1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Thanh Sơn vui quá nhỉ. Lúc về bác Dugia gọi ra Mỹ Đình mà mưa to quá không đi được.
    Hoá ra không chỉ có bác Ít đỏ là MT mà bác nào cũng MT ha ha
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Không được nói xấu đồng đội nhá bác b_e ......... Chuyến đi vừa đủ cho 1.5 ngày thênh thang ........... Cảm ơn bác DuGai đã thiết kế đường bay quá đẹp để anh em tham gia ...... .
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ợ nói tốt chứ bác
    Vừa lấy em kào kào mới, đã xoè được một phát ra trò, chân tay sưng vù, gõ mổ cò đây.
    Thứ 7 cố gắng bố trí bay đêm Bắc Ninh nghe bác
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ợ nói tốt chứ bác
    Vừa lấy em kào kào mới, đã xoè được một phát ra trò, chân tay sưng vù, gõ mổ cò đây.
    Thứ 7 cố gắng bố trí bay đêm Bắc Ninh nghe bác
    [/quote]
    trời.......sao lại không cẩn thận vậy bác ........ chỉ sứt sơn thôi hay là phải nắn lại khung càng không đới mà mổ cỏ . còn vụ BN thì em chưa dám sure
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    trời.......sao lại không cẩn thận vậy bác ........ chỉ sứt sơn thôi hay là phải nắn lại khung càng không đới mà mổ cỏ . còn vụ BN thì em chưa dám sure
    [/quote]
    Xe không sao - vậy là may rồi. Xe chữa mất tiền, người kệ mịa nó tự khỏi, bác nhỉ
    CM post ảnh lên rồi, đến lượt bác làm nhà văn tả lại chuyến bay đi chứ
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    CM post ảnh lên rồi, đến lượt bác làm nhà văn tả lại chuyến bay đi chứ
    [/quote]
    Người mới là quý chứ cái xe chỉ là chuyện nhỏ ...
    Còn vụ bay đêm vừa rồi thì cũng như bao lần trước có tí kách biệt là lần này xin phép vợ " anh đi đám cưới thằng Hoàn Vov " mặc cho vợ can ngăn để đến CN hãy đi , mặc cho thân thể đang khật khừ cảm cúm và hôm nay là mùng 1 mọi người về với mâm cơm cúng bên gia đình ........ Em lại hành trang lên đường đi đám cưới thằng bạn .............. và chương trình đã lên , anh em vẫn vậy ...có thêm chú em ablôbô bay hụt chuyến trước chuyến này quyết phải bay theo ............. và cũng như bao lần thằng " con zai " em nó lịa cancel vào phút chót .......lên đến Hn .........ghé vào chỗ nó nhìn 2 vợ chồng nó mặt đang ỉu như đống mứt.......... .chán chả buồn nói , mà thằng tó cũng tệ .mịa sư cha nhà nó , nó đi đâu chơi nhưng toàn đem mình ra làm bia đỡ đạn thế là về con vợ nó ( con dâu em 0 lại kẹp đầu vào hàng oánh cho tơi bời ........ thế mà vẫn cứ đú định đòi chuồn theo ( ở mịa mày nhà nó lành đi , cứ đú ) ..Chay jtít mù ra NG thấy mỗi chú Adam nhà ta ( tức Aminata dâm ) , còn vov và bác dugia đang ngồi vểnh râu uống cà phê ở Mỹ Đình ....... thấy Adam thông báo là chú CM cũng muốn đu theo nhưng ngại ngần ( chắc ngại mình lần trước chủi nó chẳng ??? éo phải ) liền rút con điện thoại 7triệu 7 trăm 99 nghìn tiền năm 84 ra a nhô cho thằng em " đi cùng bọn tao cho vui đê " thằng em hỏi lại " TZm có đi được không anh " " xời , lo mẹ gì VoV còn định vác CBR 400 đi nữa cơ mà , toàn đường ngon " ( mk , may mà mình xui dại con giời vác CBR đi nhưng con giời cũng quách tỉnh ăn quả kk NX 125 đi không thì chắc CBR 400 về thành naked bike , nhưng mà cuối cùng cũng vẫn bị '' ăn *** gà sát " thôi ) .Thế là lên đường .chạy ra MĐ đã thấy bác Du ,VoV ,Ablo và 2 ông bẹn bác Du tận trong SG bay ra để chạy cung TB và vừa chạy về . ngồi huyên thuyên 5 phút đến giờ hoàng đạo là tất cả lên đường ........... vẫn chạy theo cung láng -HL đến Sơn Tây .rẽ đi cầu Trung Hà vào Thanh Thuỷ để ăn uống .............. Lần này tốc độ di chuyển được cải thiện rõ rệt nên đến Thanh Thuỷ mới có 8h ........ vào trong quán thấy chủ quán đang mổ cxon cá nheo cỡ 5kg .........
    [​IMG]
    thế là bộ long thì xào , cá nấu canh và nướng ......... bữa ăn thịnh soạn ra phết ( yên tâm đi với bác DuGia thì khoản ăn ,ngủ ,đụ ,ị luôn được ưu ái ) .và đặc biệt có thêm món canh dưa sắn mà Hoàn Vov gọi là " cám lợn đời 2007 " - mịa công nhận ăn giống cám lợn của những thập niên cuối 80 đầu 90 thật ....
    [​IMG]
    nhưng bữa ăn vẫn được liếm sạch sẽ với tổng thiệt hại 2 chia rượu cà , 5 lon Coca ( trong đó chú Adam xơi 4 lon ) và vài lon linh tinh .......Chúng tôi lại tạm biệt chủ quán và ngược vào Thanh Sơn ( mịa , chỗ mà anh em chuyến trước đi " mua thịt chua hượt " đấy ) ..anh em chạy mải miết và loằng ngoằng 1 lúc thì ra đến TS ...... lần trước mấy con giời 1h đêm mò đi may mà hôm đó gần đến thì quay về chứ không thì có ra đến đó cũng lại " ù xuông '' thôi chứ dek tìm thấy chỗ " bán xịt " được .Nhưng đêm nay chúng tôi đi " đám cưới " anh bạn .......anh bạn số long đong nên thầy phán phải " rước dâu " 2 lần .... còn sự vụ ra sao thì xin no table ( personal private ) - thỉnh bthoảng đá tí English cho nó có vẻ quý xờ tộc đểu ...... Cả đêm nằm nơi xa vợ , lòng cứ bồn chồn , người lại hâm hấp sốt lúc nóng lúc lạnh ( *** , cái loại mình đúng là giang hồ quá vặt vì lúc đó thương vợ nhớ con thế ) , nghỉ bụng , bỏ bu rồi .. thế này ngay mai đi thế éo nào được ......nằm trằn trọc mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ " không mộng tinh " .........Sáng hôm sau ...........
    to be continue..........
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cha thằng mông-toác,nó thấy mình trẻ người non dạ nó sui dại mình.Lúc đến cái ghềnh mặt nó tỉnh bơ, ông xuống trước xem thế nào rồi tôi xuống sau.
    em vốn dĩ cả tin thế là chơi luôn, khốn nỗi nước ở đây trong quá đứng ở trên nhìn xuống thấy rõ đáy nên tưởng nước nông.ai dè xuống rồi mới thấy nó sâu hơn mình tưởng lại thêm toàn đá phủ đầy rêu.
    nhưng no vấn đề, chạy cung này nhiều cảm giác .....sợ vãi nhỉ mông toác
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0

    Very Ô kề, phải nói là bay đêm sướng thật. Nhưng bác mới kể từ 6h đến 12h đêm, còn sau đoạn chìm vào giấc ngủ không mộng t... nữa cố gắng kể nốt đê, cho anh em thèm cái nào
    Em cũng có thêm 1 em mông hơi toác rồi, hy vọng có dịp đú. Nhưng phải vài tháng nữa khi bão tan - trời quang mây tạnh đã, hiện tại áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/07/2007
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tiên sư cha thằng mông-toác,nó thấy mình trẻ người non dạ nó sui dại mình.Lúc đến cái ghềnh mặt nó tỉnh bơ, ông xuống trước xem thế nào rồi tôi xuống sau.
    em vốn dĩ cả tin thế là chơi luôn, khốn nỗi nước ở đây trong quá đứng ở trên nhìn xuống thấy rõ đáy nên tưởng nước nông.ai dè xuống rồi mới thấy nó sâu hơn mình tưởng lại thêm toàn đá phủ đầy rêu.
    nhưng no vấn đề, chạy cung này nhiều cảm giác .....sợ vãi nhỉ mông toác
    [/quote]
    May mà trời nắng như đổ lửa chứ ông tròi chỉ cần vayr vài hạt mưa là anh em mình lãnh đủ đoạn xuyên rừng vì toàn dốc 15 độ mà lổn nhổn đá rêu lẫn đất đỏ .............
    Tiếp theo đoạn sáng bảnh mắt ra ông mặt trời đa chói chang hứa hẹn 1 ngày nắng vỡ mặt ............ anh em lục tục dậy vệ sịnh cá nhân và lướt ra ngoài ăn sáng ..........Công nhận vùn trung du này ăn sáng " rẻ thật " 10k 1 bát mỳ tôm gà mà ở HN với 10k là có bát phở đầy , sau khi lót dạ xong cả bọn bắt đầu chạy thẳng theo hướng về ngã 3 Thu Cúc nhưng đến đoạn Xuân Sơn thì rẽ vào ...và đường ở đây có đoạn mới làm , có đoạn mới làm , có đoạn đang làm bắt buộc chú CM phải ngậm ngùi chia tay em TZM ( à còn chú Adam nhà ta thì chia tay con vợ RS từ đêm trước vì xịt lốp .......... may thế chứ....... nếu không vào rừng thì hỏng mẹ xe , nhở Adam nhở ) .........và cung đường với nhưng con dốc gắt , đường toàn đá mạt và đầy phân bò ......... tưởng rằng chán ngắt vì cứ hết cua phải lại cua trái , có đoạn nhìn Vov chạy trước tự dưng tung lên mà mình phát hoảng may quá hắn hôm nay chơi NX 125 chứ như bữa trước chạy GSX 125 thì chắc chắn vỡ mồm con tó quả này khi chạy hết Cao Đài , vào đến cửa
    rừng ..bác DuGia tia thấy 1 quán ăn bên đường anh em ghé vào hỏi thăm đường , đặt món ăn và gửi bớt ba lô cho nhẹ ..và từ đây mới có phần thú vị khi bắt đầu với những con dốc ,đường mòn cắt xuyên qua rừng............( mịa , éo up được ảnh lên ).thi thoảng mới gặp 1 nếp nhà nép mình bên vách , chúng tôi mải miết chạy không dám lơ là vì đường đã bị xói tan hoang chỉ cần lơ là 1 chút là mồm gặm đất ngay , có nhưng đoạn chú em Ablo chạy em Dream chở theo cái bị thịt Adam đằng sau mà phải yêu cầu bị thịt xuống đi bộ để xe còn leo dốc ........chạy vào tận bản Cỏn là bản trong cùng không còn đường nữa thì gặp con suối rộng , nước trong vắt ......mình định offroad nhưng phi đến sats mép nước thì ngại xe mình lốp trơn mà không biết ở giữa nông sau ra sao .......... thôi thì ném cho chú VoV cục *** gà sát này vậy " Ê ,Hoàn ơi ......... offroad này ....... chơi đê " " OK , chơi luôn ." và thế là anh em đứng trên bờ dõi theo bạn Vov lao vào chỗ chết ..............nhưng được cái bạn chạy cào cào với phong cách rất Pro khi lao xuống nên kiểu gì cũng ra được đến giữa suối thì bạn mới lăn cu lơ ra .......
    .....................................
  10. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Kaka...ông trời giúp ta bằng cách gửi xuống 1 cây đinh 10 cm, ấy thế mà tối hôm trước mình ko hiểu ra vấn đề mà laị còn lầm bầm chửi ổng , mất toi cả ngày ngồi ê mông ôm bụng chú oBBLLo, bí bách hết cả người, lúc về nhà em được ôm lại lái, như cá gặp nước nên chạy điên cuồng đú với XR, mỗi tội ko để ý đường nên rẽ nhầm sang đường đi Thạch Thất, mất toi 6km mới biết , thế mà vẫn thoát kịp cơn mưa chiều , chạy mưa té re nên hụt mất nồi lẩu vịt

Chia sẻ trang này