1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ là 10 rưỡi đêm, nhưng em vẫn phải nói...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaubongbeo1712, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em gái chủ topic phải xem lại năng lực của giai nhà em đi. Cách so sánh tốt nhất là nhìn xem đồng nghiệp của giai có lâm vào tình trạng tương tự không?
    Theo những gì em kể lại, anh thấy giai nhà em thuộc loại bất tài vô dụng, có mấy cái công việc con con ở công ty mà mặt mày suốt ngày ủ ê, nhàu nhĩ. Một mình mình buồn chưa đủ, lại còn làm phiền cả người thân của mình. Giai x gì mà lởm thế?
    Kinh nghiệm của anh là khi một ai không lo nổi chuyện của bản thân thì có động viên khuyến khích cũng vô ích. Mỗi người phải biết tự lo việc của mình thôi.
    Theo anh là giai đã thất bại thì đá luôn cho thành loser hoàn hảo.
  2. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đi làm chưa cưng?hay vẫn ăn bám các cụ,mỗi tháng ngửa tay xin các cụ vài trăm đổ xăng?.Hay là làm cho nhà nước mỗi tháng cũng được dăm bảy trăm tới đó ngồi uống trà chơi game?(dăm bảy trăm thì tôi tin zai nhà cô kia hắt xì 1 cái thì cả đống).Mấy cái việc "cỏn con" của chú là uống trà chơi game,còn "cỏn con" của zai kia nó là lo cho cả công ty,hàng tháng phải lo mà suy nghĩ sao cho công ti có lãi để có tiền trả lương cho nhân viên,trả tiền thuê mặt bằng,chạy chọt này nọ để có những hợp đồng ngon....--->zai có ý chí vươn lên như thế quả thật là "lởm" nhỉ????
    Cái dạng chú này chỉ hàng ngày lang thang ngoài đường hóng gái chứ biết lo gì cho tương lai---->thử lao vào làm ăn đi,thử động đến 1 đống tiền đi anh tin chú lo ỉa cả quẩn ấy chứ.hị hị !---->ai lởm đây---->cực ghét cái loại như chú,ếch ngồi đáy giếng mà cứ kêu ộp ộp ra vẻ ta biết hết mọi thứ--->còn non lắm ! ráng uống trà chơi game đi rồi xem gái nào nó khen chú là hàng xịn ko phải "lởm"!!!!
    còn gửi tới cô kia: cuộc đời con người ta có từng giai đoạn khủng hoảng,không thể tránh được.Zai nhà cô đang trong giai đoạn xây dựng tương lai,phát triển bản thân nên lo lắng là điều tất nhiên .Đàn ông ban đầu tập trung vào sự nghiệp như zai nhà cô thật là đáng quý ,bạn cô nó zai là người rất chung thủy thì càng đáng quý hơn, cô ban đầu chịu thiệt thòi 1 chút đi , cố gắng là nơi zai có thể nhớ đến những khi mệt mỏi , sau này khi zai ngon lành thành công rồi , anh tin zai sẽ hiểu thời gian đã trôi qua cô đã quan trọng với zai như thế nào .
    Chúc cô và zai ngon lành hạnh phúc ! đừng có nghe vài người xúi bậy, zai giờ "lởm" nhiều lắm , anh nghĩ nếu như cô kể thì hiếm người như zai của cô đấy !
  3. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Gởi chủ topic
    Đọc đôi dòng của em tôi thấy cần nói em vài điều :
    1. Nếu người bạn của em đang gặp khó khăn rất cần sự động viên của em lúc này
    2.Cần hạn chế sự đời hỏi vì tâm trạng sẽ không tốt - ai cũng có lúc gặp khó khăn . Các cụ vẫn dạy " Chẳng ai nắm tay mãi " và em cần biết tùy tâm trạng để chia sẽ .
    3.Xem lại thái độ và Ty của anh ta đối với em ? có phải anh ta đã chán và có một lý do nào đó đặc biệt ? anh ta cần tìm hiểu em hơn.
    Nói chung em cần tự tháo gỡ ..chuyện của mình không thể hỏi ý người khác ..và 9 người thì 10 ý .
    Vài dòng gới em gái
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh ý! Thật sự, ban đầu bọn em đã có một tình yêu rất đẹp! Anh ấy đến với em nhẹ nhàng thanh thản chứ ko hề theo kiểu "tấn công" như những người khác, em có cảm tình với anh ý ở điểm đó. Quả đúng ở công ty, anh ý phải lo toan cho cả công ty như bác gì nói ở trên. Nhưng hồi mới đầu đến với em, anh ý bảo anh ý chỉ là nhân viên quèn, lúc đó em cũng ko nghĩ gì vì thời gian đó anh ý rất quan tâm đến em... nhưng mãi khi yêu rồi, anh ý mới bảo anh ý là Vice Director. Lúc đó em mới biết, và cũng kể từ đó, anh ý bận liên miên, đi công tác liên tục và bắt đầu thời kì 1 tuần gặp 1 lần... em rất thông cảm và cố gắng coi đó là chuyện bình thường ( mặc dù nhiều người coi đó là không bình thường khi yêu mà 1 tháng gặp nhau có 4 lần). Và mọi chuyện cứ như thế đến bây giờ...
    Còn tìm hiểu lí do để chán, thì nhiều lần em cũng hỏi sự suy giảm tình cảm của anh ý, nhưng anh ý bảo em đừng suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn...Hơn nữa, em cũng là đứa biết kiểm soát tình cảm, em rất ý thức một điều tình yêu là một con vật lạ, sống khi đói và chết khi no...nên đó cũng ko thể là lý do để chán.
    Hôm nay đã được 2 tuần anh ý ko liên lạc gì với em rồi, em cũng chỉ còn hơi buồn, nhưng những ý nghĩ về anh ấy thì em chưa thể nguôi ngoai, lập topic em cũng muốn tâm sự với các bác để các bác phân tích tâm lý của anh ý cho em, thực ra lúc này anh ý múôn gì ở chuyện tình cảm của em với anh ý? Tại sao anh ý lại có những phản ứng như thế với em? Em thực sự không thể hiểu...càng nghĩ càng thấy quẫn!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vớ vẩn.
    Người mình cho rằng mình ''yêu'' thì k gặp để nói chuyện, còn thời gian rảnh thì đi lập topic học hỏi môn tâm lý học.
    Cực kỳ vớ vẩn.
    Anh ta không liên lạc thì sao? không có tay có chân để liên lạc với anh ta à? Chuyện của mình thì tự mình đi mà làm, ai mà làm giùm nổi?
    Thấy cái điện thoại không? Cầm lên, bấm số, nói là, Em lâu nay không biết anh thế nào, em vừa thi xong, cũng có rảnh hơn nên muốn gặp anh một tí. Lúc nào anh rảnh ạ? Anh cứ lựa thời gian sao cho thuận tiện cho anh, mình gặp nhau một chút, không ăn trưa thì uống nước. Tại em cũng có mấy việc định nói với anh mà em thấy anh bận quá, nhưng chắc giờ cũng nên nói. Anh ránh kiếm chút thời gian để em được gặp anh một lát, anh nhé?
    Ặc, giời ạ. Thử hỏi cô cua xong anh kia, lấy chồng về, chồng bận k gặp được vợ, cô có chuyện cần nói (chuyện gian đình, chuyện...ly dị chẳng hạn), xong cô không tìm đến anh ta trực tiếp mà vòng vèo hỏi người dưng xem chồng mình làm thế, không làm thế, nghĩa là A, hay nghĩa là B, hay nghĩa là gì à?
    Ặc.
  6. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    kiều này là chán rồi , nếu còn yêu chắc chẳng bao h nói vậy cả
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Anxiety: Thực ra mọi chuyện em cũng đã kể khá chi tiết, nếu bác theo dõi topic của em, thì bác có thể thấy, thứ bảy tuần em thi xong, em có gọi điện cho anh ý, câu đầu tiên anh ý nói với em là: Anh mệt mỏi ko muốn ngồi nữa...Và em có hỏi chuyện anh chia tay em rồi đấy à? Thì anh ấy bảo là em nói linh tinh vớ vẩn...Em có hẹn tối thứ ba em rảnh, anh có dự định gì ko? Mình gặp nhau một chút nhỉ. Nhưng anh ý bảo anh chưa biết được, để hôm đấy thế nào đã.
    tối hôm thứ ba đó, em đợi đến 10 giờ, em nt cái tin dài dài đấy: Anh! Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình...(em đã viết lại ở trang 6) và được reply lại thế nào em cũng kể rồi...
    Em đã làm những gì có thể, nhưng em ko hiểu, tại sao em lại bị đáp lại như thế, bác hiểu cho em!
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị cứ nên bình tĩnh , bây giờ ít tiếp xúc thôi nói chung là trong vòng 1 tháng ko liên lạc xem thế nào .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô ạ, tôi không đọc kỹ, nhưng đọc hết bài của cô đấy chứ.
    Cô xem lại nhé:
    1/ Cái thứ Bảy cô thi xong thì nó cũng lâu 1-2 tuần rồi. Anh ta mệt mỏi thì không có gì lạ. Con người ai chả có lúc mệt. Nhưng tự dưng mình nói mình mệt mà có con bé nó tương vào cái câu hỏi vô duyên, Anh bỏ em rồi đấy à? vào thì mình phát chán, phát ngán lên được ấy. (Câu hỏi của người chín chắn thì chẳng có kiểu dỗi hờn, giận lẫy thế đâu.)
    Cô ạ, cô lớn lên dùm một chút rồi hẵng nói/viết chữ yêu.
    2/ Cô có cái hen tối thứ Ba. Anh ta k đến được, thì ta tạm bỏ qua cái bất lịch sự do anh ta không báo lại, việc cô nên làm là: Xem xem anh ta bận chuyện gì, có đáng hay không.
    a/ Nếu không, thì nếu thích thì cô bỏ anh ta, lấy cớ đó cũng được.
    b/ Nếu , thì lại hẹn nhau buổi khác mà nói chuyện.
    Nếu chưa biết được vì sao anh ta không đến mà lại không báo, thì cũng không nên giận lẫy bằng cái sms ngô nghê kia.
    Lol, cô ạ, cách xử sự của cô nó sến vãi. Cái kiểu hở tí là giận lẫy, hở tí là đòi suy nghĩ lại, etc. nó chuối lắm, cô ạ.
    Người lớnmột mối quan hệ chín chắn thì không có mấy thứ đó đâu, cô ạ. Nên tôi mới từng nói là, Nếu tôi là anh kia thì tôi bỏ cô gấp.
    Đành rằng cái bản tính của phái nữ là hay giận lẫy như thế. Nhưng thưa cô, giận dỗi ngay lúc ấysau đó biết là mình vô lý để điều chỉnh kịp thời, nó khác hẳn với kiểu giận lẫy và rồi vẫn cho mình là cái rốn của vũ trụ, cần nhận được sự quan tâm toàn thời gian.
    Thôi, tôi hỏi cô một câu nhỏ thế này thôi, giả sử cô đi làm kinh doanh, nay cô cần gấp tiền nóng 700tr (à, cần tiền xoay vòng chứ không phải là nợ) mà không biết kiếm đâu ra, thế ba cái lẻ tẻ hờn giận của 1 thằng con trai dở người nào đấy vì việc cô quên...mua khăn tay cho nó như đã hứa thì liệu có quan trọng như 700tr không? (Nghĩ cô là nữ nên tôi cho con số nó nhỏ một chút đấy.) Thế nào cô cũng cho là thằng giai kia dở người, không hiểu biết sự đời, không biết hỗ trợ tinh thần cô khi cô gặp chuyện khó khăn, thế là cô cho nó rơi.
    Hừ, không ai cần một life partner nhõng nhẽo và thiếu suy nghĩ cả.
    Đời còn dài, cần mua nhà, mua xe, nuôi con, gửi con đi học du học, chăm lo cho bố mẹ già, đỡ đần bà con khi khó khăn, xoay xỏa công việc khi gặp trở ngại, etc. Chẳng ai cần người chỉ biết sến cả.
    Cô ạ.
  10. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em chưa bao giờ biết giận hờn vô cớ, nếu bác đọc hết cái đoạn em viết dài ở trang năm hôm em thi xong bác sẽ thấy. Bác đừng hiểu lầm em. Cái câu: Anh chia tay em rồi đấy à? Không phải em nói lúc em giận lẫy, em đã phải suy nghĩ về cả một quá trình trước đây, và em cũng hỏi rất nhẹ nhàng thanh thản chứ không vặn vẹo gì, buổi nói chuyện hôm đó thật sự như một cuộc điện thoại em hỏi thăm vì 1 tuần e bận thi tốt nghiệp anh ý ko liên lạc gì hết.
    Còn hôm thứ ba, anh ý cũng đã trả lời em là anh ý bận tiếp khách..., em cũng đã biết lý do và ko trách cứ gì anh ý cả, em cũng đã kể lại ở trang 6.
    Có thể em còn ít tuổi hơn nhiều bác ở đây, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và tình cảm, vì thế em muốn mong các bác giúp đỡ. Dù sao ở độ tuổi nào cũng luôn múôn có một tình yêu đích thực, em cũng vậy thôi....

Chia sẻ trang này