1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ người ta yêu nhiều nhưng chỉ lấy 1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoidi, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bây giờ người ta yêu nhiều nhưng chỉ lấy 1

    mình đã từng đọc từng nghe va từng được xem những câu chuyện về tình yêu sao mà ly kỳ hấp đẫn thế.Nhưng thục tế không như vậy.Bây giờ thì mình cảm thấy coi thường tình yêu rồi.chắc là không them yêu nữa ,thôi sông một mình vậy.sau này về già lên chùa đi tu vậy.



  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bác bị gì trong chuyện tình của bác vậy mà giờ lại chán và coi thường tình yêu thía
  3. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em đố bác luôn đấy,bác có dám ko?
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    chài...tầm phào quá
    Thế TY bác định nghĩa theo ý của bác cái ạ ! iem chỉ thấy mọi người quen nhiều ,đi chơi nhiều, sau mới có đc ng` thực sự yêu
    chứ chưa có ấy bác nói từ vàng vàng ở trên như bác đâu,nghe nó điêu điêu

  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nì xem nhiều fim Hàn quá, hichic.

    Đau 1 lần, rùi lần thứ 2 yêu sẽ hết đau bác ah. Đừng tiếc nuối và hận thù những cái đã qua để rùi mất hết niềm tin vào nó.
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em không nghe nhà nước ta có câu gì à? "mối quan hệ đa phương".
    Trong tình yêu cũng vậy, thường bây giờ là người ta đa dạng hoá đa phương hoá các mối quan hệ, quen biết thật nhiều và chọn lựa trong đó một đối tượng phù hợp nhất để lấy làm vợ. (như chọn lựa một món hàng ấy nhỉ). Theo các bạn như thế đúng hay sai?
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói:
    Ở trên đời có gì vui hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau​
    --->bác này có suy nghĩ bất thường wá, gì mà coi thường tình yêu chứ. Nếu bác nghĩ như thế thì lỡ có ai yêu bác này khổ cả đời.
    Được swallowag sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 30/10/2006
  8. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy khi càng lớn lên, người ta phải lo toan cho cuộc sống nhiều hơn, lúc nào trên vai cũng đè nặng những vấn đề cần giải quyết nên người ta không có nhiều thời gian dành cho tình yêu nữa.
    Tình yêu lãng mạn và lý tưởng cần được chăm chút hằng ngày.
  9. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hay là em xí trai quá nên không yêu ai đuợc .Người em yêu đã đi lấy chồng rùi mà.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Các anh các chị ơi, yêu nhau không phải như thế này sao? Thế này mới là yêu nhau cơ, ngốc ạ!!!

    9X dắt nhau vào nhà nghỉ

Chia sẻ trang này