1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

    " Đường trường mới biết ngựa hay "


    Xe cộ -Chiến mã gắn liền với những chuyến đi . Xin mạn phép anh em mở topic này vừa giao lưu tình đoàn kết thân mật giữa các nhóm trong Box với nhau vừa chia sẻ những kinh nghiệm đường dài và hơn hết - thêm một lần ta biết về những cung đường và địa danh trên mọi miền Tổ Quốc .

    Có thể đó là chuyến đi của anh em trong nhóm với nhau ,có thể là chuyến đi của nhiều nhóm hợp lại và cũng có thể là Độc hành một mình một ngựa ...

    Bay trên chiến mã - Trên lưng ngựa sắt . Với con xe yêu quý lướt những cung đường , khi xe bon bon hay khi ngựa trở chứng đều là những kỷ niệm đẹp đẽ và kinh nghiệm thực tế ta đúc kết được qua mỗi chuyến đi .

    Các chuyến đi xin Pot hết vào đây .Từ cảm nhận cho đến địa danh ,điểm đến ,cung đường , hỏng xe ,chỗ ăn nghỉ ...

    Vậy thì chần chừ gì nữa mà không lên đường ...



    Demo cái ảnh :

    Đổ đèo Đà Bắc - Hoà Bình ...



    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chuyến bay đêm Đà Bắc - Hòa Bình 6-2007.

    Thời gian : 24h . ( 19hPM 16/6-19hPM 17/6/2007 )
    Thành viên : 7 xe - 8 người
    Cattuhan1983, Longaka, Duc_Redskins , Soldier_VOV, Kool2k3 , Aminata , Vinh8283 , DuGia .
    Cung đường : Khoảng 360km.
    HN - Thanh Thuỷ - Thanh Sơn - Hoà Bình - Đà Bắc - Cao Sơn -Tân Minh - Tân Pheo - Mường Chiềng - Mường Tuổng - Cửa Nánh - Đồng Nghê -Bản Ấm .
    Vượt lầy ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu chuyện của Đức Da đỏ :
    Oài lâu lắm mới có chuyến đi phê đến vậy! Thật đấy !
    Đức thốt lên với mấy em gái cùng công ty. Xung quanh anh là 3,4 cô gái đang mắt tròn mắt dẹt nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Đức thì tay điếu thuốc, tay kia nhấc cốc CocaCola lên nốc cạn. Khà! Anh sẽ kể cho các em nghe về chuyến đi kinh hoàng của anh, các e sẽ không thể hình dung nổi đâu.
    Mở đầu bằng tin nhắn của bác Thanhhai duong về vụ hoãn chuyến TH. Ơ bỏ mịa đã phải uốn 3 tấc lưỡi và 7 tấc các thứ có thể được vợ cho ra khỏi nhà qua đêm mà giờ lại hoãn, hoãn là hoãn thế nào. Phải đi đâu đó cho nó đỡ phí rượu chứ??!!! Không sợ đến sang tuần lại có biết bao nhiêu chuyện , tiền gạo, mắm, sữa, bỉm ...níu chân. Đã phải nói phét thằng Sếp là gia đình tao có việc bận khi thằng Sếp bảo sáng mai vẫn phải đi làm. Chắc nó biết được mình đi chơi là nó buồn và thất vọng về mình lắm đấy , vì từ trước đến giờ nó quý và tin mình lắm cơ. Nhưng thôi kệ mợ thằng Sếp , éo cần phải nó quý quá làm gì , chỉ cần nó trả đủ tiền cho mình là ok.
    Nhưng mà này! Anh nói chuyện với các em thế thôi đấy nhé, ko được nói lại với nó đâu, anh thì chả sợ đâu chỉ sợ nó biết nó buồn thôi. Các em cũng cẩn thận, sếp quý mà cứ tay chân hoạt bát quá là hỏng đấy, tay chân mà cứ như này này vừa nói Đức vừa biểu diễn cho các em xem, là phải tránh ra ngay nhé. Như này này, đây này? Ơ, anh chỉ bảo em thôi, nó thế này này. Chết thật, nhà bán xôi hay sao mà có xôi to thế. Đám con gái cười rú lên ầm cả 1 góc căng tin nhưng nhao nhao đòi a kể tiếp câu chuyện dở. Uh! Được, để anh kể, tí nữa lại ấy nhé. Hế hế.
    Anh vào mạng thấy thằng Sợ Vợ có vẻ mồm to. Anh bảo nó: Ok, thế đi Sơn La nhé ?
    Thằng kon giời gào lên: Mày điên ah?
    Thằng này hỏng mịa nó rồi, cáu sườn sms lại: Mày ở mịa mày nhà đi , bố đi 1 mình ( xin lỗi các em, thằng đấy là kon giai anh).
    Đang bực mà chưa biết sao nhưng vẫn quyết tâm đi Sơn La ăn sáng rồi về, tự dưng thấy có nhắn - của ai thế nhẻ ??? mở ra thấy tên Kool. Rồi đã xong.
    Anh định đi đâu?
    Sơn La.
    Mấy giờ anh đi?
    5.30 pm chiều nay ( không cần nói nhiều , vì biết Kool đã hỏi thế là sẽ đi roài )
    Ok, khi nào anh lên đến HN thì hú em.
    Rồi giờ bắt thêm thằng nào nữa nhẻ , nhớ ra chú Aminata liền a nhô: Đi Sơn La đêm nay không ??
    Ok!
    Thế là xong bắt thêm được 1 con nhạn la đà nữa. Thằng Sợ Vợ gọi lại: Lúc nào đi đón tao nhé
    . A ha con tó này ngứa chân đây, roài , có 4 thằng , 2 xe là đẹp rồi. Nhưng thấy Kool nhắn lại " Anh thử hỏi bác DuGia xem có cung nào nữa không ". Ok, bốc phôn lên a nhô cho bá Du Gia. Bác Du sau khi nghe nói bọn này đi Sơn La thì bảo:
    Chúng mày định đi hành xe và hành xác ah , Sơn la chán bỏ mịa , làm gì có cái gì, chúng mày đi Đà Bắc đi ,cung đó chạy ngày rưỡi là đẹp đó.
    Ok , roài , bác chỉ đường rồi abc 1 hồi , mình mới gạ gẫm: Thế bác có rảnh không hay là bác đi cùng bọn em đê.
    DuGia nói: Tao chưa biết , nhưng cứ từ giờ đến tí nữa xem thế nào. (lão đai ka này chắc đang manh động ở đâu đây , nên trả lời gấp gáp đan xen những tiếng phì phò và tiếng phụ nữ , thôi cứ để lão làm gì thì làm nốt đi rồi confirm sau)
    Anh lại hỏi tiếp bác Johnie bạn anh để xin 1 cung xem sao. Bác Johnie bảo : Các em đi theo cung Thanh Sơn ( chỗ này hay lắm đấy ) - ngã 3 Thu Cúc - Phù Yên _phà Vạn Yên - xuôi về Thuỷ điện Hoà bình. Ôi, nghe cung này loằng tà loằng ngoàng là thấy thít rồi. Anh liền gọi lại cho bác Già:
    Anh Du ơi! Em đang định chạy Thanh Sơn - Phù Yên -Hoà Bình , anh thấy sao ?
    Bác DuGia nhà ta lúc này có lẽ đã xong cú lát xê buổi sáng lên tinh thần có vẻ phởn phơ: Xời , chúng mày thích đi Thanh Sơn í gì , ok tao sẽ đi cùng , sau đó sáng mai sẽ đi đâu thì đi , còn tối nay sẽ vào Thanh Thuỷ ăn nghỉ ở đó .
    Bọn em biết Thanh Sơn có j đặc biệt ko? Nghe thấy nói trong đó là khu công nghiệp tuyển toàn lao động nữ đấy, làm lương cao mà sướng lắm. Sung sướng lắm. Phê lòi. Hôm nào mấy e rỗi a dẫn vào đó làm việc nhé. Kể tiếp này!
    Lúc đó chú Aminata gọi điện cho anh bảo: Anh ơi , anh Tinh Hoàn anh ý hình như chạy mịa TH trước sáng nay hay sao í. Anh mới chợt nhớ ra là hôm qua hắn hỏi mình xem đi đứng ra sao và hắn sẽ chay vào TH trước. Anh liền bảo Ami: Mày gọi ngay cho nó hỏi xem đi chưa , nếu chưa đi thì ở nhà đến chiều lên rồi đi cung khác. Thế là ok, bắt thêm được con nhạn nữa là đã có 5 thằng.
    Thôi nghỉ tí, Huyền lấy cho anh lon Coca, ngồi gần bọn em khát nước quá. Ngồi gần lại đây, ngồi sát vào đây mới nghe rõ được chứ. An tâm, vợ anh nó đi mua thêm thuốc cho phòng Y tế rồi, cứ ngồi sát vào đây, gớm, xôi giò gì mà to thế chứ nại. Ngốt hết cả người. Nhỉ! nhỉ! Hí hí. Nhỉ!
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 14/07/2007
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 14/07/2007
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    duc_redskins viết lúc 11:01 ngày 20/06/2007-
    Mở màn bằng những hình ảnh của chuyến Đà Bắc :
    Bắt đầu của 1 chuyến bay đêm :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tiếp ...
    Cung đường đã có, người đã có, mọi thứ đều okề, anh cố gắng thu xếp công việc hoàn tất trong buổi sáng. Trưa về sửa soạn đồ đạc , kiểm tra xe cộ và găm những tờ olyme cuối cùng trong nhà vào ví ( mà lúc đó nghĩ , éo biết vợ anh nó còn găm tiền ở đâu không. Không biết sáng mai vợ con ăn sáng bằng gì, nhưng lại tặc lưỡi , sáng ra quanh nhà đầy hàng ăn sáng , mì tôm trong nhà cũng có. Anh là người thật thà, với các em anh cũng không giấu những việc đó, anh đúng là 1 người cha , 1 người chồng tồi?) .Sau đó mượn cái máy ảnh là anh phi ra công ty ngồi ............. rình cái đồng hồ .
    Đến 4.30 thì thằng Sợ Vợ lại thông báo rằng:
    Tao có việc bận ,không đi được roài.
    ***, thế có cáu không chứ! Lúc trước thì mồm to lắm giờ lại rút , chắc con vợ nó lại đánh hơi được gì rồi. Thằng kon anh vốn ngu lắm, chuẩn bị được đi chơi với bố nó là nó cứ hoắng cả lên. Có lẽ buổi trưa cũng nóng ruột éo nghỉ được, mà éo có gì làm lại đi cọ cái toilet lại vừa cọ vừa huýt sao nên con vợ nó sinh nghi nó chặn roài. Thôi, cho thằng này nghỉ! Lần sau mà a hẹn ai trong bọn em đi chơi thì bọn em cứ phải tỉnh bơ đi đấy nhé, vớ vẩn chả ra làm sao.
    .....Be e e eng.........5h rồi , té thôi ......... điện cho anh em là anh bắt đầu bay - mà đúng bay thật , chiều thứ 7 đường đông thế mà chạy từ HD lên Hn hết có nhõn 45 phút ........Lên đến Hn đã thấy bác DuGia gọi điện í , ới: Đến chưa , làm éo gì mà lâu thế?
    Rồi em đây rồi, đang đến. I?Tm coming, ohhhhh, I?Tm comingggggggg.
    Vớt chú Ami xong chạy qua BK lôi luôn chú VOV đã đang ngồi chầu hẫu trà đá đợi - chạy xuống nhà Kool và anh em thẳng tiếng cổng DHQG. Bỗng anh chợt nhớ ra là buổi sáng mình gọi điện rủ chú Vinh bên Crui nhưng chú em lại đi đền Sóc. Liền gọi cho chú em, may cũng vừa về đến nhà - bảo là em mệt nhưng lại vẫn máu. Ok, nếu đi thì chạy thẳng ra cổng DHQG bọn anh chờ ở đó. Ra đến nơi đã thấy bác Dugia và em Dream chiến ngoì đó với 2 chiến sĩ nữa là LongAK ( Dulịch ) và Cattuhan ( Wave Group ).Oh! Thế cũng đông phết nhỉ .....có những 8 mạng và 7 cái xe cơ đấy .........
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    .... Khi mọi người đã sẵn sàng rời bến , chỉ đợi chú Kool nhà ta chay ra tận Bờ hồ rút tiền là đi, mịe rút tiền éo gì mà như tán gái trinh, lâu vãi ái. Tưởng đi được lúc trời còn sáng không ngờ đến lúc thành phố lên đèn mới xuất phát. Nhìn chiều cuối tuần mọi người hối hả ngược xuôi ,người có gia đình thì về với mái ấm, quây quần bên vợ con, chú nào trai trẻ có người yêu thì vội về tắm rửa phịt nước hoa vào nách để đến đón người yêu đi lượn phố hoặc đưa em sang Lâm gia trang chơi đồ hàng. Mấy thằng máu chó này lao lao đầu đi, đi để tránh xa những cái đèn xanh đèn đỏ và những mớ người hỗn độn quanh nó hay là đi để làm gì? Anh chợt chạnh lòng?. ( mịa , cái loại mình đúng là " giang hồ vặt " - xa váy bọn em có tí mà đã nhớ với chả nhung)
    Tay để đâu đấy anh Đức ơi!
    Giời, anh ngồi đây kể chuyện cho bọn em khản cổ không nói thì thôi, mỏi tay để tạm lên đùi mà cũng hỏi. Có biết là đi xa anh nhớ em thế nào ko? Để tạm để anh kể tiếp đây.
    Để thì để nhưng không được làm j đâu đấy! Huyền vẫn cẩn thận nhắc.
    Rồiiiiii!!!!
    Cả bọn anh trực chỉ hướng Láng Hoà Lạc theo sự dẫn đường của hoa tiêu DUGIA ( yên tâm lần này hoa tiêu xịn , chứ không phải hàng lởm như lần trước). Công nhận bác Dugia chạy chiến thật, đường Láng Hoà Lạc tối đông với các em 15 tấn chạy như cướp mà bác cứ ve ve 80 km/h tỉnh bơ. Lại nói đến tỉnh bơ thì anh thấy ngán luôn bác Long AK - không kính mũ chi cả, quần xắn móng lợn, chân đi tông, cưỡi em Sirius vẫn còn nguyên dấu tích đổ vỡ của lần rơi xe xuống vực ở chuyến đi Háng Tề Chơ -cũng cứ vít tít mù. Trong khi đó mình giầy tất kính mũ đầy đủ mà vẫn bị bụi len vào mắt ( hay là nghĩ đến vợ con, rau rưa mà ứa nước mắt). Cả bọn chạy hùng hục 1 mạch lên đến Sơn Tây là khoảng 8h và đâm thẳng sang đường đi cầu Trung Hà rẽ vào Thanh Thuỷ...
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    .... Nghỉ lại ăn uống xong khoảng 11h, tất cả rất hứng chí khi nghe lão DuGia quảng cáo:
    Giờ sang La Phù nghỉ ngơi và tắm khoáng!
    Cả bọn hứng vì giờ cơm no rượu say rồi mà được đi " thắp hương " thì hay đây, cả bọn lao theo . Sang đến Pa Phù lấy phòng xong , tất cả đi tắm - các chú nhà ta nghe đồn có khoản " kỳ lưng " rất hay nên thích. Thực ra anh chả thích j đâu, vào đây cũng là vì anh em thôi, chuyện đó anh ghê lắm, mình trong sạch mà em. Anh phải hỏi giùm mọi người:
    Ông ới , cho cháu hỏi thế.....thế....thế......ở đây có cái gì không.
    Gì là cái gì hả chú?
    À , ờ ....thì cái khoản kỳ lưng ấy.
    Oh , các chú không biết ah! Mùa này là mùa hè, vắng lắm nên các em ấy nghỉ roài.
    Thôi , thế là xong. Có 1 chú buồn bã nhất - đó là.........đố các em biết là ai ( không phải anh nhé, anh chỉ hỏi hộ mọi người thôi.
    Anh em ăn tắm xong là lên phòng ngủ, nằm mãi chả ngủ được thì lão Dugià về xách thêm 3 hộp thịt chua và mấy chai rượu. Ngơ ngác thỏ non hắn hỏi:
    Ơ! Các chú tắm rửa gì chưa, ngủ hết rồi ah? Uống tiếp đi!
    Uống thì uống , sợ rì - uống rượu xong bồi dưỡng mỗi bạn 1 bát đặc sản của những năm đầu thập niên 90, đó là " Mỳ tôm trứng ". Ăn xong , rượu , đặc sản nó chạy rần rật trong người mà cái trò mấy thằng đực rựa ngủ chay thì ngủ thế éo nào được ( mà lúc đó là 2 h rồi nhé ). Thế là 4 ông nhà ta gồm anh, Ami, Tinh Hoàn và Kun bắt đâu huyên thuyên nói chuyện, như 4 con khướu đực nhưng mà hót khoẻ hơn khướu đẻ. Mà 4 thằng đàn ông nói chuyện với nhau thì có cái dek gì để mà đỡ nhàm chán hơn đó là chủ đề muôn đời " ĐÀN BÀ " ....thế là thôi rồi các phi vụ " hái rau sạch " thời trai trẻ được thi nhau tuôn ra ........... mỗi tội toàn bị " hái trượt " - tỉ lệ thành công rất thấp ( kình nghiệm kém thì chả thế, phải anh thì.. nhở các em). Cứ lê thê 2 tiếng đồng hồ , nói khô cả cổ , cười hô hố .........đến tận 4.30 mới chìm được vào giấc ngủ đầy mộng ..........tinh. 6h sang anh đã mở mắt, trời lắc rắc mưa, buổi sáng ở vùng quê thật yên ả và không khí trong lành. Lúc đó anh thấy nhớ các em cồn cào, thật đúng là xa mặt mới nhớ người...
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    ... Sau khi chỉnh chọt lại đồ đạc, ăn sáng với mỳ tôm trứng là bọn anh lại lên đường, tìm đến với những miền đất chưa từng đặt chân đến. Để ghi tên mình với địa danh, để sống những phút giây chưa từng trải qua, đàn ông là phải thế các em ạ. Phải sống và phải đi. Trên cuộc đời này còn có những nơi ta chưa đến, có những điều ta chưa biết thì ta phải đi, phải học các em ạ. Như chỗ bên Bông Sen ấy, anh cũng chưa vào lần nào, chả biết phòng ốc thế nào, để hôm nào mấy ae vào đó kiểm tra tập thể đột xuất xem nhé.
    Thế là bọn anh lại lên đường, những cung đường nối nhau dài dằng dặc, sau khi hết đoạn đường bằng là bắt đầu lối rẽ vào Đà Bắc, bắt đầu 1 cung đường hiểm vãi lái các em ạ. Đường quanh co mà dốc ngược, cứ 1 bên núi 1 bên vực mà chạy toàn 50-60km/h. Báo hại thằng ku anh đèo nó sợ cứ ôm sít sịt vào anh, về nhà mông tím 1 điểm mà con vợ a cứ bảo anh đi đứng thế nào mà bị cây chọc tím mông. Hết đoạn đường nhựa là đến 1 đoạn cực hiểm, họ mở đường đổ đất cả 1 khoảng núi, đường trơn tuột và dốc ngược. Anh đang ngán ngẩm thì thấy mấy thằng chạy Bel , CD hùng hục phi lên. Mình tự ái nghĩ: Tụi xe thồ lợn kia mà còn đi lên vù vù được mà XR của mình không lên được thì ném mợ nó xuống vực cho rồi. Thế là anh cũng lao lên, nhưng *** các em ạ, đi thẳng giữ đều ga mà đít xe nó cứ văng sang bên cạnh .....á .ah ... Đã thế thì ông đi kiểu oánh võng, nghĩa là cứ lúc lắc cái tay lái và thế là leo lên. Nói dứt lời Đức đứng dậy lắc lắc mông cho mấy chị em xem.
    Nhưng khi leo lên đến đỉnh dốc nhìn xuống phía dưới thấy còn chuối hơn, nhưng nghĩ bụng:
    Kệ mịa nó, Dream ,Wave còn đi ào ào cơ mà. Cân nhắc mất 10?T, anh em qua bên kia rồi gọi toáng lên khích lệ và thế là anh lại dũng cảm lao xuống, rất may là đi đúng vào vệt của ô tô đi lúc trước thế là qua. Qua đến nơi rồi mà đếm người mãi vẫn thấy thiếu 1 người, 1 xe. A! chết mịa , vừa có 1 đồng đội lao như ma đuổi ở đoạn đường đẹp để phi đến đầu đoạn xấu là dựng xe lao thẳng vào bụi rậm ( may mà có 1 đ/c mang theo tờ báo , chứ không thì .....không thì ......có mà hái lá cây mà ùi ít). Đến lúc anh em đi lên vẫn thấy ngồi yên trong bụi, mọi người ngó sang thì thấy đúng chỗ đồng đội mình đang nấp lố nhố đồng người. Hố hố, hay ông này đang phê lê cu tê vì lần đầu " thả bom " ở nơi phong cảnh hùng vĩ lại ngã mẹ nó xuống khe vực rồi. Còn bọn lố nhố kia là các trai làng , gái bản đi về đến đó thấy có xe và đồ mà không có người nên đang nhảy vào giành " chiến lợi phẩm ". Hỏng,hỏng...anh em định quay lại nhưng mình thử đưa tay lên hú...u....ú mấy phát , thì thấy trong bụi rậm bên kia 1 cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Phù.... đúng đồng đội rồi, không sao rồi. Dọc hai bên các triền nương đang mùa gặt, bà con dân tộc đang thu hoạch. Và vẫn lại ông bạn " nấp trong buị rậm " đó .....hình như trút được vài kg " phụ tùng không cần thiết " hay sao í mà chạy như điên thoáng cái đã mất hút. Chú em ngồi sau chép miệng:
    Mịa , thằng cha này chạy dữ thế nhỉ?
    Yên tâm đê, tí nữa đến đoạn đường mà xấu có mà chạy vào mắt.
    Y rằng chạy được qua 1 cua đường đá lổn nhổn là thấy hắn đang nhẩy chồm chồm , đây mới là cơn ác mộng của mấy bạn CD và Rebel. Cung đường dài khoảng 20 -25 km thôi nhưng xóc lòi bu gi và cũng chính tại đoạn xóc này bạn Kool phải ngậm ngùi chia tay con ốc bắt gác đờ bu trước. Anh đồ rằng con ốc này có lẽ quá già nua, có từ thời khi em nó vẫn là CD nguyên bản nhưng vì nó là ốc Tây nên đ/c quyết tâm giữ lại. Để giờ đây nơi núi rừng heo hút em nó mãi mãi nằm lại. Vị trí của em nó khoảng 1 tiếng sau đành phải thay thế bằng dây thép và dây chun , còn giờ hả ??? Cứ tạm thời vừa đi vừa nghe nhạc nhá.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    ... Cả cung đường heo hút toàn cua tay áo với đá lổn nhổn đến chán ngắt. Kết thúc bằng 1 cái dốc ở đầu Mường Chiềng, đ/c VOV đi trước anh, đoạn này đường vừa mưa xong nên đất đỏ đặc quánh và trơn. Đang thả dốc bỗng nhìn đít bạn VOV thấy ngoáy ngoáy ở cái rãnh giữa nơi toàn đá, mình vội la lên: Coi chừng!
    Sau câu la cho bạn anh thì anh thấy cái lốp Mông toác nhẵn thín chỉ dành đi dạo phố bỗng xoay tít và cả cái xe cứ rê ngang theo triền đất đó xuống dốc khoảng gần 5 mét thì quật xuống cái rầm. Anh và chú Ami ngồi sau ngã chổng háng, tí nữa chú Đức " đẹp trai " thành Đức " xấu trai " còn Đức_redskin sẽ thành " Camo Skins ".
    Mấy em đừng có cười vội, đã đi vào đường hiểm thì chuyện ngã là bình thường. Anh luôn thik phang vào những chỗ khó đi nhất nên xác suất rủi ro cao là đương nhiên. Cứ chạy lò dò nhưng thằng Kool đi CD thì nói làm dek j, chạy toàn chạy sau chỉ được cái không ngã xe bao h.
    Lúc đó anh lập tức bật tôm lộn ngửa đứng dậy, dựng xe lên và nhìn khắp xe. Công nhận XR có khác , xe ngon , đổ cũng ngon - không 1 vết xước .....ngoài những vết cào rất sâu ở cái tay chắn Hebo mà bác Kả cắn răng mua của anh Thương gần 100 thằng Mẽo, vừa lắp xong sau đó bán cbn xe cho mình ( bác ấy có ý tặng mình mà). Mịa, nhìn cái tay đầy bùn đất và những vết xước mà mặt anh đần thối: Sao nó không xước mạ nó tay mình đi nhỉ, bôi thuốc là lành chứ cái này xước sâu thế này lành sao nổi. Chạy thêm 1 đoạn nữa thì đến Chợ của Mường Chiềng, bọn anh dựng xe ngoài cổng chợ vào hàng cơm ăn trưa. Con mợ nó, cáu nhất là mấy a zai địa phương cứ xúm đông xúm đỏ và ngắm xe mình. Có thằng có vẻ như " đầu gấu địa phương " xăm trổ, thằng này dễ người Kinh dưới xuối trốn nã lên đây lắm, ngắm chưa đủ còn ngồi lên thử, ngồi chưa đủ lại còn gạt chân chống và đưa mắt cho anh, ý là:
    Cho mượn chìa khoá đi thử xem nào! Đã thế mấy thằng bơm đểu bên ngoài:
    Xe đã có chìa khoá đâu! Anh điên lắm rồi mà vẫn phải nhe răng ra cười nhưng nghĩ bụng:
    Cái mả ******, chìa chìa cái thằng ****** ,^$%&*(^)*(&), quên ****** đi.
    Thấy mình không nói năng gì con giời xuống xe kiểu rất đểu cáng, chân *** với tới nhưng hắn cũng gạt sẵn chân chống và cứ ngồi nguyên trên xe và ngả cái uỳnh cái xe làm chân chống đỡ không nổi tí nữa thì tùng bê cái xe. Anh giật mình đỡ xe, thế là các con giời cười hô hố rất khả ố. Bạn VOV phải nháy mình lại và bảo đem xe vào trong chợ mà để, anh chạy ra nhưng không dám đòi xe ngay mà phải đòn vọt:
    Anh ơi , cho em mượn cái xe em chạy lên kia 1 tí. CBN chứ xe mình mà mình phải mượn nó cơ đấy, sao lúc đấy mình sữa đậu lành thế, mà không lành thì nhỡ đâu gặp thằng điện khoẻ nó lại cà khịa đánh nhau. Đánh nhau ở chỗ nó là khó có cơ nhìn thấy các em vì vùng đấy chưa phủ sóng. Thế là cướp lại được cái xe chạy ngược lại con dốc vừa ngã và quay lại để cho chúng nó tản giái hết đi. Quay lại chui luôn vào chợ và ung dung định vào mâm oánh chén. Bỗng chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa gọi điện cho " giàn mướp ". Anh hỏi quanh đây có điện thoại bàn không thì được 1 anh hàng xóm của anh hàng cơm cách đó 9 cái ki ốt dẫn về cho gọi điện. Gọi điện gặp ngay ông con nhấc máy , hỏi han vài câu hỏi Mẹ đâu ??? Con vợ cầm điện thoại hỏi:
    Anh đang ở đâu , sao sáng em gọi điện không được? Đấy, đàn bà là thế đây - éo hỏi là anh có đi chơi có vui không ??? Có mệt lắm không ??? Mà chỉ lo mình đi vớ vẩn tắt điện thoại thôi. Ngay sau đó là ra 1 tối hậu thư:
    Anh liệu mà về sớm để 6h đưa em và con đến nhà cô giáo xin cho nó đi học hè. Mịa chứ .....Thế mình cô đi không được ah? Anh nghĩ thế nhưng.....lại nhưng ...........dù gì thì gì thì anh cũng là 1 người chồng, người cha không quá tồi. Giờ có việc này mà bỏ bê không thể hiện sự wan tâm thì quả là " quá tồi ". Vì vậy đành phải say Yes!
    Vào mâm cơm bác Dugia bàn là sẽ chạy thêm 16km nữa đến sông Đà sau đó quay lại - 2 thằng Cruise thì ở lại nghỉ ngơi - vì đường xấu . Anh cũng lăn tăn quá, thích đi đến tận cùng con đường này xem nó ra răng ??? nhưng tính lại giờ giấc thì có vẻ sẽ không về kịp lúc 6h (cuối cùng cũng có về kịp éo đâu ) . Thế đành thẽ thọt nêu ra lí do, và mấy ông Ê tô - Xe máy quay ra luôn, - còn bác DuGia và 2 bạn kia lại tiếp tục và sâu đến cùng. Bọn anh mấy thằng quay xe về, giữa đường thì chợt trời nổi cơn mưa. Bọn em không hình dung ra mưa rừng nó khốn nạn thế nào đâu, nước mù mịt cứ quật từng cơn như vợ tát vào mặt. Tối tăm cả mặt mũi, ướt hết cả lông cánh. Cả lũ chạy hùng hục về đến HN rồi chia tay còn anh thì quất thẳng về HD.
    Lần sau đi về anh lại kể cho bọn em nhé, bây h lên xưởng nhanh lên, anh thấy con sư tử nó vừa dắt xe vào bãi rồi. Nhanh lên, nhanh lên, mông với má đứng dậy dí hết vào mặt người ta rồi đây này.
    Các cô gái cười nói rồi cũng đứng dậy kéo nhau ra cửa, mình Đức ở lại rít nốt điếu thuốc và uống nốt lon Coca rồi hắn cũng lỉnh qua cửa sau mất dạng.
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khi rẽ vào Thanh Thuỷ trời tối , lất phất mưa - đang đi tự dung thấy 1 người nằm sóng xoài bên vệ đường - mình giật mình chùng ga khi đi ngang - định đỗ lại xem sao thì bác DuGia đi lên bảo " đi đi , thằng say rượu thôi " - tất cả anh em lại lao đi . khi đi chừng 1 km thì thấy không có anh em nào đằng sau , bác Du bảo '''''''''''''''''''''''''''''''' Quay lại , có chuyện gì rồi ? " quay lại hoá ra đ/c Cattuhan bị ngã xe .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mình nhìn quanh thấy đường chẳng có cái gì để mà ngã hỏi thì đ/xc bảo " Anh chạy trước lách viên đá , em chạy sau lách theo kẹp vào bánh sau đổ vật ra " xe vỡ đầu , người ngợm sứt xát tí ti , muỗi . lại lên xe chạy tiếp đến Thanh Thuỷ .ghé vào 1 nhà hàng kiếm cái ăn tối . Anh em sau khi rửa mặt mũi chân tay nghỉ ngơi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và 1 bữa tối khá tươm tất và ngon lành ,lầm nướng , cá nướng , rượu ngon , dê tái được anh em chiến nhiệt tình ( đói + món ăn ngon ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những hình ảnh trong chuyến Đà Bắc .
    Và xem thêm tại đây :
    http://www9.ttvnol.com/f_233/931751/trang-1.ttvn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    vẻ mặt chú Đức đẹp giai vẫn còn đầy tiếc nuối khi phải chịu mất đôi Converse hàng " ngậm mồm " từ China về .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 14/07/2007

Chia sẻ trang này