1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    never care nhé bác , ven suối hay ao chuôm đầy lá khoai , cứ làm 2 cái úp trước úp sau là vô sờ tư .Em đã từng bị rồi nhá
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 09/08/2007
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần rồi vừa mới 1 mình 1 ngựa chạy cung HD - Sao Đỏ - Cẩm lý - Đồi Ngô - Chũ - An Châu - Khu bảo tồn Tây yên tử phân khu Khe Rỗ - Đèo CHinh - Đèo Hạ Mỵ -Trới - Hoành bồ - Tuần Châu - Yên tử - HD về . Cung đường 358 km đi 1 ngày , tí nữa chìm cả xe lẫn người ở Suối Vàng Khe rỗ may mà có chú dân tộc đi sau đỡ cho 1 tay kéo lên không thì chắc cả buổi trưa cứ 1 chân dưới suối 1 chân trên bờ đỡ cái xe , kết quả điện thoại thành bể cá mất liên lạc hoàn toàn trong vòng 4 tiếng .Qua đèo Hạ My vào nghĩa trang liệt sĩ của các chiến sĩ Giải phóng quân Trung Hoa mời các liệt sĩ 1 điếu Vina ..
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chạy theo ngả Côn sơn đường 31 :
    Cầu Cẩm Lý :
    Chạy qua Đồi Ngô đường 32 .......
    Bắt đầu qua An Châu rẽ trái chạy khoảng 15 km sẽ đến chỗ rẽ vào RQG :
    Ngầm đầu tiên :
    Trạm kiểm lâm và bản đồ vùng ( nhờ chú KL chụp hộ ) :
    Gặp bãi sỏi trên dòng suối bên đường :
    bắt đầu rẽ vào khe Nước Vàng :
    Chỵa theo ổi đường 1 chú dân ở đó và cuối cùng theo chú vào tận sau bên trong lên thăm nhà :
    Chính cxon suối nước vàng này tí nữa thì em ngã lộn cổ cả nguời và xe xuống đây :
    May mà nhanh chân đi trước chú ấy nên cuối cùng đã nhờ được chú ấy giữ xe để lội lên bờ ;
    đường vào nhà chú ấy :
    Cả xóm có 3 nóc nhà và đây là nhà hàng xóm :
    Khi quay ra phải nhờ chú em của chú kia đi cùng ra để đỡ cho , người dân ở đây rất thật và hiếu khách :
    đường rừng mấy chục km xóc tung đít :
    lại còn cây đổ ngang đường :
    Những dòng suối ở dưới chân :
    không chụp được nhiều vì lo mải đi , suối ở đây đá cuôi to như cái ấm , lơ là 1 chút là ngã quay lơ ngay ( đúng là đi 1 mình bách nhục ) ...Mò ra đèo Chinh đường 279 đã là 12h liền ghé vào quán tạp hoá ben đường oánh chén linh đình , thực đơn gồm có Mỳ tôm , 2 trứng và 1 chai khoáng Quang HAnh
    Đồi núi trập trùng :
    Còn cách Hạ My mấy chục cây nữa :
    Nhưng dòng suối dưới chân vẫn cuồn cuộn :
    Cứ mãi miết ôm cua đổ đèo thì Hạ Mỵ đây roài ;
    Cũng phải dừng chân làm pô lưu niệm chớ :
    Sang bên NTLS của các chiến sĩ tình nguyện Giải Phóng Quân Trung Hoa sang giúp Vn ta làm đường trong chiến tranh chống Mỹ , đốt 1 điếu Vina cho các bác ......
    sau đó đổ tiếp về hướng Trới , có 1 đoạn đổ đèo chỉ 1 tíc tắc lơ đễnh ngó sang bên dòng suối đúng đoạn cua , may mà phanh kịp không thì chắc tông thẳng vào vách núi thì .......... đau lắm , cảm giác xuống xe sợ ..........vãi cả *ắm ,phù .....tí thọt
    Trới đây rồi :
    sau đó chạy ra Hoành Bồ - Hạ Long về ngả đường 18 rẽ qua Yên tử :
    thiền viện phía xa xa :
    bắt đầu chân núi lên chùa :
    gặp 1 bạn ở Chim Cò Group đi 1 mình từ SG ra leo Yên Tử :
    sau đó quay ra và về đến nhà là 358 km kết thúc 1 cung đường nhẹ nhàng :
    Xin cả số đt của bác kilotu từ bác DuGia nhưng gọi không được ....... thế nên túc tắc chạy ......Thooi trả lại topic cho các bcs bóng bàn tiếp ....... em lại hóng ảnh các bác chụp đây ...
    link đây :
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/946908/trang-27.ttvn
    [/QUOTE]
    Em lười pót ảnh quá ........
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 13/08/2007
  4. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Đẹp quá bác Đức ơi.Bác máu thật đất ,Khâm phục khâm phục cung đường gian nan
    Mà em nghe bác nói tuần này ở nhà với sư tử cơ mà,sao lại trốn được đi hả bác
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tuần vừa rồi quyết định ở nhà làm 1 người chồng ngoan , 1 người cha tốt , sáng thứ 6 còn đề nghị đưa vợ đi Thủ đô chơi ........thứ 7 ở nhà mưa ươn người - tối về đi ngủ mượn rượu nói với vợ rằng ngày mai anh sẽ đi Khe Rỗ 1 ngày với 1 chú em chạy Minsk - nhưng thực ra chú em kia thấy trời mưa nên đã từ chối từ chiều thứ 7 nhưng mình vẫn máu đi , sau 1 hồi càu nhàu trách móc không ăn thua thế là ..........đi ngủ . Sáng hôm sau đang say giấc nồng thì đã thấy vợ khều chân " Anh ơi , 7h kém rồi đấy , dậy chuẩn bị đi đi anh " Good , very good .........Thái độ ngoan , tinh thần tự giác rất cao ....đúng là vợ hiền ...... sau khi chuẩn bi quần áo mưa cho chồng xòng còn lấy thêm mấy cái tí ny lon và đay nịt để mình bọc giầy cho đỡ ướt và bẩn ..... Ôi , vợ ớ...i....anh yêu em quá , thế alf nhà cháu lên đường tiến thẳng ra ........... quán phở của nhà cô em có cảm tình với redskin , à lại nói về cái quán phở này đông kinh khủng và chờ lâu kinh khủng và con gái chủ quán cũng nhìn yêu .........không kình khủng lém nhưng redskins đã ra thì chỉ sau 2 phút là đã có 1 tô phở nghi ngút bê ra trong ánh mắt đầy bức xúc và ghen tị của đám thực khách xung quanh + thêm 1 câu của em con nhà chủ " Đây là khách đặc biệt nên mới được vậy nhá " .Thế là sau khi ấm bụng và kèm theo 1 cái nháy mắt với ẻm nhận lại được câu động viên rơi lệ " Anh lại đi đâu xa ah , trời mưa anh đi cẩn thận đấy " Xuýt tí nữa thì nhà cháu phọt ra câu " Đi cùng anh nhé " thì có mà ....... gia đình tan nát , may mà kìm được . đành phải nuốt nước bọt cái ực để gạt đi cái trớ trêu , còn nó trớ trêu ra sao , sẽ có lúc kể lại sau ở " Tịnh tâm Cốc " nhoá .......
    Thôi lên đường :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 13/08/2007
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thanks to SonGL , ah CN tới này mình mời luôn các bạn GL về HD nhậu nhé . Còn giải trí và nhiệm vụ cao cả 2 cái đó đâu liên quan đến nhau .giải trí thì lúc nào chẳng được ..... khi phải thi hành nhiệm vụ cao cả thì.........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Đức, thay mặt anh béo HL xin nhắc lại lần nữa : thanh niên Đờ Bờ chúng tôi rất tự hào những chuyến đi tranh thủ bất chấp hậu quả của đồng chí. Đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trên để anh em đồng chí nào còn lấn cấn dăm ba cái chuyện cơm áo gạo tiền lấy làm tấm gương sáng cho những chuyến đi sắp tới của các đồng chí ý!
  8. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà ... ! Chúc mừng chú đã chạy 1 cung tuyệt đẹp ! Vâng ,ý tôi nói là QL 279 ,con đường huyền thoại ,con đường mơ ước của dân Phượt . Ôi ! Quốc lộ 279 ,mấy người biết đến nó ?
    Đông Bắc vẫn còn có người máu lắm !
    Thằng Aminata và thằng Dạt béo im ngay cái mồm ,thanh niên là phải máu . Bọn không đi được nó đang ***g lên kiểu ghen ăn tức ở đấy mà ...

Chia sẻ trang này