1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ thì nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 14/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn đang nhầm lẫn khái niệm chia tay .... Khi người ta KHÔNG YÊU BẠN thì không thể nói là CHIA TAY được.
    Chúc vết thương mau lành... ... ...
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    và người ta nên làm gì lúc này? tôi muốn hỏi tôi nên làm gì lúc này, khi mà mình vừa đánh mất đi 1 thứ quý giá?đi cafe ư, tụ tập ư, hay uống rượu hay n ên làm những gì trong khi chả muốn làm gì nữa
  3. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    tạo nên sự bận rộn là tốt nhất... k nên ở một mình lúc này..........
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    buồn sẽ mất bao lâu đây??????????
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hãy yêu ngày tới,
    Dù quá mệt kiếp người.
    Còn cuộc đời ta cứ vui,
    Dù vắng bóng ai
    Dù vắng bóng ai...
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu vĩnh cửu nên sẽ chẳng có nỗi buồn mãi mãi bạn ạ
    Move on thôi. Tương lai ko ai nói trước được nhưng hiện tại bạn hãy sống cho bản thân.
    Hãy gặp bạn bè, tán gẫu, trò chuyện, hoạt động nhiều thứ như tham gia học thêm ngoại ngữ, ngoại khoá (như nhảy cổ điển) hoặc đi xem phim, hoạt động thể thao etc ...
    Đừng chăm chăm nhìn về một phía nữa như vậy rất mệt mỏi. Làm cho anh ấy cũng mệt mỏi. Hãy cho mình 1 và có thể nhiểu cơ hội khác. Biết thêm bạn mới, thử hướng đi mới. Nếu 2 người có duyên nhất định sẽ gặp lại.
    Có bạn nào nói anh chàng nào đó sau 6 tháng quay lại vì ko kiếm được ai khác ko hẳn là đúng. Tuỳ người, đôi khi chỉ vì đến lúc đó anh ta mới nhận ra cô bạn kia là người (đến lúc đấy) anh ta có thể đi tiếp nhất.
    Có điều
    Đàn ông dễ quên nhưng khó tha thứ
    Đàn bà dễ tha thứ nhưng khó quên
    Còn bạn chủ thớt, nhớ nhất 1 điều, đừng bao giờ vì buồn mà uống rượu. Uống khi vui thôi và uống cho vui thôi.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm mà
  7. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Cái câu vàng vàng trên ngớ ngẩn kinh khủng. Sao lại là "người duy nhất mong cho em hạnh phúc"? Thế bạn bè của bạn, bà con cô bác, bố mẹ, anh chị em, tất thảy những người trên thế gian đều mong bạn gặp bất hạnh à?
    Chuối kinh! K hiểu có phải anh này trong lúc rối trí mà nói ra câu bừa bãi k.
  8. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng buồn trong 1 giây thôi.
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì thường hay mơ mộng viển vông, hướng đến những cái hạnh phúc không thuộc về mình. Không biết trân trọng những cái mình đang có. Phải trả giá là đúng rồi. Chủ topic giờ còn 2 sự lựa chọn. Một là xin tha thứ, có thể thành công hoặc thất bại. Hai là ngồi đấy dằn vặt về lỗi lầm của mình !

Chia sẻ trang này