1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ làm việc ở Ngân Hàng lương có tốt ko ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ongvang1789, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungTranNet

    DungTranNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    cái top này close được rồi các bác ạ, toàn em nghe anh, chị, chú, bác nói lương thế này thế kia. Nói chung cái ji cũng có số rồi, vc ai ng đấy làm, lương ai cao hay thấp là do bản thân thôi. mod close đi
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Oài, đang định vào khẳng định với các bác lần nữa, lương NH em thấy cực ổn luôn í/
    Chiều nay em vừa gặp thằng bạn em mà lần trước em có kể cho các bác, nó làm bên ACB mới đc hơn 1 năm chứ mấy, thế mà đổi mấy lần xe rồi, ăn mặc như sếp ý, chiều nay vừa thấy nó cưỡi con SH đen xì thay cho con xe gas cũng đen xì nó mới mua khoảng gần nửa năm trước.
    Mơ ước, bao giờ mình mới đổi đc xe đây, khổ, mà đổi xe như nó thì liệu có nuôi đc ko cơ chứ, ngẫm lại thấy tiếc sao ngày xưa ko học ngân hàng
  3. DungTranNet

    DungTranNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    xe có thể là do của bố mẹ lắm chứ ka ka.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bạn chơi với nhau cũng hơn chục năm rùi, biết tính nhau mà, nó độc lập sớm lắm nên ko có chuyện này đâu
    Cũng là mừng cho bạn thui mờ
  5. neverdie2007

    neverdie2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ thằng bạn em làm ACB ở đâu thế? vào được hơn năm thì chắc cũng cùng khoá với anh đấy. Thế mà đã đổi xe mấy lần rồi cơ à? bây giờ còn cưỡi SH nữa cơ àh? ghê nhỉ? công nhận là anh phục thằng bạn em thật đấy.
    Lương của nhân viên ở ACB (nếu là tín dụng nhé) 2 năm kinh nghiệm chỉ dao động khoảng 5- 6 triệu. Thằng bạn em làm ACB mà đổi được SH, mà tính nó lại độc lập từ sớm nữa (nếu nó có làm ăn thêm bên ngoài thì không nói), chứ còn làm ACB mà đổi được SH đi thì chắc không nói, anh em trên này cũng hiểu tại sao rồi nhỉ? khâm phục, khâm phục !!!!
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ở HN này thôi, ko tiện nói, cơ mà như ý anh chắc là bạn em sắp đi bóc lịch hở?
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng xem mức lương của ngành ngân hàng thế nào
  8. DungTranNet

    DungTranNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hỏi khí không phải chứ thằng bạn em làm ACB ở đâu thế? vào được hơn năm thì chắc cũng cùng khoá với anh đấy. Thế mà đã đổi xe mấy lần rồi cơ à? bây giờ còn cưỡi SH nữa cơ àh? ghê nhỉ? công nhận là anh phục thằng bạn em thật đấy.
    Lương của nhân viên ở ACB (nếu là tín dụng nhé) 2 năm kinh nghiệm chỉ dao động khoảng 5- 6 triệu. Thằng bạn em làm ACB mà đổi được SH, mà tính nó lại độc lập từ sớm nữa (nếu nó có làm ăn thêm bên ngoài thì không nói), chứ còn làm ACB mà đổi được SH đi thì chắc không nói, anh em trên này cũng hiểu tại sao rồi nhỉ? khâm phục, khâm phục !!!!
    [/quote]
    có thể là SH tàu lắm chứ
  9. AntiDumping

    AntiDumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có thể nó có đầu tư thêm ở ngoài (chứng khoán chẳng hạn). Nó mà mua dc cổ phiếu ABC tại mệnh giá, xong rồi bán đi chẳng hạn...Mà bạn bè, sao ko hỏi thẳng là xe này mày mua bằng thu nhập từ ACB à?
  10. timbanchatko

    timbanchatko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn . Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .
    chính là nơi lý tưởng để bạn có thể tìm được 1 người bạn như mong muốn. Đây ko chỉ là sân chơi của giới trẻ mà còn là chỗ để giải stress như chơi game, xem bói vui, ngắm gái xinh... Còn chần chừ j nữa mà không click thử vào xem sao >"<
    http://timbanchat.com.vn

Chia sẻ trang này