dỗi. Tuy nhiên điều này em chỉ nên áp dụng với người sau này vì theo đoạn dưới đây thì anh này muốn chia tay em rồi.
    Thông thường người đàn ông khi gặp thất bại thì không muốn cho mọi người, đặc biệt là người mình yêu biết. Họ muốn tự mình giải quyết mọi chuyện và sau đó mới thông báo cho người khác. Khi được người yêu quan tâm quá mức lúc gặp thất bại họ càng cảm thấy chán nản và cáu kỉnh. Tuy nhiên khi làm điều đó họ không ý thức được là họ đang làm người yêu họ buồn vì với họ lúc này công việc là trên hết. Người yêu của em hoàn toàn ý thức được em đang rất lo lắng và buồn vì thái độ của anh ta. Nếu anh ta yêu em thật lòng thì sẽ trấn an em, bảo em không cần phải lo gì cả, bây giờ anh đang bận giải quyết công việc, sau này anh sẽ đền bù cho em. Nhưng người yêu em không làm như vậy mà liên tục "làm ra vẻ tội nghiệp", mục đích là khiến em chán và nói lời chia tay trước hoặc giữ khoảng cách rồi từ từ nói lời chia tay sau.
    Bài tập về nhà cho môn tâm lý:
    Tại sao trong lúc công việc bề bộn, trong lúc thất bại, trong lúc tuyệt vọng người yêu em lại nhớ nhắn tin chúc em làm bài tốt và chỉ nhắn tin đúng một lần? Ngoại trừ điều đó ra, người yêu em hoàn toàn hờ hững và lảng tránh em?
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

    Định phân tích một chút nhưng thôi nói ngắn gọn vậy. Tin nhắn của em chỉ là cho anh ta cảm thấy nặng nề và chán nản chứ không giải quyết được gì. Đáng lẽ em phải cho anh kia thấy em luôn ở bên cạnh anh ta, là người có thể đem lại niềm vui và sức mạnh cho anh ta khi anh ta gặp khó khăn. Tin nhắn của em chỉ cho anh ta thấy em đang là gánh nặng vì công việc đang gặp thất bại lại thêm người yêu trẻ con và hờn dỗi. Tuy nhiên điều này em chỉ nên áp dụng với người sau này vì theo đoạn dưới đây thì anh này muốn chia tay em rồi.
    Thông thường người đàn ông khi gặp thất bại thì không muốn cho mọi người, đặc biệt là người mình yêu biết. Họ muốn tự mình giải quyết mọi chuyện và sau đó mới thông báo cho người khác. Khi được người yêu quan tâm quá mức lúc gặp thất bại họ càng cảm thấy chán nản và cáu kỉnh. Tuy nhiên khi làm điều đó họ không ý thức được là họ đang làm người yêu họ buồn vì với họ lúc này công việc là trên hết. Người yêu của em hoàn toàn ý thức được em đang rất lo lắng và buồn vì thái độ của anh ta. Nếu anh ta yêu em thật lòng thì sẽ trấn an em, bảo em không cần phải lo gì cả, bây giờ anh đang bận giải quyết công việc, sau này anh sẽ đền bù cho em. Nhưng người yêu em không làm như vậy mà liên tục "làm ra vẻ tội nghiệp", mục đích là khiến em chán và nói lời chia tay trước hoặc giữ khoảng cách rồi từ từ nói lời chia tay sau.
    Bài tập về nhà cho môn tâm lý:
    Tại sao trong lúc công việc bề bộn, trong lúc thất bại, trong lúc tuyệt vọng người yêu em lại nhớ nhắn tin chúc em làm bài tốt và chỉ nhắn tin đúng một lần? Ngoại trừ điều đó ra, người yêu em hoàn toàn hờ hững và lảng tránh em?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại hết xèng.
    Khè, đùa tí cho vui.
    Tôi nghĩ thế này, à nghĩ thế này là do anh có hỏi, chứ đúng là lúc đầu tôi cũng chả quan tâm suy nghĩ về chi tiết này:
    Thế nào nhỉ? Anh kia đang bận rộn với khối lượng công việc (+ khối lượng nhậu nhẹt) nhiều, với áp lực công việc (có khó khăn gì gì đấy),
    nhưng mà vẫn còn nhớ cái trách nhiệm phải hỏi thăm cô kia, vì hiểu rằng cái sự thi cử là việc quan trọng của một người.
    Nhưng đó là trách nhiệm trong đầu, chứ cái trái tim thì đang toàn tâm toàn ý cho công việc.
    Tức là có sự tham khảo chéo giữa tình cảm và lý trí trước khi xử sự. Khặc.
    Nhưng mà vì đang quá lo công việc, nên cái sự hỏi thăm nó chỉ dừng được tới đó, không có hơn nổi.
    Nhưng mà cái tốt là anh kia cố gắng thực hiện cái trách nhiệm phần mình, dù đúng là chẳng đủ theo ý cô kia.
    Ngoài ra, nếu nhớ k lầm, thì hình như cô kia nhận được tin nhắn cũng im lìm không giả nhời mừ. Nên anh kia càng...quên mất vụ thi cử đó đi mà không hỏi tiếp.
    Nói thiệt, con người ta đang loạn trí thì cố sao cho mình đừng rơi xuống vực là quá rồi, ai hơi sức đâu ngồi đếm ngày thi hay ngày có kinh của ai? Hic, đến khi tôi loạn trí, đến cái ngày của tôi tôi còn không nhớ, ai đời nhớ đến công việc của ai khác nổi?
    Nhể anh Invi nhể?
    Nên nhớ là tôi đang phân tích theo hướng tích cực cả anh kia với cả cô kia đấy. Chứ nếu muốn đủ thì phải biện luận 4 trường hợp kia.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại hết xèng.
    Khè, đùa tí cho vui.
    Tôi nghĩ thế này, à nghĩ thế này là do anh có hỏi, chứ đúng là lúc đầu tôi cũng chả quan tâm suy nghĩ về chi tiết này:
    Thế nào nhỉ? Anh kia đang bận rộn với khối lượng công việc (+ khối lượng nhậu nhẹt) nhiều, với áp lực công việc (có khó khăn gì gì đấy),
    nhưng mà vẫn còn nhớ cái trách nhiệm phải hỏi thăm cô kia, vì hiểu rằng cái sự thi cử là việc quan trọng của một người.
    Nhưng đó là trách nhiệm trong đầu, chứ cái trái tim thì đang toàn tâm toàn ý cho công việc.
    Tức là có sự tham khảo chéo giữa tình cảm và lý trí trước khi xử sự. Khặc.
    Nhưng mà vì đang quá lo công việc, nên cái sự hỏi thăm nó chỉ dừng được tới đó, không có hơn nổi.
    Nhưng mà cái tốt là anh kia cố gắng thực hiện cái trách nhiệm phần mình, dù đúng là chẳng đủ theo ý cô kia.
    Ngoài ra, nếu nhớ k lầm, thì hình như cô kia nhận được tin nhắn cũng im lìm không giả nhời mừ. Nên anh kia càng...quên mất vụ thi cử đó đi mà không hỏi tiếp.
    Nói thiệt, con người ta đang loạn trí thì cố sao cho mình đừng rơi xuống vực là quá rồi, ai hơi sức đâu ngồi đếm ngày thi hay ngày có kinh của ai? Hic, đến khi tôi loạn trí, đến cái ngày của tôi tôi còn không nhớ, ai đời nhớ đến công việc của ai khác nổi?
    Nhể anh Invi nhể?
    Nên nhớ là tôi đang phân tích theo hướng tích cực cả anh kia với cả cô kia đấy. Chứ nếu muốn đủ thì phải biện luận 4 trường hợp kia.

Chia sẻ trang này