1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bay và rơi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bay và rơi

    Bay và rơi

    Tôi có thể bay , moị ngươì có thể bay , tất cả đang bay?Và rơi . Bọn vịt biển ngu ngốc đang bay và đang rơi . Nếu bạn muốn , bạn cũng có thể bay .

    Ở một nơi nào đấy có đỉnh núi cao vút , cao đến nổi không thể xác định được điểm chạm đất khi bạn nhảy từ đỉnh ngọn núi. Bạn đang bay . Khi bay , bọn vịt biển ngu ngốc đang thực hiện một nữa sự bay và một nữa sự rơi . Khi nâng cánh lên và đập cánh xuống để hoàn tất một chu kì bay và rơi . Lúc nâng cánh là lúc nó đang rơi , lúc này trái đất hút nó , gió đẩy nó . Nếu không có lần đập cách tiếp theo chắc chắn nó sẽ rơi .

    Tất cả những điều bạn thấy trên trời đều đang rơi thì đúng hơn là bay . Mây chờ ngày rơi xuống , gió chắc chắn đang rơi , nắng cũng chả khác gì . Tại sao nắng chiếu vào bạn ? Vì bạn đang đứng ở điểm dừng trong quỹ đạo rơi của nắng . bạn đang đứng ở nơi thấp nhất mà nắng có thể rơi xuống nên muốn tránh nắng bạn chỉ cần chọn chổ đứng Không nằm trong quỹ đạo ấy . Bay chỉ là một quá trình ngắn ngủi để chống lại sự rơi .

    Sự rơi có lẽ sinh ra cùng lúc với trái đất . Đấy là quy luật tự nhiên giúp chúng ta tồn tại đến hôm nay .


    Bay hay rơi ?

    Một đêm nằm mơ , tôi thấy mình đang bay . Trước đấy tôi chỉ đứng ở hiên nhà , nơi mặt đất là nơi tôi chạm chân . Không động cơ , không phép lạ , làm sao tôi có thể bay được ? Chỉ còn một nơi duy nhất tôi có thể làm được điều đấy . Đấy là một hành tinh không tồn tại trọng lực . Nhưng như thế thì không thể có chuyện đứng trên đấy . Thế là tôi ?o già mồm ?o rằng , lúc bay tôi bay ở nơi khác , lúc đứng tôi lại đứng ở trái đất . Lúc tỉnh dậy ,tôi thấy mình đã chạm đất , người còn nằm trong chăn . Thì ra lúc tôi bay . cái chăn và cái gối của tôi cũng bay cùng . Chúng chuyển động tịnh tiến với cơ thể tôi trong lúc bay .

    Nếu chúng ta xem cái chết là điểm chạm đất của một quá trình bay và rơi của sự sống thì chúng ta đang bay và rơi . Có nghĩa là lúc chết bạn mới là người chạm đất , còn lúc này bạn đang lơ lững trên kia . Có kẻ vừa sinh ra đã chạm đất , có người bay đến hơn trăm năm . Có nghĩa là có kẻ không biết bay , người bay kém và người bay giỏi . Cũng có nghĩa là những tên mập ú phải khó khăn hơn bọn gầy yếu trong việc bay . Vì thế mà tôi cảm thấy hơi vui khì mình được gọi là bọn ốm đói . Nếu khôn khéo , bạn nên chọn bay lòng vòng trong thành phố , ở đây gió rất ít vì bị các toà nhà cao tầng và nhiều thứ khác cản hết . Bạn có thể bay ở đây lâu năm nếu không gặp bọn bắn chim tưởng lầm bạn là chim . Thực ra bọn bắn chim là những người chết rồi . Tôi chắc chắn vì bọn chúng đang bắn bạn từ dưới đất mà .

    Những thằng có đầu óc phiêu lưu hay chọn bay ở biển hay rừng núi . Bọn này có cánh bay khoẻ nhưng ít thằng trụ được lâu lắm . Đôi cánh khoẻ của bọn chúng chả là cái thá gì so với sức gió mạnh ở những nơi ấy . Có thời gian tôi thử bay theo bọn này để tìm cảm giác mạnh . Lúc bay đến biển tôi cảm thấy sợ . Không tin thì các bạn thành phố cứ thử xem . Cũng thú vị lắm , nhưng chả có cành cây hay toà nhà nào cho bạn nghỉ cánh cả . Bạn phải bay lien tục đến những điểm dừng đã định trước trên đường bay . Lúc bay đến giửa biển tôi mỏi quá , định buông cánh xuống biển . Bọn kia càu nhàu tôi bay kém thế mà cũng học đoài . Vì thế mà tôi bay tiếp cùng bọn chúng đến đảo mới chia tay .

    Bay ở biển có lẻ là nguy hiểm nhất . Bọn bay ở rừng thoải mái hơn bởi có nhiều cây đáp và sức gió yếu hơn . Nếu lâu nay bạn bay ở thành phố thì tôi khuyên các bạn nên bay về rừng một chuyến thử xem . Ở Luyện cho cánh bạn khoẻ hơn khi cứ bay mãi ở những nơi ít gió như thành phố và cũng ít nguy hiểm hơn là bay ở biển


    Một hôm tôi chứng kiến cảnh một gia đình đang bay thì cục đá của bọn người chết dưới đất trúng vào thằng con . Mẹ nó kêu lên

    _ anh ơi ! cục đá rơi trúng đầu con chúng ta rồi

    Lão chồng vưà bay vừa chơi cờ tướng với bạn quay lại bảo

    _ ngu thế ! Phải nói là cục đá bay trúng đầu con chúng ta chứ .

    _ không ! em thấy cục đá rơi từ trên kia xuống mà _ Mụ vợ cải lại chồng

    _ có im ngay đi không ! Nếu cục đá rơi trúng đầu nó thì nó không phải con tôi . Con tôi không bao giờ bay thấp hơn tầm ném của bọn người chết . Nó là con thằng nào ? Lão chồng nghi ngờ và ghen tuông tra hỏi vợ . Cuộc cải nhau chấm dứt trên không cho đến khi đứa con nhỏ của họ chạm đất và chết ? Thế đấy ! Sự bay có trăm ngàn thứ rình rập nguy hiểm


    Một hôm khác tôi đang bay chậm chạp thì có một lão bay vèo qua . Suýt va phải tôi . Tôi đuổi theo và hỏi lão

    _ ông bay đi đâu mà vội thế ?

    _ cậu thong cảm , tôi phải bay nhanh để kịp ký hợp đồng nhiều triệu cho những dự án mới . Thế là lão vụt đi mất hút . Bọn người này rất dể rơi vì chúng luôn vi phạm luật giao thông và Không có thời gian nghĩ ngơi cho cánh .

    Ngày hôm sau tôi lại bị va phải một cô nàng ngơ ngác đang bay . Thì ra cô ta đang yêu nên cứ mơ màng trong lúc bay . Những cô vừa yêu vừa bay thế này cũng rất nguy hiểm . Tốt nhất lúc yêu nên dừng trên cây là tốt nhất . Bay giờ tôi phải bay đi K_ Pax đây ! Sáng mai . khi các bạn thức dậy và thấy mình đang đứng ở mặt đất có nghĩa là các bạn đã chết rồi . Tôi cũng thế , Chúc mọi người bay khoẻ !



    từ nay tôi đã có nàng
    có em đi đứng bên đời líu lo
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bay và Rơi cùng diẽn ra một lúc chú khỉ ạ !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác nói gì thì ngậm mồm lại ! Không biết lại to còi

    từ nay tôi đã có nàng
    có em đi đứng bên đời líu lo

  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ta ước mơ (ta không còn thích điều này nữa) ta là kẻ không biết bay, và cười vào mũi những bọn giỏi bay.

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em thích nhất những chỗ này bác ạ, rất thích. tuy nhiên bổ sung 1 tý tẹo thì hơn, bọn người chết luôn muốn bay lên, mà ko bay lên được, thì một ít trong số họ ngưỡng vọng những người bay. số khác, bĩu môi khinh bỉ. mọt số, ném đá, như bác đã nói!

    Chào NTT cái nào
    ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang bay đi làm thì gặp một tên chán đời đang thất thểu bay . Tôi cũng mệt vì đêm qua gần như không ngủ . Tại sao chúng ta không thử chạm đất để nghỉ ngơi nhĩ ? Tên chán đời hỏi và rủ rê tôi .
    Đavng cần tìm một người để uống cafe cùng , tôi rủ hắn bay vào quán Những Con Lừa Bay cùng ngồi . Tôi hỏi hắn như bạn bè lâu ngày gặp lại
    Sao chán đời thế ? Thất tình à ! Hắn gật đầu .
    _ tớ yêu cô ấy ! cô ấy đẹp lắm . Nhưng chả rách được . Chúng tớ thuộc hai thế giới khác nhau , cô ấy sống dưới đất , thế giới của người chết .
    Thế sao cậu gặp cô ấy ?
    Ừ ! mất tuần trước tớ mệt mỏi quá ! Công việc cứ dồn đập mà tớ thì ... hư..mm Chả biết nói sao cho cậu hiểu. Tớ thấy mình bay mà như đi trên đất ! Tớ thử bay sà gần mặt đất xem sao , thế là tớ gặp cô ấy ở cái quán trên cành cây , Quán Những đôi cánh nghĩ ấy . Tớ nghĩ cô ta cũng bay được , cô ấy đang sống . Cô ấy cười với tớ . Heee! tớ vổ cánh bay khắp quán đấy câu biết không ! Lão chủ thấy tớ buồn cười nhưng lão nói với tớ ở đây không được bay vì đây là quán green]Những đôi cánh nghĩ[/green] . Tớ bay đến bàn cô ấy và huyên thuyên đủ điều . Tối qua chúng tớ hẹn đến lại cái quán đấy . Tớ nôn nao quá nên đến sớm . Cô ta cũng thế nhưng muộn hơn tớ . Tớ thấy cô ta leo lên cây và đi vào quán ...
    Đến đây tên chán đời ngừng kể và hút thuốc . Tôi cũng thấy buồn , không phải cho hắn mà cho tôi . Tôi nhấp hết cốc cafe rồi bay đi làm , để mặc tên chán đời ngồi đấy với nổi buồn của hắn . Chắc rồi hắn cũng hiểu thôi ! Người đi dưới đất không ai biết yêu .
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hề, bác Days lãng mạn nhỉ? Bác ý bảo là bác ý lặn lội bon chen nghĩa là bác ý đang bay, đói vêu mõm cũng vẫn bay, bay và sợ bọn chết rồi (bọn vô hình???) ném đá. Bay trong thành phố chán thì bác ý bay lên rừng, lên vài bận mệt quá lại bay về, rút cục thì vẫn cứ là sợ bọn vô hình nó ném.
    Thế nghĩa là sáng hôm qua em vừa bay vừa bê mấy cái cây lên cái tâng 3 của nhà em (tất nhiên nó cũng bay). Chiều hôm qua thì em bay trên cái xác vừa ngủ quay đơ vừa bay của em, con muỗi nó bay vào cắn cái thằng em vừa ngủ vừa bay làm em rơi xuống cái thằng em vừa ngủ vừa bay.
    Thôi, em xin rút lại là em thích cái khái niệm dưới mặt đất, mặt đất và trên trời hơn, kẻo chẳng may các bác chết rồi cũng vừa bay vừa ném đá lên em đang bay thì em chết.(ko phải rơi vì em cũng chả biết đất nó ở đâu để rơi nữa)
    Nghe đồn có câu là "cuộc đời là một màn diễn trên sân khấu", bác Days bảo là bay và sợ bị bọn dưới đất ném đá, không phải khán giả ném đá. Nhưng mà em thấy bê cây thì thực sự là đang ở dưới đất đấy chứ. (giá kể cây nó biết bay, bác nhỉ)

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Những con gà không biết bay. Nhưng bọn chúng vẫn luôn cố rướn mình bay lên. Như bác Days nói, có khi lũ mèo nên ngồi lim dim ngưỡng mộ lũ gà chết kia khi chúng cứ cố vươn mình đến thế giới sống. Bọn mèo gật gù bảo nhau, ờ hẳn là khi mấy thằng gà xấu xí đang chọi nhau, có một cái gì đó nhảy ra khỏi những mẩu óc chết, nâng cánh cho lũ gà bay lên. Thằng gà nào càng muốn bay cao, càng mong ra nhập thế giới của sự sống thì càng đạp mạnh lên người thằng kia. Cuối cùng kẻ bay cao hơn cũng chẳng sống nổi, kết quả là vẫn cứ rơi bụp xuống đất cùng lũ gà ********. Kết cục của những kẻ đang bay và cố bay lên đều như nhau thôi: nghĩa là rơi phịch xuống đất.
    Vậy thì ta bay lên để làm gì để rồi rơi xuống đất? Mấy con mèo hỏi nhau. Ai mà biết được! Sinh ra trên đời, đứa nào càng cuồng vọng càng ham bay lên. Dĩ nhiên biết chắc đã bay thì rồi sẽ rơi, đã bay thì sẽ có đứa ném đá, sẽ chấp nhận bao hiểm nguy, nhưng thử hỏi có đứa ngông nghênh nào lại không từng muốn thử vươn mình lên để bay? Mèo lại hỏi trước khi bay, những kẻ kia đứng ở đâu? Có con chim nào được nở ra giữa tầng không gian? Có thằng người nào được đẻ trên gió? Gió cười hì hì không trả lời mèo. Bọn mèo thấy gió cười giữa buổi trưa nóng bức khiến cơ thể thư giãn thoải mái thì duỗi dài thân, lim dim, chẳng thèm chờ ai đó sẽ trả lời.
    Mấy con gà vỗ cánh phành phạch bực bội. Chúng nó bay là chuyện của chúng nó, lũ mèo không biết bay, cứ hỏi nhiều. Đàn chim lướt qua, thấy lũ gà chí choé ầm ĩ dưới sân thì ghé lại hỏi thăm. Chim là loài bay trên trời, chúng được coi nghiễm nhiên là những kẻ thuộc thế giới sống. Gà nghĩ chim sẽ có câu trả lời. Nhưng chim chỉ im lặng bay đi.
    Dĩ nhiên lũ chim khôn ngoan. Chúng không biết, nhưng không thể để bọn gà đang ngưỡng mộ và cố gắng giống chúng hiểu rằng chúng không biết. Bọn chim bay lên cao, hướng về phía thành phố lấp lánh đèn điện và những dãy nhà cao tầng. Nơi đó chẳng có gió mấy, chẳng có không gian, thực ra chim không thích, nhưng vì bỗng dưng chim thấy mình đang hoang mang không biết nên thế nào nên đi tìm lũ người bay. Dĩ nhiên, chúng tìm đến bác Days...
    Bọn mèo nằm sưởi nắng, liếc nhìn bọn chim cười khẩy. Kể ra bác Days kia có tìm được câu trả lời hay không và bác có vì chuyện này mà bay xuống đất thấp hơn không, hay bị phân tâm mà không tránh nổi một viên sỏi nào đó bay lạc từ dưới đất lên không... đối với lũ mèo chẳng có gì là quan trọng cả. Những kẻ thích lượn lờ bay trên kia có thể bĩu môi, có thể khinh khỉnh nhìn xuống đàn mèo dưới đất như những kẻ chết rồi thì mèo vẫn thấy cuộc đời chúng nó sướng. Đơn giản bởi mèo chẳng bao giờ phải suy nghĩ: trước khi chúng nó bay, chúng nó đã đứng ở đâu?!
    hihi, em thấy ý tưởng của bác Days khá hay nên viết linh tinh một chút. Bác đừng có để bụng em nhá!
    ...who knows where the road will lead us...
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bé Pitty viết mà muốn bay ra HN ăn mấy món ăn kinh dị mà bé hay nấu cho những người bay sát đất ăn . Hehê !
    Thực ra bây giờ có nhiều người dưới mặt đất lắm cháu ạ ! Ngay cả bác cũng muốn xuống đấy sống đây ! Box Văn Học này bây giờ cũng đến 90% sống dưới đấy rồi ! Khi nào cưới chồng thì bảo bác . Bác bay ra Hn và cố gắng ăn cưới cháu trước khi bay xuống đất ! Chúc sức khoẻ cháu và Raxun ( hơi thừa vì bác biết cháu rất khoẻ )

    Sống cho qua ngày
    Chờ ngày qua đời
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hehhe, đa tạ bác có ý hỏi thăm cháu. Không khí trên bầu trời loãng quá hay sao mà dạo này bác của cháu thâm hiểm quá bác à! Mở miệng chê cháu bác nấu ăn dở, đã thế bên dưới lại còn mỉa chuyện cháu lấy chồng nữa! Cháu mà đổ bệnh + ế chồng thì bác biết tay đấy nhá!
    Bác đã bay sát đất hỏi thăm cháu thế thì cháu cũng xin gửi nhời hỏi thăm sức khoẻ bác gái. Còn bác thì lên đây gào thét loạn xạ đủ biết thừa năng lượng rồi nên cháu cũng xin phép không (thèm) hỏi thăm.
    ...who knows where the road will lead us...

Chia sẻ trang này