1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ phải làm sao đây !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    @chủ thớt: 2 bạn quen nhau lâu chưa, chính thức tán tỉnh bao lâu, hoàn cảnh 2 người và gia đình thế nào, em đó bị đá lâu chưa, hình thức, thu nhập, học vấn..etc...??? phải tự đặt câu hỏi và trả lời tổng thể các vấn đề một cách khách quan nhất để xem mình có cửa không, rồi làm cái tổng kết ngắn gọn đwa lên đây thì mọi người mới biết đường mà vấn véo. Bạn ném uỵch 1 fát quả tt thì chưa có nhiều thông tin để kết luận.
    Nhiều em hnay nói như là hết hi vọng nhưng có khi mai lại có cửa, quan trọng là bạn xác định hay chỉ chơi bời, xác định thì tiếp tục chơi bời thì lượn nhanh cho đỡ mất tgian.
    p/s: Lạy các cụ, các cụ toàn bàn lùi và phán như đúng rồi ý. Các cụ nghĩ nó thoáng và lạc quan lên tý, các cụ toàn dìm hàng và dập tắt hi vọng của ng khác là giỏi, các vụ xơi đc đến nơi thì các cụ mới vỗ tay cổ vũ [-X. Chịu!
    Kính các cụ 1 ly mong các cụ đừng ném đá mình [r2)][r2)]
  2. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :-s giải tán đi bác :D, cái gì mà vết thương lòng với sai lầm chứ. Nếu mà đã thích rồi thì chả xoắn gì đâu. Cô ta nói thế chắc vì bác đối xử với cô ta tốt nên cô ta tiếc thôi . Nhất là có thể lại chưa có anh nào tốt hơn bác tà lưa nên vẫn muốn giữ bác ở bên cạnh để phục tùng rồi.
    Mình dành thời gian đi làm việc khác có ích cho bản thân bác ạ. Nó có ý nghiêm túc thì tính sau.

Chia sẻ trang này