1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ nên học IT hay học xây dựng hả các bác.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rooney91, 06/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.495
    Đã được thích:
    2.898
    Phát biểu này là chưa từng trải rồi.
    Xin phân tích:
    - Chồng IT suốt ngày sóng sánh nó oáng dập hàng, chất lượng cuộc sống vợ chồng giảm sút. Hay tự ti [:D], dễ tìm vui chốn khác. Trong khi đó toàn ở thành phố lớn, dân IT cổ cồn sạch sẽ, gái văn phòng đầy, nông nhàn là sinh cặp bồ phá tán, toàn cặp bồ đồng nghiệp mới hay tan cửa nát nhà.
    - Chồng XD toàn lăn hố móng, đi tỉnh xa Mèo Vạc, Con Cuông... nó làm ở tỉnh xa nhưng sức thức đổ bê tông hết rồi, gái đến mõm cũng chưa chắc thèm ngáp. Chưa kể gái có thì cũng dạng bóc bánh trả tiền, ko đáng lo (phẩy tay), xong thì về chứ ko tan cửa nát nhà như bọn ở thành phố "hẹn ăn trưa". Khi nó đang luyện tập ở môi trường khắc nghiệt thế mà về nhà - tỉnh thành thì sức khỏe dồi dào, cuộc sống vợ chồng lại chất lượng [:D]
    Đấy là anh dân xd nên phân tích thế :D

    Còn chọn IT hay XD thì như bạn nào nói giỏi ngoại ngữ học XD là chuẩn đấy. Nước ta phải 30 năm nữa xây mới tới đỉnh. Lúc ấy chỉ cần chịu khó 1 tí là kiếm tiền tốt hơn IT. IT phải hàng độc, chứ hàng chợ thì thường thôi.
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Vào đây không dám nói gì. Dân XD múa mép chắc chắn trên cơ dân IT.>:)
    Chắc chỉ kém cánh lái xe một chút.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    dạo qua một vòng thấyIT có vẻ kém tắm qua ,anh em nào làm It vào phản ánh thực trạng đi
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Sao không chọn cả hai em nhỉ như anh chẳng hạn.[:D]
  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế bạn là bình thường hay ngơ ngơ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ý kiến hay :)).
    nhưng mơ` anh là con trai cơ mơ` nhỉ, iem con gái chứ đâu phải zai như anh :|
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chọn theo tiêu chí công danh:
    Nếu có ô dù to trong ngành xây dựng thì chọn xây dựng sẽ khá hơn. Làm nhàn, bổng lộc lắm. Làm xây dựng cũng dễ móc ngoặc, dễ kiếm lậu. Làm xây dựng nếu khôn khéo, cơ hội, thủ đoạn, biết điều, quan hệ lại tốt... thì làm giàu rất dễ. Nhưng nếu chậm, cù lần thì làm vất mà thu nhập thua anh IT.
    Làm IT thì sẽ nhàn tay chân nhưng khó giàu. Muốn kiếm chác thì bạn phải nhảy sang mảng khác mà lập trình hoặc code lúc đó chỉ là công cụ thôi. Làm IT phải xác định là làng nhàng, ko giàu, cũng không nghèo. Không ăn bớt được vật liệu, không bốc phét được vì it là chính xác và có khung giá hết rồi nên làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Muốn giàu kiếm nhiều tiền thì làm nhiều, cuối cùng là không có thời gian tiêu tiền.
    Chọn theo sở thích, nguyên vọng: cái này thì tuỳ bạn. Bạn thích cái gì thì làm cái nấy. :)
  7. NoIdea

    NoIdea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    27
    Thôi thì học xây dựng làm anh thiết kế, suốt ngày ôm máy vi tính. Thỉnh thoảng code vài cái nhỏ nhỏ ăn liền như VBA, nghịch các phần mềm chuyên ngành, cài Win cho ông xếp già, chọc ngoáy Server cơ quan... coi như cũng thoả mãn đam mê IT bạn ạ.
    Còn làm IT mình không rõ lắm: thấy ông quản trị mạng chỗ mình cũng nhàn, suốt ngày uống cà phê ^_^. Làm Coder thì có vẻ hại sức khoẻ.
  8. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ đi "nước ngoài" rồi mà còn nghĩ vậy mình khuyên nên bỏ 2 ngành đó đi học làm... ý tá đi [:D]
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đi nước ngoài đâu phải cái gì to tát hả bác.

    Em mới 20 tuổi, xét về tuổi đời thì chắc cũng trẻ tuổi gần nhất diễn đàn, nên em mới lên đây mong được chia sẻ kinh nghiệm thôi.

    Sở thích thì em thích hai ngành như nhau, cái chính là thu nhập, cuộc sống làm việc của mỗi ngành và triển vọng nghề nghiệp là em cũng chưa có thông tin gì nhiều, bố mẹ cũng không định hướng được cho em.

    Dù sao cũng cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này