1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bụi đường ca
    album Bụi Đường Ca (2007)
    trình bày: Tuấn Khanh
    CBR Studio & VNTomorrow 2007
    Đôi khi phải đi thật xa
    Qua bao đèo cao vực sâu
    Mới biết hạnh phúc có lúc bắt đầu từ điều rất tầm thường
    Đôi khi phải qua khổ đau
    Con tim buồn như nhỏ máu
    mới biết ham muốn ganh ghét bắt đầu từ điều rất tầm thường
    Em ơi phải không tình yêu
    Phôi pha và xa lạ nhau
    Có lúc ta biết trăm mối bắt đầu từ điều rất tầm thường
    Đôi khi phải không còn ai
    Chung quanh tựa như rừng hoang
    Mới thấy ta khóc thương tiếc âm thầm từ điều rất tầm thường
    *** Mai đây dù tôi phải đi
    Con tim già nua còn yêu người
    Đi qua trần gian đầy mộng mơ
    Mới biết nơi đâu là bến bờ
    Na na na na...
    Em ơi đời như bụi bay
    Trăm năm vụt qua nào hay
    Có biết mới thấy ta sẽ yêu người từ điều rất tầm thường
    Đi đâu về đâu ngày mai
    Hôm nay ngồi đây nhìn mây
    Bỗng thấy muốn khóc cho từng ngày qua đời ta rất tầm thường
    *** Mai đây dù tôi phải đi
    Con tim già nua còn yêu người
    Đi qua trần gian đầy mộng mơ
    Mới biết nơi đâu là bến bờ
    Na na na na...
    Đường link : http://vietgiaitri.com.vn/?autocom=music&CODE=song&aw=play&catid=1&mid=18585
  3. blackpompier

    blackpompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Bác Đức rét kin
    Suốt ngày Bóp cái Đèn pin của mình
  4. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. LÃo này đang tay sờ óc, não tưởng tượng đây. Hé hé
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đời đâu có thảm như Linh
    Vợ vừa có tí đã ( phải ) bóp đèn pin 1 mình
    Hải Dương con gái đa tình ( dâm )
    khổ thằng nào yếu mà cứ quên mình xông lên
    dập dình 1 lúc hết pin
    Vợ ghét vợ bảo như gà
    Thế mà cũng cứ đòi xấn vào bà đòi bem
    bà là bà cấm bén mảng lần sau
    thế là Linh phải ( bấm ) đèn pin 1 mình
    Riêng anh thì cứ tàng tàng
    Nếu mà điện kém , yếu bình
    Anh lại lượn xuống Đồ Sơn sạc bình​
    Sợ chưa..........lần sau cấm thơ thẩn nữa nhoá
  7. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hà hà vỡ đê chưa Đức ơi!!! Lâu lâu lại để mắt cho anh vụ em gái xinh xắn kia nhá!
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Trời
    Có thế mới biết là quan tâm đến nhau nó là như thế nào
    Sanh rồi Bác ơi
    Cháu gái
    4kg
    Đẻ xong một cái, khóc xong một cái, nó bảo bố nó mua cho nó con xe để sau này nó phượt khắp đất nước
  9. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Hà hà anh không cập nhật tin tức kịp thời chú Chu Vương thông cảm chứ ở xa vẫn quan tâm đến anh em mà!hôm nọ ở Bảo Lâm anh em ngồi xa chưa uống được với nhau mấy hôm nào làm tí cho nó tình cảm nhỉ
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 21/09/2007
  10. vitieubao_123

    vitieubao_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có cái này ngộ ngộ liên quan đến điạ danh mình đã qua!pót lên cho bác Dugia, chú Duc-redskin, VOV và anh em đọc chơi nhá!
    http://heocon.net/index.php?showtopic=6390&st=0

Chia sẻ trang này