1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bayern đoạt Cup Liên lục địa

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ZZ, 28/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Bayern đoạt Cup Liên lục địa

    Trên sân vận động quốc gia Nhật ở Tokyo, chiều thứ ba, các nhà đương kim vô địch Champions League đã giành thắng lợi khiêm tốn 1-0 trước Boca Juniors (đương kim vô địch Nam Mỹ). Hai đội kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 0-0.

    Đội hình xuất phát:

    Bayern Munich (4-3-3): thủ môn 1-Oliver Kahn; hậu vệ 2-Willy Sagnol, 3-Bixente Lizarazu, 4-Samuel Kuffour, 12-Robert Kovac; tiền vệ 8-Niko Kovac, 17-Thorsten Fink, 23-Owen Hargreaves; tiền đạo 9-Elber, 13-Paulo Sergio, 14-Claudio Pizarro.

    Boca Juniors (4-4-2): thủ môn 1-Oscar Cordoba; hậu vệ 6-Rolando Schiavi, 4-Jorge Martinez, 2-Nicolas Burdisso, 14-Clemente Rodriguez; tiền vệ 5-Mauricio Serna, 13-Cristian Traverso, 10-Juan Riquelme, 26-Javier Villarreal; tiền đạo 11-Marcelo Delgado, 7-Guillermo Schelotto.

    Hiệp một diễn ra với nhịp độ trung bình, do hai đội chơi thận trọng lúc mới nhập cuộc. Hơn nữa, cả hai bên đều bắt nhau rất chặt ngay từ phần sân đối phương. Các cầu thủ Đức cho thấy họ là đội quân chơi kỷ luật và có khả năng bọc lót hàng đầu thế giới. Còn Boca Juniors cũng không chịu nhường đối thủ một phân đất. Họ trình diễn một lối đá rắn, được mệnh danh là chém đinh chặt sắt, của Nam Mỹ.

    Chính vì vậy, không khí trên sân tương đối căng thẳng. Hậu vệ Martinez của Boca phải rời sân ngay đầu trận vì chấn thương. Và ngoài 7 thẻ vàng (4 cho đội bóng của Argentina), tiền đạo Delgado còn bị truất quyền thi đấu ở phút 45, do nhận thẻ vàng thứ hai vì tội vờ ngã trong khu cấm địa. Cầu thủ này đã nhận đường chọc khe thông minh của tiền vệ đang được một số CLB hàng đầu châu Âu để mắt, Riquelme. Anh lao vào khu vực 16m50, và đổ vật xuống "rất kịch" ngay khi đối mặt với thủ thành Kahn

    Trước đó, chính Delgado đã bỏ lỡ hai cơ hội mở tỷ số ngon ăn cho Boca. Phút 25, Guillermo Schelotto chọc xuống cho Delgado từ trung lộ. Tiền đạo này mới đi thêm được một nhịp thì đã bị thủ môn Kahn lao ra cản phá. Sau đó ít phút, lại chính Schelotto đè mặt Kuffour, nhận bóng của đồng đội. Sau đó, anh chuyền ngang sang cho Delgado đang di chuyển ở bên phải trong tư thế không người kèm. Nhưng từ cự ly chỉ khoảng 7 m, tiền đạo này lại sút chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

    Sang hiệp hai, với lợi thế hơn người, Bayern dần làm chủ thế trận, kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến và gây nhiều sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng phá vớ thế bế tắc vẫn không có khi trọng tài nổi còi chấm dứt thời gian thi đấu chính thức. Kể cả tình huống đẹp mà đội quân của HLV Hitzfeld tạo được ở phút 82. Pizarro đón quả phạt chiến thuật của đồng đội, dẫn bóng vào sát khung thành. Nhưng cú sút của anh đã bị thủ thành Cordoba đưa chân làm đổi hướng.

    Đúng vào phút 20 của hiệp phụ, hàng thủ của Boca thất bại trong việc phá quả phạt góc của tiền vệ vào thay người ở cuối hiệp hai, Sforza (thay Hargreaves). Và Kuffour không bỏ lỡ thời cơ vàng, cướp bóng và ghi bàn duy n
  2. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    He he tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng BM cũng giành được chiến thắng như dự đoán của đa số anh em.Mặc dù đã bán đi nhiều cầu thủ chủ chốt nhưng Boca vẫn gây rất nhiều khó khăn cho các nhà vô địch châu Âu(thiếu Effenberg,Scholl,Jeremies,Salihamidzic)
    Congratulation Bayern

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  3. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy chú Boca khóc nức nở đâm ra cũng thấy thương thương.Mà lạ nhỉ,bọn châu Âu không coi trọng cái cúp này lắm nhưng Nam Mỹ thì ngược lại,chuẩn bị trước cả mấy tháng trời.Tuy nhiên tỉ số giữa châu Âu và Nam Mỹ cũng sít sao:19-20
    -------------------
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
  4. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác BOm biết tại sao bọn cầu thủ Nam Mĩ nó lại coi trọng cái cúp này không? Tại vì nếu chơi hay,gây ấn tượng tốt với các chuyên gia tuyển lựa cầu thủ----> mở đường sang thi đấu tại 1 câu lạc bộ lớn của châu Âu.Điều này đồng nghĩa với danh tiếng+ lương cao+ có cơ hội phát huy tài năng

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

Chia sẻ trang này