1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tài sao em cứ chơ? anh ta gòi 'iẶn và? nhf́n tin mà? khĂng chù? 'Ặng gòi 'iẶn + nhf́n tin 'Ă? hò?i han, 'Ặng viĂn anh ta ???
    Lùc bì?nh thươ?ng thì? anh ta chù? 'Ặng , khĂng vẮn 'Ă? gì?
    nhưng trong 'ìa vì 1 ngươ?i 'à?n Ăng 'ang gf̣p rf́c rẮi trong cĂng viẶc
    tĂm trì 'Ău mà? nhf́n nhưfng tin nhf́n tì?nh cà?m hay 'ài loài như thẮ
    trong vai trò? ngươ?i bàn gài cù?a anh ta ,
    em phà?i chù? 'Ặng quan tĂm hò?i tham,
    ơ? bĂn anh ta và? 'Ặng viĂn anh ta cho qua giai 'oàn khò khfn
    chứ 'ư?ng nf?m Ăfnh trĂn giươ?ng mà? chơ? tin nhf́n
    chùc bàn trai em mau qua giai 'oàn khò khfn
    chùc 2 bàn HP
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tài sao em cứ chơ? anh ta gòi 'iẶn và? nhf́n tin mà? khĂng chù? 'Ặng gòi 'iẶn + nhf́n tin 'Ă? hò?i han, 'Ặng viĂn anh ta ???
    Lùc bì?nh thươ?ng thì? anh ta chù? 'Ặng , khĂng vẮn 'Ă? gì?
    nhưng trong 'ìa vì 1 ngươ?i 'à?n Ăng 'ang gf̣p rf́c rẮi trong cĂng viẶc
    tĂm trì 'Ău mà? nhf́n nhưfng tin nhf́n tì?nh cà?m hay 'ài loài như thẮ
    trong vai trò? ngươ?i bàn gài cù?a anh ta ,
    em phà?i chù? 'Ặng quan tĂm hò?i tham,
    ơ? bĂn anh ta và? 'Ặng viĂn anh ta cho qua giai 'oàn khò khfn
    chứ 'ư?ng nf?m Ăfnh trĂn giươ?ng mà? chơ? tin nhf́n
    chùc bàn trai em mau qua giai 'oàn khò khfn
    chùc 2 bàn HP
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh invi nói rất đúng
    Lâu lắm chị mới vào lại topic của em!
    Đọc cái bài trên, chị cảm giác là em mở topic này, không phải để tìm kiếm một lời khuyên, để tìm ra cách giúp đỡ bạn trai em, mà để cho mọi người thấy là em khổ thế đấy, em yêu bạn trai em như thế, mà sao bạn trai em lại vô tâm, lại đối xử với em như thế.
    Vàng 1: nói không bận tâm, là để lộ ra cái mong muốn là "anh hãy bận tâm đi"
    Vàng 2: "Anh cứ liệu liệu, không thay đổi là tình yêu nó bỏ đi đấy"
    Từ tin nhắn trên, chị cảm thấy, em đọc bài mọi người, nhưng em vẫn giữ suy nghĩ là em mới đang là người phải chịu đựng, em mới đang là người cần được quan tâm chứ không phải anh ấy. Vì thế, thay vì làm theo lời khuyên của anh chị em ở đây là hãy quan tâm săn sóc anh ấy nhiều hơn, thì em lại tỏ vẻ hơi dỗi, và ngầm ra tối hậu thư, tạo thêm áp lực cho anh ấy.
    Viết đến đây, rồi đọc cái đoạn em kể về suy nghĩ của em sau khi nhận được reply của anh ấy, tự dưng chị nghĩ lại. Có lẽ cái em muốn thực ra không phải là sự quan tâm từ anh ấy, mà là thái độ rõ ràng của anh ta về mối quan hệ này. Nếu thế thì chị nói là em ra tối hậu thư là không đúng rồi, người ta chỉ làm thế khi người ta tự tin có thể đặt điều kiện với đối phương, là người ta vẫn còn có ý nghĩa với đối phương, trong khi ở đây thì ngược lại, có vẻ em đang lo sợ là anh ta định ngãng ra, nên muốn dò thử thái độ anh này thế nào đúng không? Có điều là anh ta lại nhất quyết "Em muốn bỏ anh thì bỏ, chứ anh không bao giờ là người tỏ lời trước" nên em càng phân vân thôi.
    Nếu thế thì quả là chị đã trách nhầm em rồi, vì thực ra mục đích của em là khác, chứ không phải là mè nheo đòi quan tâm như lúc đầu chị tưởng.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 05/06/2007
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ý của em cũng hơi giống bạn Anxiety. Có nghĩa là bản thân anh chàng cũng có vấn đề về tình cảm với cô gái. Có thể nguyên nhân là công việc, là bức bối vân vân nhưng cuối cùng vẫn chỉ rút ra một điều là tình cảm giai đã sứt mẻ.
    Em không phân tích, em chỉ kể lại hành động của em khi tình cảm của em với gái đã trở nên nguội lạnh:
    1. Đêm giao thừa, mạng bao giờ cũng bận. Nhưng em không gọi cho gái vào lúc 12h đêm, vì lý do gì đấy thì không nhớ được, vì đang mải ngắm mây trời, xem pháo hoa hay nghĩ ngợi vẩn vơ nọ kia... Khi em gọi điện chắc khoảng 1-3h đêm. Nếu em thực sự giành tình cảm cho gái, em đã kiên nhẫn gọi ngay 12h đêm, kể cả mạng bận thì vẫn cứ gọi lại bao giờ có kết nối thì thôi.
    2. Ngày 8.3 em gọi cho gái để hẹn gặp cho phải phép, thú thực là cũng không lấy làm thú vị lắm. Cuộc gọi đầu tiên do mạng nên máy gái không liên lạc được. Em không gọi cuộc thứ hai vì cũng chả cảm giác cần thiết gì gọi nữa. Nếu em có tình cảm, em sẽ gọi đến bao giờ có cuộc gọi, hoặc hiểu chính xác là máy gái tắt thì thôi.
    Cho nên trách gái thì trách, vẫn phải nghĩ theo một hướng tình cảm giai đã khác rồi.
    Bây giờ gái phải đi theo một huớng khá khó, vì thứ nhất tình cảm giai đã có thay đổi dao động, thứ hai tình cảm gái khó có thể kiên định để cưa lại giai được.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai.
  6. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Thằng đó chắc bệnh rồi, cả tuần mả chỉ cố gắng gặp nhau có 1 lần thôi àh
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn đang yêu nhau anh ý cũng kể với em chuyện hai cô người yêu trước của anh ý: cô thứ nhất, ở HP, do một lần anh ý đi ctác ở đấy, gặp gỡ.. yêu. Sau khi khẳng định được tình cảm, cô ý chuyển ctác về đây để cho tiện gặp gỡ. Nhưng sau một thời gian khoảng 2, 3tháng, anh ý cũng có tình trạng là bận rộn không quan tâm thường xuyên đến người yêu ( có lẽ như em bây giờ) cô ấy ko chịu nổi, chia tay rồi về ngay HP. Cô thứ hai, ở đây, cũng được anh ý giới thiệu bạn bè 1 lần rồi, ( cả hai cô chưa cô nào về nhà thì phải), được 2, 3 tháng anh ý cũng bận rộn, quan tâm ít đi vì thế cô ấy bị ốm phải nghỉ cả làm, rồi khóc lóc buồn bã... điều đó làm anh ý mệt mỏi, thật tiếc là em ko nhớ anh ý kể anh ý chia tay hay cô kia nói trước, nhưng a ý bảo sau khi chia tay, anh ý thấy nhẹ nhõm hết cả người.
    Anh ý chủ định kể cô HP cho em nghe, còn cô thứ hai em dò hỏi mãi mới nói. Lúc đó em thoáng nghĩ, liệu sau này em có bị như hai cô đó ko? thế mà bây giờ em lại bị tình huống y như thế. Em thì ko hề muốn mình có cách xử lý như hai người đó, nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ cứ phải dằn vặt mình như bây giờ sao?
  8. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em kể thêm cho các bác một chuyện nữa:
    Hôm trước, em có gặp gỡ và nói chuyện với một anh bạn thân của anh ý (anh A), anh này cũng quý em và coi em như một người bạn trong nhóm của các a ý. ( a bạn này và a ý cũng sinh cùng năm, công việc cũng khá bận rộn, cũng độc thân). Em kể hết mọi c cho a A nghe, a A bảo: a ý là một người rất chung thuỷ. Nhưng có lẽ vì công việc nên anh ý đâm ra bị như thế. Anh A bảo: bọn anh là bạn thân mà nó còn gặp 1 năm có vài lần, có lần phải gài bẫy anh bị tai nạn mới gặp được nó. Mà mặt mũi nó lúc nào chả ỉu xìu, nhàu nát như thế, lúc nào chả mệt mỏi. Nhìn đã thấy chán. Còn chuyện của em, quả thật anh cũng ko hiểu nổi, là bạn thân mà đã ko hiểu thì có lẽ em ko hiểu cũng phải. a hiểu em đang ở tình thế "tíên thoái lưỡng nan", cũng khó xử. Em cứ để mọi chuyện từ từ. Rồi sẽ có cách.
    Em đang sống trong những lời động viên và an ủi của bạn bè a ý, thế nên cũng vơi bớt được phần nào.
    Mà nghĩ lí do anh ý chán em, quả thật, 1 tuần mới gặp một lần nên ko thể "chán". thứ bảy trước cái hôm chủ nhật cuối cùng gặp nhau( cái hôm mà mặt anh ý nhàu nát, mệt mỏi, im lặng) anh ý vẫn còn nt rủ em đi chơi và hỏi em múôn đi đâu, n hôm đấy em bận ôn thi nên bảo ở nhà, định bụng là cn đi bù, cuôi cùng a ý lại tiếp khách.
    Thế đấy các bác ạ, em càng nói càng nảy sinh ra nhiều chuyện nhỉ!
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thằng này làm cái nghề choé gì mà tiếp khách liên tọc vậy ? hay là nghiện
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chả có trò gì chơi, post tặng mọi người cái ảnh.
    Cô gấu thư giãn đi. Từ từ tính tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này