1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ mà vẫn còn nhiều zai vô cùng ...dại dột quá đi! He he....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 17/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Uh, bác Hiếu nói đúng đấy, anh cũng muốn nghe em phán xem anh thuộc loại zai nào, nếu vẫn còn chưa liệt kê hết thì anh chờ.
    Em Thucuc chắc không phải sinh năm 89, 8-9 thì đúng hơn. Em nhể.
    Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm. Không còn lời ru mơ trên môi mềm...:-"
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đã thu hút sự chú ý của mình ngay từ đầu vì ... cái tên của nó. Đúng là mình đang có một anh giai, mà mình cũng quý phết, dại dột quá đi. Lấy nguyên cả một cô vợ, vừa lười, vừa cá sấu, vừa keo kiệt bủn xỉn. Đơn giản vì có trách nhiệm quá yêu rồi đếch dám bỏ nên phải cưới. Ôi bực mình quá đi. Nói ra các bác đếch tin lại bảo mình nói điêu chứ làm gì có ai thế.tThôi các bác không tin cũng chẳng sao, em chỉ chân thành mong các bác lấy vợ, không lấy vợ xinh cũng chẳng sao nhưng con nào mà vừa lười vừa bủn xỉn, lại thiếu trách nhiệm (mà có trách nhiệm thì thông thường cũng cóc bị coi là lười) thì phải tránh xa ra nhé.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    theo ngu ý của em, để đạt dc trình như thế thì người vốn ko nhạt sẽ trở thành nhạt ;)) .. cứ như hư chiêu ấy ;)) hư hư thực thực,,.. nhưng khéo vỡ mồm ;))


    bác nói quá lên về cái chị ấy, bác cũng nói quá lên về anh ấy,, nói túm lại là nói quá [:D] 2 người "nhàn nhạt" êu nhau ròi lấy nhau thì có làm sao đâu nhở ;))


    em là em yêu anh Thu Cúc (in đậm, gạch đít, ngiêng và zize 4 )
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác cũng như em lúc đầu, gặp chuyện rồi mới tin bác a.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    í em là chưa hẳn co ấy đã vừa xẩu, bẩn lại còn hôi + vô duyên + lười vô đối như bác nghĩ [:D] đến cả xấu nhất trong văn hoc VN là miss Nở còn có một tấm lòng nhạy cảm trước hoàn cảnh của Phèo. chí cơ mà [:D].Chăc là ong anh nhà bác đã hợp một chỗ nào và dưới máắt ong ấy thế là ổn.nên cưới [:D] .
    Hị hị hị

    Em là em yêu Thu Cúc (bôi đậm, in ngiêng, gạch đít và size 4)
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hic, em kể ra dẫn chứng thì bác lại bảo em nói điêu. Bác ơi bác đọc về con lười đi. Em đọc con đấy thấy giống quá, cười khúc khích suốt.
    Em nói lại một lần nữa, bác chưa gặp chưa tin. Thôi bác cứ nhớ cho em câu này được rồi. Em ngay từ đầu cũng biết là sẽ rất nhiều người không tin mà.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kiểu này em phải tin ròi :( chắc kiếp trước chị ấy tu [:D] cầu mong lấy chồng xong chị ấy sửa tính được.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sao em đồng cảm với những j Anh Thu Cúc cm quá ạh, những thứ nhạt nhẽo thật đáng ngột ngạt, thế nhưng cuộc sống đoi khi chỉ cần vậy :).. nhẹ nhàng thôi mà Anh Thu Cúc.. Tại sao cứ muốn sóng to gió lớn?? tại sao lại ko yêu cuộc sống bình yên? nhẹ nhàng.. Không phải con người sinh ra thì ai cũng mong muống cuộc sống tự tại đấy ư??

    Bon chen ngọt mặt, chua cay, đắng ngắt để làm j? tại sao ko lựa chọn cái thứ lờ lợ thôi? ồn ào đê làm j hả Anh Thu Cúc ??

    Chẳng biết Anh Thu Cúc nghĩ như thế nào, chứ em là em chỉ yêu, ngưỡng mộ, những j nhẹ nhàng...
    Với lại, chưa hăn những người sâu sắc cá tính lại có suy nghĩ chín chắn, đâu và đấy những ng nhạt.. đôi khi sống nhạt lại là nghệ thuật mà ko phải ai cũng sống được

    Bình yên một thoáng cho tim mềm.. một thoáng thôi anh nhỉ
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Con trai đầu gần 3 tuổi rồi. Càng ngày càng vô đối :))
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    đọc bài chủ topic thấy hài phết [:D]

Chia sẻ trang này