1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Greenline ứ biết gì rồi... Sắp tới anh lại chẳng sôi máu lên mà xếp hàng đâm đơn xin gia nhập GPS clúp í chứ, nhà mình có tới 3 sáng lập viên, khoái quá?
    Các đồng chí GPS ơi, tuần tới học bài, tuần sau lại đi chấm nhá?
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hình như là hoa Láng vì cây của nó gọi là cây láng( thực ra là Náng nhưng vì dân ta ngọng nhiều nên giờ gọi là láng quen rồi)
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sớm nghe giang hồ đồn đại Phờ Thập Cửu đang bế quan tham luyện Gờ Phờ Sờ công phu. Nào là Bách Hôi đại nương, nào là Bư bử công tử, ... công phu ai cũng tiến bộ không nhỏ. Ài, trường giang sóng sau xô sóng trước rồi.
  4. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Xô thì chả biết có xô đc ko, nhưng mà chả thấy nhắc nhở gì đến tên nàng C trong đấy nhỉ, cứ như là bị làm sao ý.
    Đợt này Chim to đi đâu rùi ý nhỉ, chả thấy viết chuyện chưởng nữa nhỉ. Hay là đang mải mê tranh cãi để làm Mục lục của box cũng nên, hic hic
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hả, có thêm nàng C nửa hả? Thảo nào công phu đại tiến. Trong 3 giang hồ hảo hớn thì có đến 2 suốt ngày ngồi cộng trừ nhân chia, thêm bớt tinh vi và múa may như chảo chớp.
    Kinh! Quên! Kính chứ!
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ lúc nắng lúc mưa, đoàn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Quá ngọ, vài ba nóc nhà của Trùng Khánh huyện hiện ra trước mắt.
    Những kẻ giang hồ đi đi lại lại, nói nói cười cười huyên náo cả một vùng so với không khí tĩnh mịch lúc trước thì thật là đối nghịch. Đoàn người trông lại dị thường, chiến mã thì oai phong lẫm liệt, chẳng mấy chốc đã khiến cho dân quanh vùng chú ý.
    "Chẳng hay các chư vị từ đâu đến?"
    "Bọn tại hạ từ Hà thành đến định vượt sông qua vùng Bản Giốc. Mùa xuân năm trước đã từng kinh qua lộ trình này, không hiểu giờ có thay đổi lớn gì không?"
    "Tối qua mưa vừa trút như đổ nước, cây cầu duy nhất bắc ngang sông đã ngập, e là các chư vị không còn đường nào khác ngoài cách phải vòng qua Mã Phục đèo"
    Mã Phục đèo? Thầy chùa chợt nhăn mặt, trong lòng lo lắng. Nếu theo lộ trình ấy, e rằng đến quá trễ so với phái Tam Cửu, mà ôi thôi, báu vật e cũng về tay họ mất...
    Nhìn thấy điệu bộ nhăn mặt ấy, Hắc Nhị tiểu thư bổng nảy ra một ý. Mục đích chuyến đi lần này của nàng là một thứ báu vật còn giá trị hơn cả báu vật thầy chùa đang cố công tìm kiếm, mà ai cũng hiểu chỉ mình thầy ( cố tình ) không hiểu. Nhân lúc này, nàng sẽ thử cố công dò la lòng dạ của thầy theo cách riêng của mình. Bản tính vốn dĩ thích chơi đùa, nhất thời lại hưng phấn, nàng tươi cười líu lo ríu rít với dân chúng đang vây xung quanh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xéo về phía thầy xem phản ứng thế nào.
    Tại vùng biên cương phong sương này không phải nói cũng biết đa số nữ tử tướng mạo tầm thường, da dẻ thô rám, nên quả nhiên Hắc nhị tiểu thư với dung mạo tú mỹ thanh lịch, phong thái tự nhiên, nụ cười ánh mắt đều trong sáng nên dễ làm thiên hạ mê say. Quả nhiên, trong chốc lát, dường như có tiếng xì xầm lan rộng từ đám đông, chúng nhân trố mắt kinh ngạc ngắm nhìn, dưới vô số ánh mắt ngắm nhìn, nữ tử không hề tỏ vẻ e thẹn, nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, dường như cảm thấy vô cùng hoan hỷ.
    Thầy chùa cảm thấy đau đầu, làm cho thiên hạ chú ý thế này thật chẳng phải bổn ý của thầy, ngần ngại không biết có nên nhắc nhở Tiểu Hàn Miêu không nên gây sự chú ý không. Chẳng phải vì không muốn Tiểu Miêu vui đùa, nhưng trong lòng quả có mối lo, chỉ muốn nhanh nhanh tìm ra đường tới nơi cần tới.
    Có thể chủ định của thầy sẽ không cách chi mà thực hiện nổi vì trong vô số truyền thuyết thế gian lưu truyền, đến lúc này nhất định sẽ xuất hiện một loại nhân vật mà hiện tại cũng đã xuất đầu. Đó là mấy tên người dân tộc thiểu số vốn sinh sống tại vùng biên thùy bỗng từ đám đông bước ra, dáng vẻ cao lớn, thô lỗ, ăn nói cộc cằn, giọng nói pha tạp nhạp thứ tiếng đặc biệt địa phương với ngôn ngữ thông dụng, bắt đầu trêu ghẹo Tiểu Miêu.
    Gã thứ nhất nói: "ái dà, nữ nhân này thật là xinh đẹp à. Từ xa đến đây, quả thật là bái phục, bái phục à"
    Tiểu Miêu nhoẻn miệng cười, đưa tay khẽ xoa mặt, tiếng nói mới nhu mì làm sao, thưa rằng "Vậy sao, công tử?"
    Nhất thời đám người xung quanh cùng cười ồ cả lên.
    Hai gã dân tộc vui mừng, gã thứ hai vạch ngực áo, lộ hình xăm bên trong:" Tiểu muội muội à, ở lại cùng ta! Ta sẽ cho nàng ăn ngon... mặc đẹp!"
    Đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ, Tiểu Miêu liếc mắt nhìn Tam tê đang đứng bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý.
    Gã thứ nhất cười gã thứ hai, nói:" Ngươi biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp không!" nói rồi quay sang Tiểu Miêu: "Tiểu muội muội, nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu, nàng theo ta, nhá, nhá"
    Lời gã vừa nói được một nửa, nhất thời không nói thêm được gì nữa, chỉ thấy trên khuôn mặt của Tiểu Miêu nụ cười càng nồng, dường như mĩ ý từ trong lòng phát ra, mắt long lanh như nước, như muốn hớp lấy hồn hắn.
    Nàng lùi lại một bước, đứng nấp đằng sau Tam tê, cười e thẹn nói:" Nhưng thiếp là người đã có tướng công. Nếu công tử có lòng với thiếp, hãy chỉ cho thiếp con đường ngắn nhất tới Bản Giốc"
    Đám nguời xung quanh lại cười rộ lên. Hai gã quay sang thì thầm một lúc rồi quay lại, cả cười mà nói "Vì muội muội ta hết lòng thôi, nhưng chỉ e rằng tướng công của nàng không thể vượt qua cung đường đó".
    Thầy Tam tê mặt đanh lại, cảm nhận được bốn luồng hung hận mục quang của hai gã dân tộc, tràn đấy ý niệm thù địch nhìn thầy. Thầy quay đầu nhìn hai bên, nhìn mọi người rồi gật đầu. "Đi chứ nhỉ!"
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ui, chư vị vẫn còn đang sáng tác nữa cơ à?
    Cho nốt mấy cái ảnh nhanh nhanh lên cho xong đi chứ nhở, dằng dai mãi rùi ....
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Chúc yêu nữ máu đổ sẽ thành công với kế hoạch 79.
    Thứ 2: Chúc chị tối nay sẽ nhận được
    Thứ 3: Chúc chị câu kéo được giai ngon cho chuyến đi Cà Mau - Phú Quốc.
    Thứ 4....
    Thứ 5....
    ...............
    Và cuối cùng nhận có SN em up lên để cho lão thầy tu tiện post ảnh và trả lời về việc có tham gia chuyến CM - PQ này hay không?
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Oài wo de pengyou có nhiều kế hoạch ghê, cứ tưởng là ...hoá ra là.....:D].

    Thứ 2 : nhận đc 1 bông hoa hồng bằng điện hoa í ạ.
    đề nghị mua ngay mua ngay , có nhớ k
  10. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, rằm tháng 7, trời mưa rất to ... có 1 bé gái kỉ niệm lần sinh nhật thứ ... (cũng chẳng nhớ, cứ biết sinh nhật là vui roài). Suýt nữa e tưởng chị sinh vào hôm rằm ("Trai mùng 1, gái hôm rằm"), té ra hôm nay chào mừng ngày sinh nhật của chị, hí hí

    Mưa to thế này, ko biết tối nay cả nhà trao huân chương cho vận động viên bơi lội rất xuất sắc này ở đâu nhỉ
    Chúc mừng Sinh Nhật Yêu nữ máu đổ (tao nhã nè), sâu lắng để dành tối nay nhờ . Chúc chị .... tháng 8 .... tháng 9 .... (hii, ko bít ông thầy bói có nói rõ tháng 8, tháng 9 năm nào ko? ... chít mất ).
    (E Mây hư, ai lại nói rõ kế hoạch thế chứ, mà e mây nói thế vẫn chưa đủ đâu, thiếu nhiều lém. Plan mà, phải lập hàng loạt, còn thực hiện đc cái nào thì tính sau, chị nhờ )

    Happy and successful

Chia sẻ trang này