1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ liệu có nên theo ngành CNTT

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi gipsy_buon, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    26 chứ có phải... 62 đâu mà già.
    Kể cả là 60,70 đi nữa... cũng vẫn có thể dùi mài.. một số thứ
    Đầy bác đã đến đầu 6, đầu 7... vẫn lọ mọ đi học và cũng đã sử dụng được nhiều vi tính như Photoshop... (các bác bên Nhiếp ảnh chẳng hạn) <== so với các bác ấy, tôi chẳng dám so sánh vì mình là con tép nằm trên ria mép!
    Dù sao đam mê thì chưa đủ... vì còn cần kinh tế để nuôi cái đam mê đó như có bạn gì bên trên nói.(tôi có làm chuyên về CNTT đâu, vẫn kéo cày ra đồng... khi nào rảnh thì tranh thủ nhồi dăm ba chữ vào đầu... rồi lên mạng học hỏi anh em... )

  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với nhà bác này ! , cái này không chỉ dùng cho ngành CNTT mà còn cho nhiều ngành khác nữa.
    Thưa bác Gypsy: Cái lứa CNTT trình độ có thể xem là xịn của VN bây giờ có rất nhiều người tuổi đã cao, vào cái giai đoạn ngành CNTT du nhập vào VN nhiều người trong số họ đã có những công việc tốt, ổn định nhưng vì muốn tìm tòi, học hỏi...hoặc cũng có thể vì yêu cầu công việc bắt buộc mà phải tự mày mò nghiên cứu tự học (bởi vì có ai dạy đâu, tài liệu thì hiếm, làm gì có nhiều tài liệu, nhiều nguồn thông tin và điều kiện như bây ) và bây giờ nhiều người đã thành danh trong ngành CNTT...
    Bác mới 26, nếu bác thực sự đam mê, yêu mến ngành CNTT + tư duy + sự cầu tiến ...thì chẳng có lí do gì để bác không thành công cả.
  3. ngn5k

    ngn5k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thành thực khuyên Bác không nên học.
  4. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì chung chung quá, phân tích lí do đi.
  5. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên học CNTT nếu có:
    1. Đam mê.
    2. Nhiều tiền.
    Chương trình đào tạo CNTT của các trường ĐH VN rất xa vời thực tế, giáo trình cũ kỹ cách đây hơn chục năm nên ra trường sẽ không áp dụng được.
    Nếu đã từng đi xin việc ngành IT, mọi người sẽ thấy người ta không quan trọng bằng ĐH, mà chỉ quan trọng các chứng chỉ MCSE, CCNP... Mà các chứng chỉ này - đặc biệt là CCNP rất đắt tiền (nghe nói thi CCNP khoảng 1000USD, chưa kể tiền học, tiền thuê thiết bị thực tập...) , những sinh viên nghèo thì khỏi mơ đến những chứng chỉ này.
    Lương IT bây giờ không còn cao như trước nữa, vì công ty tin học đã quá nhiều. Mấy thằng FPT, HPT, CMS... đòi đủ thứ các chứng chỉ trên, mà chỉ trả lương cỡ 3 triệu --> không đủ gỡ lại cái bằng.
    Công việc IT rất cực, giờ giấc không ổn định: Lập trình thì ngồi suốt ngày dán mắt vào màn hình, đến tận 9-10h tối là chuyện bình thường. Làm mạng thì suốt ngày chạy ngoài đường, đi triển khai cho khách hàng.
    Nếu làm IT cho các Cty không chuyên về tin học, lương khá hơn, công việc nhàn và giờ giấc ổn định hơn. Nhưng bạn sẽ thấy mọi người chỉ xem IT như thằng mọi: suốt ngày đi cài máy, diệt virus, bấm cáp... mà họ không thấy được sự vất vả của IT (quản trị hệ thống server, tổng đài, đường truyền....). Vì vậy lương của bộ phận IT thấp hơn những bộ phận khác, lương không ăn theo doanh thu mà hầu như chỉ cố định.
    Làm IT phấn đấu suốt đời chỉ lên được trưởng phòng kỹ thuật là hết cỡ, cuối cùng vẫn là làm thuê cho thằng kinh tế.
    Riêng mình đã có 1 bằng ĐH CNTT, hiện giờ đang học thêm kinh tế để sau này đỡ cực. Mấy thằng kinh tế học nhàn, tốn ít tiền, công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ mà lương lại cao hơn IT, dễ thăng tiến hơn IT.
    Nếu bác thấy mình vượt qua được hết các khó khăn trên thì hãy học CNTT nhé
    Được hoa_son sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/01/2008
    Được hoa_son sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 26/01/2008
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    thi hết 4core CCNP là 600$, học thì tùy nơi, như mình tự học.
    Còn nếu thực lực có CCNP mà 3 triệu, mình chả tin.
    Công việc thì cũng tùy loại, bác cứ đem mấy cái vất vả dọa bác chủ topic làm bác ấy nản. Hehehe.
    @ bác chủ topic : 26 chưa muộn, nhưng bác phải thực sự quyết tâm, yêu nghề thì mới theo được.
    Nếu học, hay thử tìm 1 vấn đề j đó ở IT mà bác thích, Lập trình, mạng, sửa chữa PC, và cụ thể hơn trong từng cái đó. Ví dụ lập trình cũng chia làm nhiều loại, trường phái,v..v .
    Sau đó học theo hướng đó. Nếu quyết tâm thực sự, chỉ 1 thời gian, bác có thể chẳng kém ai (cái này còn tùy vào 1 số thứ abc nữa ..hehe) và có thể kiếm $$ rồi.
    Suy nghĩ cho chắc chắn nha bác.
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Theo Wings thì 26 tuổi vẫn còn quá trẻ so với nghành CNTT. Nghành này là 1 nghành đặc thù không có tuổi tác. Cách đây nhiều năm khi mình đến đăng ký học ở FPT Aptech, mình còn thấy nhiều chú tới 50-60 đến đăng ký học và học rất giỏi cho dù trình độ ban đầu được tính từ...chưa biết mở Internet Explorer bằng cách nào. Nhưng bạn nên học bằng niềm đam mê. Vì chỉ có thế thì bạn mới tiến sâu và kiếm được nhiều tiền trong tương lai mà thôi.
    Điều chủ yếu là bạn thích cái gì mà thôi?. Bạn thích nghành kinh tế thì theo nghành kinh tế, bạn thích làm lính cứu hoả thì làm lính cứu hoả,...không phân biệt nghành nào hot, nghành nào sang trọng cả đâu.
    Mình bắt đầu học nghành CNTT từ lúc còn học lớp 9. Nhưng vào thời điểm ấy, toàn máy 286 đen trắng, khởi động bằng đĩa mềm 15p mới khởi động xong, hệ điều hành DOS, văn phòng là: VNI, SideKick. Sách vở không có, máy tính đắt làm gì có tiền mua, mạng Internet cũng không, mạng LAN cũng chẳng có...Nhưng suốt ngày Wings tớ ra mướn máy ở ngoài, say sưa với những dãy số tính toán Bit, Byte, hệ nhị phân, thập phân, câu lệnh khô như ngói...cái mà vì nó hơn 2/3 lớp tớ học bỏ học nửa chừng. Điều kiện, tiền bạc không có. Rồi khi chuẩn bị thi đại học không ai nghĩ nghành máy tính sẽ được quan tâm nhất là với mấy cái máy "Cổ Lỗ Sĩ ấy thì làm được gì?". Rồi bố mẹ bảo mình phải học Ngoại Ngữ, Quản Trị Kinh Doanh. Mài đũng quần 4 năm liền với cái mình không ham thích, rút cuộc tớ cũng chẳng học tới đâu. Và khi mình đã đi làm, thì quyết định học lại và theo đuổi nghành này.
    Thời nay, các bạn có quá nhiều điều kiện để tiếp cận CNTT hơn bọn tớ ngày trước và nhất là nếu bạn có sự yêu thích thì mình nghĩ bạn sẽ có một bước tiến xa trong tương lai. Nhưng thực tế cũng phải nói trước với bạn rằng: theo thống kê thì lương của một lập trình viên ở Việt Nam mình được gọi là thấp nhất thế giới đấy. Dù sao với niềm yêu thích một nghành nào đó bạn sẽ có ngày tiến xa thôi.
    Thân
    WINGS
  8. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bác Wings, tiếp xúc với tin học từ năm lớp 7 (1994), lúc đó cũng toàn máy 286, HĐH WIN 3.11... nên ghiền tin học từ đó, sau này quyết định học CNTT.
    Nhưng cái sở thích, đam mê của tuổi trẻ rồi cũng đến lúc phải nhường chỗ cho những cái thực tế hơn. Bạn bè mình cũng rất nhiều người làm IT, làm được vài năm rồi ai cũng nản, vì kỹ thuật thì không thể cày cuốc đến năm 30 tuổi hay đến lúc có gia đình được. Công nhận nếu đã quyết tâm thì cái gì làm cũng được, mỗi người có một cách phấn đấu đi lên khác nhau, nhưng ai cũng chọn con đường ngắn nhất, chứ chẳng ai dại gì mà chọn con đường vất vả cả.
    Nếu bác chủ topic đã 26 tuổi thì không nên học IT nữa, vì tuổi này học kỹ thuật rất chậm, không thể nhanh nhẹn bằng những sinh viên mới vào ĐH được, mà ngành này lại đòi hỏi cập nhật kiến thức liên tục. Đến lúc học xong bác cũng 30 tuổi, có gia đình rồi, không còn sức mà cày nữa.
    Được hoa_son sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 27/01/2008
  9. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngành nào thì có đam mê thì có thể làm được, nhưng với CNTT thì đúng là cũng nhiều gian truân.Nhưng nếu so sánh kỹ thuật vói kinh tế thì khó quá, vì sếp thì toàn là kinh tế thôi. 26 Tuổi thì cũng hơi muộn, nhưng chưa muộn
    Em cũng chuyển tử Ngành khác sang CNTT kiếm được 1-2 T những vẫn phải đang chuyển sang Kinh tế. Thật buồn cho xã hội mình ko có đất cho những người cả đời chỉ nghiên cứu 1 thứ, nghĩ càng thấy khâm phục các bác học nghệ thuât ..... để mà tự động viên mình
  10. NoIdea

    NoIdea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    27

    Để học CNTT chỉ cần một điều kiện đơn giản, đó là đam mê và yêu thích.
    _______________________________________________________________
    Bác này nói không sai "ĐỂ HỌC" thì đúng thế, nhưng để coi nó là cần câu cơm, tôi e rằng không ổn lắm.
    Tôi cũng rất thích CNTT, mò mẫm đủ thứ, từ Hardware, software cr**k, lập trình (amateur thôi, đến VB.net là hết khả năng ), chữa lỗi lặt vặt... và coi đó là trò giải trí - Chứ không coi đó là một nghề.
    Vì coi là nghề thì ăn đời ở kiếp với nó => Có ngày phát chán thì "đam mê, yêu thích" cũng chả còn, chết mất.
    Tôi nghĩ là nếu nghề của gipsy_buon có liên quan chút đỉnh tới máy tính thì tốt thôi. Vừa làm, vừa tìm cách học Soft, lập trình để nâng cao năng suất lao động là OK. Như mấy bác vẽ Cad thì viết Lisp, macro..Mấy bác làm dự toán thì viết VBA for Excel... Rảnh thì sửa mấy lỗi lặt vặt cho đồng nghiệp, xoá mù CNTT cho bà con...
    Mà biết tin học văn phòng + biết Google search là được rồi, có khả năng phát triển nữa

Chia sẻ trang này