1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rắn giả lươn, trốn vợ đi làm tý lại còn lý do lý trấu vào nhầm.
    thế nào, cuốn mấy điếu?
    hềy chỗ đó là chỗ ni?
    15 em à, gọi hết cả ra đây.cho vài chai bò cụng nữa.
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thế nên em chỉ dám chụp bên ngoài , đâu dám chụp chỗ hầm của mấy em kia đâu , nó xơi bỏ mịa ......
    @ VoV : Chỗ đó thì hàng đẹp hoành tráng nhưng chỉ có Blow Job với Hand Job nên thành ra vô vị .......hay nó sợ mình lạ ..đã góp ý rồi .........next time quay lại nhoá
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khè ...khè ............ Bụng chú nào chả có *** !!! Anh biết tỏng các chú tex xe chỉ là cái cớ .
    Mà Côn Sơn chụp ảnh sô hàng xe thì tuyệt vời ! Chú Đức không ra sát mép hồ chỗ rừng thông Khách sạn Công đoàn ấy .
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bác này ..em thanh niên cốt giữ cái đạo đức .còn hồ CS thì có đây bác ........chỉ là chuyến vớ vỉn không muốn post lên ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà khách CĐ phía bên kia :
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái hồ đẹp như thế này không cho tắm thì phí nhể :
    [​IMG]
    Còn mấy trăm tấm ảnh cung Khe Rỗ post nốt lên :
    [​IMG]
    Vẫn cây cầu đá ấy :
    [​IMG]
    Nước dưới chân cầu róc rách :
    [​IMG]
    1 đoạn suối ...
    [​IMG]
    Căn bệt thự này mua lâu rồi bận bịu quá không có thời gian ra ở
    [​IMG]
    Tốc độ :
    [​IMG]
    bãi cuội ven suối :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Cẩm lý :
    [​IMG]
    Đường xuyên Khe Rỗ :
    [​IMG]
    Đổ đèo Hạ My :
    [​IMG]
    Tạm mấy bức ảnh mang tính chất thời sự , còn ảnh đẹp thì nhường bác DuGia vậy .........
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cực bắc Lũng Cú - Hà Giang .
    Chuyến đi ngày Quốc khánh 2-9-2007
    Thời gian : 3 ngày từ 1/9 đến 3/9/2007
    Thành viên : Độc hành V.O.V cùng CBR400
    Nhóm chạy sau : DuGia - BLo-Ruoumatgau-Susu gồm 2 xe Drem và 1 Suzuki GN250
    Cung đường : Khoảng 1000 - 1100 km .
    Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Tam Sơn Quản Bạ và các xã Thanh Vân , Nghĩa Thuận ,Cán Tỷ ,Lùng Tám ,Thái An - Thị trấn Yên Minh - Thị trấn Mèo Vạc - Đèo Mã Pí Lèng - Thị trấn Đồng Văn - Nhà vua Mèo Vương Chí Sình - Yên Minh - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội .
    Riêng V.O.V phóng lên Cột cờ Lũng Cú - cực Bắc của VN .
    Demo mấy cái ảnh của chuyến trước .Chú V.O.V pot lên nhiều đấy nhé !

    Mốc Cực bắc của Việt nam . Nơi mà nhiều người ao ước được đặt chân đến dù chỉ một lần !
    Lũng Cú
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Oách nhề, chú VoV post ảnh dắt bộ CBR trên cung Mèo Vạc xem nào ......sau đó anh em bên này sẽ move chuyến Pù Luông sang sau .......
  7. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo con số trên đồng hồ công tơ mét thì xe em chạy được hơn 960 km một chút xíu tính từ Ngã 3 Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt.
    Được oBBLLo sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 05/09/2007
  8. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đù má thằng da đỏ,đường trên này một mình một xe chạy còn ì ạch nữa là dắt vào đâu,kéo vào đâu,vào lỗ mũi nhé.
    có thể nói chuyến đi này có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đời chạy xe của em,đáng nhớ đây là những chuyện xảy ra trên đường đi chứ ko phải là mấy cái địa danh trên.Nhưng cũng nhờ nó mà em thêm hiểu được nhiều về cuộc sống phong tục và tính cách của người dân trên này......hơn nữa là kinh nghiệm sống mà mình có được từ trải nghiệm thực tế.nhiều chuyện vui lắm.
    tôi up ảnh lên rồi ông up phù luông sau nhé.
    à mà này,ông có cái gối hơi loại tốt or gối lông trym êm êm ko cho tôi mượn cái để lót .........2 cái đầu gối còn mông thì chai rồi khỏi cần .
    hò ..dô...ta....kéo pháo ta ...vượt ..qua ..đèo....
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi ,anh em mình chạy khoảng 1000km.Còn chú V.O.V chạy 1100 km , thất thểu tay cầm nồi cơm điện ,mồm kêu " cứu , cứu ..." thêm đoạn Quản bạ - Hà Giang 2 lần nữa !!!
    V.O.V đâu rồi ? Ra trình diện anh em mau !
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bác Dugia ơi, em ko chạy Mèo vạc và đèo Mã pì lèng bác à.Lúc lên Đồng Văn đang định chạy Mèo vạc thì trời sắp mưa nên em phải bỏ cuộc.trên này mà mưa thì bác biết là chạy xe nhục thế nào rồi.thay vào đó em chạy Ma lé và Phó Bảng cuối cùng là chạy cửa khẩu Thanh thuỷ.

Chia sẻ trang này