1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cột mốc tại trung tâm Hà Giang
    [​IMG]
    thằng da đỏ đâu rồi ra đây mà xem đường lên Phố Cáo này.Cào cào phải chạy đường này này thì mới đã .chỗ này là ko dốc nên mới đứng chụp được đấy,lên tý nữa nó dốc thì mới thảm.
    [​IMG]
  2. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Xời ,được đấy .......đường này mà vác CBR 400 vào cầy thì vui nhở ........nghe em Su dợ hơi rêu rao là ku chuyến này đóng ngu phí hơi bị cao hả khà.khà..... post tiếp ảnh lên xem nào .......
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 05/09/2007
  4. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    thị trấn Phố Cáo,nghe từ thị trấn cho oách chứ thật ra chỉ có hơn chục nóc nhà chạy vèo cái hết thị trấn và lại leo dốc lại đường xấu
    [​IMG]
    thị trấn Quản Bạ nhìn từ trên cao
    [​IMG]
  5. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    toàn cảnh trung tâm xã Sà Phìn kế bên tay phải là nhà vua Mèo
    [​IMG]
    sắc màu phiên chợ vùng cao xã Sà Phìn
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    trước cổng nhà vua Mèo Vương Chí Sình tức Vương Chính Thành con trai Vương Chính Đức
    [​IMG]
    Nói qua một chút về ngôi nhà này.
    ngôi nhà này được vua Mèo thuê thợ bên Vân Nam (TQ) xây dựng từ những năm đầu TK19.Nhìn phía ngoài trong nhỏ vậy nhưng bên trong rất rộng bao gồm nhiều phòng ốc như phòng làm việc, tiếp khách,phòng ngủ cho các bà vợ,con cái,người ở...
    [​IMG]
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    phía ngoài được bao bọc bằng hàng rào đá vững chắc,trung tâm ngôi nhà là một khoảng sân rộng như một giếng trời với các phòng ốc xung quanh
    [​IMG]
    đây là phòng ăn do cô hướng dẫn viên chụp lúc em rửa mặt ở cái thống đựng nước mưa.cái thống này được đục từ đá nguyên khối.Đù má lúc chụp xong con bé nó bảo đây là cái thống khạc nhổ của vua mèo
    mộ cổ dòng họ Vương
    [​IMG]
  8. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em rất thích các chuyến đi của các Bác
    Ngày nào em cũng có một cung đường khá xa, chạy 2 tăng là khoảng > 100km
    Sáng từ 7h đến 7h 30'' xuất phát :
    Từ Sơn - Đình Bảng - Chùa Dận - Tân Lập - Dốc Lã - Yên Viên - Thanh Am - Đức Giang - Lệ Mật - Ngã 3 Hải Phòng - Gia Lâm - Hà Nội - Thụy Khuê
    Lang thang Hà Nội ăn sáng xong, khoảng 8h đến 8h 30'' thì về :
    Thụy Khuê - Bốt Hàng Đậu - Cầu Long Biên - Ngọc Thụy - Gia Lâm - Đê Sông Hồng - Đức Giang - Cầu Đuống - Yên Viên - Dốc Lã - Tân Lập - Chùa Dận - Đình Bảng - Từ Sơn
    Chiều từ 4h đến 4h 30'' xuất phát :
    Từ Sơn - Đình Bảng - Chùa Dận - Tân Lập - Dốc Lã - Yên Viên - Thanh Am - Đức Giang - Lệ Mật - Ngã 3 Hải Phòng - Gia Lâm - Hà Nội - Thụy Khuê
    Lang thang Chân cầu Long Biên uống nước mía với con Trai xong, khoảng 4h 45'' đến 5h 15'' thì về :
    Thụy Khuê - Bốt Hàng Đậu - Cầu Long Biên - Ngọc Thụy - Gia Lâm - Đê Sông Hồng - Đức Giang - Cầu Đuống - Yên Viên - Dốc Lã - Tân Lập - Chùa Dận - Đình Bảng - Từ Sơn
    Cung đường này có quá nhiều người biết, vả lại em cũng chẳng có máy ảnh cho nên cũng không chụp được hết những điều vui buồn trên đường đi
    Hôm nào Bác nào thích phượt với em thì Zô một chuyến nghen He he he ....................
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đường lên Đồng Văn,hay còn gọi là con đường Hạnh Phúc .cách đây gần 40 năm hàng ngàn thanh niên xung phong của 18 dân tộc anh em ở 6 tỉnh thành thuộc khu tự trị Việt Bắc đã mở con đường từ Tx Hà Giang chạy xuyên qua cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc dài gần 200km trong suốt 8 năm trời ròng rã.
    "có sức người sỏi đá cũng thành cơm" chỉ với búa đục, xà beng những công cụ thô sơ cộng với ý chí và lòng quyết tâm,người dân nơi đây đã mở ra một con đường huyết mạch góp phần khai hoá một vùng đất địa đầu cực bắc của tổ quốc.để đến bây giờ người dân nơi đây mới có điện có trường ....tuy còn nhiều khó khăn nhưng như vậy cũng đã là một điều không tưởng với người dân nơi đây khi chưa có con đường này,để ...vâng để nhiều lắm.để bây giờ em mới có dịp được biết đến một phần của tổ quốc, để đến một ngày nào đó các bạn những ai chưa một lần đặt chân đến đều có thể....để một ngày nào đó kinh tế phát triển,những gia đình người dân tộc nơi đây có thể lái otô đi nghỉ cuối tuần tại thủ đô HN.
    Để .....vâng để em châm điếu vina đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này