1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ thì tôi đã hỉu...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi AQtanthoi, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi đã hỉu...

    ... vì sao mà hôm chủ nhật rồi đội MU thua NTC tức tưởi 4-5

    Bữa giờ tôi vẫn cứ thắc mắc hoài chuyện đó, cho tới hôm nay khi tôi đi coi tận mắt thì tôi mới biết, đó là do công đầu của Wil nhà ta

    Bạn biết không? Khi trông thấy Wil nhảy nhót trước khung thành tôi vẫn tin tưởng rằng Wil [/red chụp rất giỏi. Khi trái banh đầu tiên bay tới trước khung thành đội MU, tôi nhìn thấy Wil dang rộng hai cánh tay, gồng mình lên, chụp lấy ... đầu và ngồi thụp xuống Vàoooo! Tiếng hô vang dậy chung quanh Giá như bạn được trông thấy cảnh tượng đó

    Nhưng dù sao thì Wil vẫn là một người dũng cảm, đã cứu nguy cho đội nhà một bàn thua trông thấy vào phút thứ 60 của trận đấu. Wil đã xông thẳng vào bóng, dang rộng hai tay, bay lên một cách đẹp mắt và... Bình! Một âm thanh sống động vang lên. Khi mọi người định thần lại thì Wil ta đang lồm cồm bò dậy

    Thôi! Chỉ miêu tả bấy nhiêu cho bà con tường tỏ Xin lỗi [red]Wil
    nhá, vẹt đây chẳng qua chỉ nói thẳng nói thật mà thôi



    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...
  2. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Papillon cũng đã hỉu rùi,miễn bình loạn!!!!! Có lẽ trái bóng đang lao tới làm Will nhớ tới cái tát của con bồ hôm nọ khi Wil tính "hun" trộm con ả ,và Will phải ngồi thụp xuống né,chứ kô thì lãnh đủ .....bốp bốp.... vào mặt như hôm ấy!?!?!?! Tội nghiệp Will quá,có lẽ cả hội Khỉ này chỉ có mình Papillon hiểu tâm sự khó nói ấy của Will,Will nhỉ ???????? ...he he he..........
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe
    suỵt,đừng la lớn chớ,mắc công con bồ tui nghe làm seo
    đính chính là nghe cái rầm là thấy tui nằm 1 đống chớ chưa lồm cồm bò dậy
    công nhận tại thằng sơn làm trọng tài mới xui như vậy
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, anh lại đổ thừa nữa rùi. Nhưng mà anh Vẹt cũng có hơi wá lời 1 chút, chứ anh Will cũng dũng cảm lắm chứ bộ, hì hì...

    Always keep smiling !!!
  5. hmx

    hmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cũng may banh chưa vô mặt nên chưa bị bể mắt kính phải không will ? nhưng chắc chụp được mấy con ếch, hehehe.........
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    hmx nói vậy là bít không có đi coi rùi. Anh Will chụp banh đâu có đeo kiếng đâu mà sợ bể!!!

    Always keep smiling !!!
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không mang kính .......... hèn gì................ như thế............
    Mong bà con......... thông cổm.......... cho william..............
    Tram
  8. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    May quá thằng Wil ko chụp cho HCMCC nếu khôgn là toi đội bóng iu dấu của tui rùi hehhehe
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua MU thắng mà.Công đầu là thụôc về Will rùi ,chưa hết giải mà lo gì .
    Nice Orchid
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    way,thắng mà,hehe,công đầu là nhờ cú hy sinh của tui mừ
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau

Chia sẻ trang này