1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay trên chiến mã - Những chuyến đi của anh em Box Ôtô Xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    "Bay đêm" nói theo cách ở box ô tô - xe máy chỉ là cấp độ trung bình mà thôi.
    Đại khái là từ "bay đêm" theo tập thể rồi cho đến cá nhân rồi...đến 1 lúc nào đó ko còn khái niệm ăn, chơi, gì ở đâu...thậm chí đang đọc bài này sau vài phút có chuyện đột xuất gì đó vẫn có thể xuất kích vào bất kì thời gian địa điểm nào nếu cảm thấy việc đó là quan trọng và có thời gian rảnh rỗi.
    Tất nhiên nhiều thành viên ở đây đạt đc cấp độ cao nhất nhưng so với thời gian đi lại bằng xe máy hàng năm (trước 8/2005 khi ĐHLV vào TTVNOL) thì sự tiến bộ này là quá chậm. Vì rằng những con người này một số là lớn tuổi trên 30, một vài người đi xe biển xanh, biển đỏ và đi với số đông thì sự tiến bộ như vậy là quá chậm.
    Để sang đầu tháng 8/2007 nếu b_e rảnh, chúng ta sẽ gặp nhau ở 1 địa điểm nào đó. Tức là chúng ta sẽ ko đi cùng nhau, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở 1 địa điểm khù khoằm nào đó do b_e chọn vào đúng 0h sáng . Xin nhắc lại là 0h sáng ! Nếu có thêm người muốn đi cũng chọn theo cách này tức là ko đi cùng nhau chỉ đến điểm hẹn để uống rượu , giao lưu . Đây là số của ĐHLV : 0919166508
    Chỉ cần bất kì ai dù là thành viên mới huặc tuổi đời mới 19 đôi mươi, ĐHLV tin rằng ko quá đến lần thứ 3 các bạn sẽ ko phải ngại ngần bất cứ chuyện gì về chuyện đi lại trong bất kì không gian, thời gian và thời tiết như thế nào trừ trường hợp bất khả kháng như hỏng xe, sụt lở đường,mưa gió quá to ....trên mảnh đất Việt Nam .
    Bài này ko phải là "ném đá vào hội nghị" mà là vứt cả hòn đá tảng vào đám đông. Trước khi ai đó có ý định viết bài đả kích DHLV xin hãy đọc kỹ lại toàn bộ những bài DHLV đã post ở đây và Tôi tin rằng tất cả các anh-em sẽ đạt đc điều này. Nếu các bạn dừng chân vào lúc đêm khuya ở bất kì một nơi hẻo lánh nào đó, vẫn có những con người hiền lành - giản dị vẫn lầm lũi , túc tắc, hối hả...đi trên những con đường đó . Với họ chỉ là chuyện bình thường ko lẽ chúng ta cho đó là điều ghê gớm .
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    Vầng ...giờ tôi cũng ngưỡng mộ ông Đặt Vòng Lại Hành này quá .......L~V` ........ riêng cái quả " bay đêm trong cơn bão số 5 " trên giường cũng quá đủ để anh em bên ô tô xe máy biết ông hoành tá tràng sao rồi ........ đã thế ông còn sang bên Du Lịch rêu rao là muốn dằn mặt hay nọ kia với nhưng thanh niên bên ô tô xe máy ..... Ông đừng sấm chớp ở đây nữa ........ lặn đi
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 17/07/2007
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chung ý kiến với bác Đức.
    Riêng cái ông này dù đi nhiều đi ít hay không đi, cũng đừng nên khoe khoang thành tích kiểu đấy. Chắc chắn ông sẽ cãi là "có khoe khoang gì đâu?" - nhưng anh em đọc không thấy thích thú lắm. Bên box du lịch cũng thế...
  4. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Bài này ko phải là "ném đá vào hội nghị" mà là vứt cả hòn đá tảng vào đám đông. Trước khi ai đó có ý định viết bài đả kích DHLV xin hãy đọc kỹ lại toàn bộ những bài DHLV đã post ở đây và Tôi tin rằng tất cả các anh-em sẽ đạt đc điều này. Nếu các bạn dừng chân vào lúc đêm khuya ở bất kì một nơi hẻo lánh nào đó, vẫn có những con người hiền lành - giản dị vẫn lầm lũi , túc tắc, hối hả...đi trên những con đường đó . Với họ chỉ là chuyện bình thường ko lẽ chúng ta cho đó là điều ghê gớm .
    [/quote]
    ông nầy khoẻ thật , bê dc cả hòn đá tảng ném vào box ô tô xe máy . thế đã ae phân khối nhớn nào bị bể bình xăng chưa nhỉ ??? .
    ko hiểu là ông này có í đồ jì khi vào box ô tô xe máy ??
    nhà bnào ông í cũng vào hóng hớt 1 ít . kể nể , khuyên răn rồi chê bai ???? chả cần biết là ông có đi nhiều đến mấy , kinh nghiệm với con rim ghẻ đến mấy , thì chúng tôi cũng ko cần nhũng lời khuyên răn rạy rỗ kiểu đó . đi 1 mình buồn bỏ mợ , 1 mình phi ầm ầm trong đêm chả biết xung quanh cảnh vật nó ra sao -->NHẠT
    thôi về lại với cái box vovietnam và những cậu học trò của ông đi .
    KHÔNG BÀN TÁN CHUYỆN JÌ Ở ĐÂY NỮA NHÉ .
    CÁC PÁC KỂ CHUYỆN TIẾP ĐI .ĐANG ZUI THÌ ĐỨT DÂY ĐÀN ,ĐANG CƠN BUỒN !....THÌ ........
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    .......................
    và khi bạn Vov đứng dậy được thì cũng là lúc con bạch MÃ NX của bạn tắt ngóm ......... bác Du gia lội xuống đẩy giúp lên , mình cũng tháo giầy lao xuống và mới biết rằng ở dưới lòng suối khá trơn và sâu ........... đành phải đủn em NX lên phơi nắng và tất cả thầm cầu nguyện em nó sẽ bình phục , chứ giờ này em nó mà lăn ra ăn vạ thì chắc chắn sẽ được ngủ ở '' bãi cỏ rìa bản " đêm nay ............ và trong lúc chờ đời anh em tha hồ tạo dáng các kiểu chụp ảnh ........ công nhận bác Du trước chắc cũng đi thi SKĐA bị trượt chứ nếu không thì còn đâu cơ hội mà đú - bác diễn rất ác , chú CM diễn rất hăng còn chú Adam thì chỉ thích nghịch chim............đợi gần 2h đồng hồ và ra đề thử em NX thì em lại rú lên đầy sung sướng ( mà lúc đấy cũng *** biết là xe rú hay bạn VoV rú nữa ).... thế là cả bọn quyết địn quay lại chạy vào trong thác nước gần đó tẩy trần .......nhưng phải nói đường đi vào đó khoai vãi .......đường là đường chuột chạy .......cây cối um tùm ......loay hoay mãi cuối cùng phải ngược lên nhà mấy chú thổ để gửi xe ......... và trình marketing của mấy chú thổ còn oách ta loách hơn cả mấy chú Kinh nhà mình .......... vì khi lên đến nới đã địa thấy dòng chữ ghi trên cửa bếp " Gửi xe - 3000 đ I chiếc " nhưng khi mình đặt vấn đề gửi xe chẳng có chú nào nhận làm chủ nhà ngay mà cứ đùn đẩy .....theo kiểu đòn vọt ......" Ô , để đấy không được đâu - ở đây toàn người lạ thôi " sau khi để đại ka Du lên công tác dân vận như đúng rồi thì mọi việc okie ....... thế là lội bộ xuống 1 quãng thì thấy 1 dòng suối trong vắt có cả bến để giặt giũ ....... dek cưỡng được ......
    .........................
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi bác, em bắt đầu đi từ năm 1995, lúc đó bác quẹt mũi đã sạch chưa? Đang nói chuyện vui để khuấy động phong trào, bác lại mang đá tảng ném vào đám đông, thế bác muốn người ta ném đá bác đến chết à, mà bác chết bao nhiêu lần ở các box khác rồi, vẫn chưa chừa à?
    Em còn phải kiếm cơm nuôi vợ con, lỉnh ra được lúc nào là té lúc ấy thôi, không đú được với bác tỷ phú thời gian. Nhưng gì chứ 0h đêm thì ở nhà cũng thường qua giờ ấy mới ngủ, có cái đếch gì đâu.
    Thôi phiếm thế đủ rồi, võ mồm thì bác đi giao đấu với Haio nhé.
    À, bác bơi cũng được đấy nhỉ, hôm trước trên đại hội thấy rượu xong mặt đỏ gay nhẩy xuống hồ, cái đó là không nên tái diễn đâu nhé, chết có ngày đấy
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo sơn Nippon! Thế mới biết con người ta cởi ra ai cũng như ai. Nên tổ chức thi "Who is who?" hoặc "Which one is whose?" cho rôm rả.
    @ Chú DHLV: chú vào đây chơi là khách, nên ăn nói từ tốn hơn. Nên biết ai là ai đã. Ai chứ B_e tôi biết chắc chắn không nhận lời thách của chú đâu. Anh em bên Ô tô xe máy cũng nhiều anh tài hào kiệt đấy, đâu cần một vài câu khích lệ kiểu cực đoan như vậy. Chú nên rút lại lời thách thì hay hơn, rút kinh nghiệm lần trước bên Du lịch. Chú nhé.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thì đúng như vậy mà bác Johnie ah .......đến khi truổng cời ai cũng như ai ......... và cái tên sơn Nippon sơn mông cũng đẹp là hôm đó có chú tâm đắc với cái tên đấy lắm đới , chân bác đã ổn định chưa ???
  9. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thì có ý kiến thế này. Topic này chỉ dành cho việc report các chuyến đi. Việc hẹn hò xin post nơi khác ạh
  10. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    [
    Very Ô kề, phải nói là bay đêm sướng thật.

    Lâu rồi không bay đêm các bác ah ! từ hồi mổ con mắt rồi phải dưỡng để mổ lại không cho phép bay đêm nữa.hôm nay đọc cái này buồn wá bác Du ơi ! Cảm giác bay đêm sướng thật rừng giá tỵ này ! rừng cao su này !hun hút con đường trước mặt không gian tinh lặng tiếng xe đều đều, lật cái nón bảo hiểm ra chu choa là mát gió khuya ***g lộng,chà sao cái đầu nó đã ngứa thế không biết ...khoan khoái thiệt,cả năm sai gòn không trăng không sao ....trời ơi ! sao mà bầu trời đêm ngày sưa đây rồi.......chợt một ánh sao băng vụt qua tua rua vãi khắp cánh đồng ......làm sao co thể diễn cảm được cảm giác lúc này ! cảm giác cô đơn, sợ hãi khi vượt qua dược rồi sao mà cuộc sống nhẹ nhàng thế, sung sướng thế ngẩu hứng làm một câu mà bác Hoa Long (một tay bay đêm sài thành) hay ngêu ngao "lang thang trên đường ..qua bao phố phường ..lê mòn gót chân trần....tèng t...tèng tèng ...hú ...hú...huuu" lật cái nón xuống vít ga các bác nhé....đời ta phiêu du những vòng xe...ôi biết bao kỷ niệm, biết bao thân phận nửa đời hương phấn mà ta đã từng gặp, từng tâm sự, từng giọt nước mắt của họ còn nóng hổi trên cánh tay này ....những lời chúc thượng lộ bình an của các cô sao mà tình cảm, mà đằm thắm qua đỗi ........dường như lúc này con người thực cua họ được sống dậy ....những mảnh đời tội nghiệp ...những ánh mắt dõi theo vệt xe lao vút trong màn đêm còn ám ảnh tôi tới bây giờ........

Chia sẻ trang này