1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Tiếp Mộc Châu - Sơn LaLúc 20h thì xong, dừng lại ăn uống đến 20h30 thì lên đường đi một đoạn thấy có ngã rẽ vào cửa khẩu Loóng Xập !?. Tự nhiên đi theo vô thức rẽ vào đi ngoằn nghèo một lúc 30km thì đến cửa khẩu. Cửa khẩu vắng tanh, vắng ngắt tối um, chỉ có mấy con chó chạy ra sủa ầm ĩ....loanh quanh lên một lúc ở cửa khẩu thì tà tà phóng về. Cũng may VN-Lào là 2 nước anh em chứ ko kể cũng lạ lạLại quay về Mộc Châu vào đúng cái quán lúc nãy vào.....may vẫn còn sáng đènVừa gõ vừa nói chuyện với bác (chú) chủ quán....Thôi dừng tại đây, đi tìm nhà nghỉ để sáng mai về HN.Chuyện đơn giản như vậy đó, việc bay đêm hay bay ngày các anh em môtô - xe máy cảm thấy bình thường thôi. Ko cần phải suy nghĩ, chuẩn bị rườm rà làm gì, thích là lên đường thôiThanh niên thời đại mới là phải máu chiến, thích đi là tới bất kì đâuOK ?
  2. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    pác đi wave tầu mà đi nhanh thế cơ à . 3 tiếng đã lên đến SƠN LA ,đường Hà đông -> Xuân mai ... hẹp , xóc thấy bà
    có đúng 1 hàng Internet thôi hả pác , khổ thân pác.
  3. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Vừa gõ máy tính vừa tê cả tay...vì vừa xuống xe đã vào hàng truy cập Internet ở thị trấn Mộc Châu - Sơn La . Lúc 16h30 ra ngõ định ..ko biết đi đâu thế nào lại tạt theo hướng Hà Đông ..cứ thế mà tút thôi . Rất tiếc là ko mang máy ảnh
    <FONT color=deeppink>Đường đẹp, trời mát chạy phê lắm, kể cả đi Wate tàu phóng cũng tít</FONT>
    Đi ban ngày có cái hay của ban ngày...đi buổi tối (ko mưa) cũng có cái hay của nó. Nghe băng cát xét của Chế Linh làm người cứ bông biêng.
    Lần sau có ai qua đây nhớ ghé hàng Internet duy nhất ở đây (ko phải của bưu điện) vì có cô cháu gái trông hàng Internet xinh hơn cả gái Hà Thành . Xinh dã man ! Đó là sự thật !
    Thôi ĐHLV té lên Sơn La đây !</FONT></FONT>
    [/quote]
    chiện , gái Mường sinh nắm đấy
    Được ***yde`mini sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 14/07/2007
  4. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lúcc hiều thấy bác Đức phi vù vù ở đoạn Nguyễn Đình Chiểu thấy balo mũ bảo hiểm ghê lắm thế mà lại hoãn ko đi ah bác ơi
  5. dhlv

    dhlv Guest

    ĐHLV đi Dream ghẻ, đến Mộc Châu - Sơn La chỉ có 200km thôi. Đường đẹp trời khô ráo thì wave tàu phóng cũng tít.Sáng ra định đi TX Sơn La...nhưng nghĩ lại thôi vì đi mãi rồi cũng chán. Đi vào nông trường Mộc Châu rồi tạt vào đường mòn (Chiềng Yên) lòng vòng ngoằn nghèo vài chục cây thì quay về Mai Châu - Hoà Bình. Đang ngồi gõ máy tình ở Mai Châu đây [​IMG]     Anh em thấy đấy, chuyện đi lại nó rất đơn giản ko cần phải phải kinh nghiệm hay năng khiếu cái qué gì. Mà sức khoẻ cũng ko cần phải cơ bắp gì cho cam, miễn là đừng có buồn ngủ và tay lái ko quá non .Nếu thích chuyên nghiệp thì mang theo cái bản đồ đường bộ và vài chai xăng nếu đi thông đến sáng, thích thì mang túi ngủ nếu ko thì chùm áo mưa cũng tốt (mùa hè trời mát)Giờ ĐHLV phải đi ăn cái đã rồi sẽ tính là quay lại Hoà Bình hay đi tiếp Thanh Hoá [​IMG]Quên mất : hôm qua đi đến cách cửa khẩu còn khoảng 15km có 2 xe Astila của 2 chị phụ nữ đi biển 29 (thường là dân HN).
    Đào tạo cán bộ - HLV phát triển phong trào Vovinam toàn miền Bắc Việt Nam
    Thời gian : 19h30-21h15 thứ 4 và 7 hàng tuần tại trường 10-10 (C5 Giảng Võ - HN)
    Liên hệ 24h/24h : 0987222909, 0919166508, vovinamhanoi@yahoo.com
    Xem chi tiết ở profile :  http://www9.ttvnol.com/forum/profile.aspx?id=358157
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác DHLV có quốc võ trong mình có khác, đi 200KM cứ như không. Nhà em chân yếu tay mềm đi 30km lại phải nghỉ để thở một lần.
    Lần tới bác đi cố gắng mang theo cái máy ảnh tới đâu làm vài kiểu cho anh em xem với, bác nhé
    @Bác Ít đỏ: Hôm vừa rồi có nhớ mang cho em cái bô không đới
  7. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay qúa các bác ơi. Cho em tham gia với. Từ lúc cưới con vợ già về chỉ muốn phi thôi, thế nhưng chả có chỗ mà phi. Nay gặp các bác thật đúng như cá gặp nước.
    Các bác cho em tham gia cùng nhé, có vụ chạy đâu ới em phát là em phi liền. Thanks!
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Quốc Võ gì đâu ? võ mồm thôi !Đang ở thành phố Thanh Hoa rồi, cái cung từ Mai Châu (Hoà Bình) ->Thanh Hoá nhiều người đi lắm, hỏi người bán quán vỉa hè người ta cũng biết. Có lẽ tối nay ĐHLV về tới HN, đến 1 huyện nhờ 1 tay thợ ảnh vườn chụp ở 1 cột mốc nên ảnh xấu quá. Nói chung anh em đi vài lần là quen hết. Vì có đi đc đường trường mới thăm thú đc nhiều nơi trên các vùng miền. Trong hoàn cảnh hầu hết các anh chị em đã đi làm của chỉ đc nghỉ thứ 7, CN là cùng, nên nếu biết tận dụng vào chiều thứ 6 thì có thể 1 tháng (ví dụ thế) thiết kế đc một chuyến đi có ý nghĩa. Ví dụ :- Chẳng hạn nếu xuất phát từ HN khoảng từ 15h-16h thì có thể đến 1 địa điểm cách HN khoảng 250-300km vào khoảng 21h-22h (trong điều kiện thời tiết ko mưa).- Tối đến ăn ngủ nghỉ, giao lưu- Sáng mai đi thăm thú địa điểm chính và tà tà về là vừa tối hôm đấy, huặc nếu kéo dài sang đến ngày hôm sau thì tuỳ . Tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và điều kiện của cung đường chính cần khám phá, vì có cung đường chỉ có vài chục km nhưng lại mất khá nhiều thời gian và sức khoẻ để chinh phục (cụ thể hỏi anh DuGia).Nên cái lý do cần phải biết đi trong đêm đối với ai thích đi du lịch bằng xe máy cũng nằm trong lý do chính yếu trên. Chứ thời gian xông xênh cứ ban ngày mà đi (hệ số an toàn cao hơn).Spam thế thôi nhường lại cho anh em thể hiện [​IMG]
    Đào tạo cán bộ - HLV phát triển phong trào Vovinam toàn miền Bắc Việt Nam
    Thời gian : 19h30-21h15 thứ 4 và 7 hàng tuần tại trường 10-10 (C5 Giảng Võ - HN)
    Liên hệ 24h/24h : 0987222909, 0919166508, vovinamhanoi@yahoo.com
    Xem chi tiết ở profile :  http://www9.ttvnol.com/forum/profile.aspx?id=358157
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn, đã thỉnh giáo được kinh nghiệm của bác.
    Mai Châu - TP Thanh Hoá: bác đi đường 15 qua Quan Hoá ra Ngọc Lặc hay đường 6 qua Mường Khến ra Cẩm Thuỷ vậy?
    @bác Dugia: hôm qua bay đêm vui không bác? Về Nghệ An rượu chè ghê quá, sáng nay còn chưa hết rượu trong người bác ạ.
    Hôm nào anh em mình phải tổ chức đi đo độ máu trong cồn đi bác nhỉ
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 16/07/2007
  10. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    xem mấy cái ảnh xông pha của các bác mà cảm thấy nát hết cả nguời... choáng, bẩn, ngập tràn trong bụi khổ quá

Chia sẻ trang này