1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolit_dr

    aibolit_dr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ, anh vác cả hai bộ đồ, sửa xe đạp và máy đến công ty, chả thấy ai đến lấy, buồn quá, anh lại vác về he he
    đoàn đi có thủng săm không ?
    à, hôm mọi người tụ tập ở nhà Nam Bư để đi, nhìn thấy bác chitto tí tởn mặc quần túm gấu, he he he, đeo một cái thắt lưng, rất phản cảm, ở chỗ cái thắt lưng rất chặt làm mình có cảm tưởng chỉ sơ ý rút quá tay một phát là người bác đứt làm đôi, nửa dưới giẫy giẫy trên mặt đất, máu chảy lênh láng, nửa trên cũng giẫy giẫy nhưng khác nửa dưới ở chỗ hàm răng sẽ nhe ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi.....
    nghe chiện cả nhà nào, ảnh phong cảnh thì post nhá, chớ post ảnh người, đặc biệt là chitto, tớ là hay bị ám ảnh nhắm
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, quý hoá quá, anh Windy lại vào hỏi thăm. Cám ơn anh đã có lời, chúng em xin phéo được báo cáo là cũng có vài vết kiếm trên đỉnh đèo, may mà có đại ca xã hội đen lão tiểu thư tìm được một dị nhân ẩn dật Cao Bằng mang ra cho đám giang hồ bộ đồ nghề mới, ko thì về chúng nó san bằng cả cái Long Đờm Resort để tìm ra anh.
    Anh cho tụi em hỏi là anh dùng vũ khí nào mà chúng em liên lạc luôn luôn ... thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang cố tình ko nhấc máy... thế ạ?
  4. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, pót hết, pót hết chứ, cả người và cảnh đều pót hết. Windy sờ mai ko hiểu đoàn mình sao, hehhe
    Windy hư quá, đáng trách quá, hôm nào off tổng kết ra mà chịu phạt nhá, tự nhiên lại đi ôm 2 bộ đồ sửa xe đạp và máy đến công ty rùi lại mang về nhà, làm nhà mình lại mua thêm 1 bộ. (Thanh toán xiền bộ mới nhé nhé). Chỉ sướng mỗi anh Rỉn Lai, đội trưởng đội bơm vá, đồ nghề nhiều quá, heeee.
    Vẫn như mọi chuyến, các anh giai vẫn có cơ hội thể hiện móc lốp và cả hội túm tụm ngồi buôn dưa lê quanh mã chiến. Mà nhớ lúc ở Pắc Pó, xe của CC có làm sao đâu, mà cả hội vẫn cứ hì hục móc xăm ra rồi lại nhét vào. Té ra chỉ là để check phụ tùng bạn Miss Quỳnh mua xem chất lượng hàng nhờ mua ở Bắc Kạn có phải là hàng Tàu hay ko . Phù, đồ tốt, cả hội yên tâm, giờ chiến mã có làm sao cũng ko lo sợ nữa, yên tâm để vượt đèo và tha hồ tác nghiệp nhé
    Chiconuong chịu khó mắc màn nhá, vụ này ko dám bỏ chồng theo tụi e nhỉ
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    sang trọng quá nhỉ, có ngay bộ mới, hí hí bộ kia thuộc quyền quản lý của em. Iem vất DT Nokia 3310 hay 3210 gì đó, một chỗ, không chuông không rung, không thế nào tìm ra đựoc là ở đâu, hí hí.
    hờ hờ
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Quản lý là quản lý thế nào? He he, cái này phải thuộc quyền quản lý của trưởng đoàn móc lốp Rỉn Lai nhờ?
    Hờ hờ, không sang trọng thì xe bác sỹ Aibolit cứ phải gọi là khóc dọc đường!
    Hí hí, W dạo này càng ngày càng sâu lắng và tao nhã, điện thoại không rung không chuông...
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    4.
    Đáp lại sự háo hức của vài kẻ, Bách Hoa lại cao giọng:
    - Nhưng ta lại vừa nhận được mật báo, là Tứ Luân Giáo, tức xe bốn bánh, cũng đã xuất phát sáng nay, ngậm tăm không ăn trưa, và đã vượt qua chúng ta mất rồi?
    Lần này thì cả 13 cặp mắt đều trợn to lên. Nậm Beo suýt nữa nuốt mất cả ngón tay đang ngậm trong mồm, khiến Hàng Beo phải lôi mãi mới ra được, Nhím Xú ho sặc lên một cái, khiến Thầy Cãi định thò tay vuốt lưng cho nhưng lại thụt lại, còn gã Thầy Lang thì liếc ngang rất nhanh?
    Toàn Âm dẩu môi ra khà một cái, tỏ vẻ dửng dưng hỏi: - Thế phái nào của Tứ Luân đi chuyến này?
    - Phái Cửu Tam huy động đủ cả Cửu Nương, Tam Lang, đích thân Đại Nương là Ăn Tí Một dẫn đầu?

  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng tối ấy, sau khi nhận được phi vũ truyền thư triệu hồi khẩn cấp, trưởng lão cái bang Rên La hộc tốc phi hành từ Phòng Hải về tiêu cục Thập Nhị quán. Về đến nơi nhìn thấy bàn tiệc ê hề rượu thịt cái bụng lão ta kêu ột ột quái dị liên tục. Chẳng thèm hỏi han mời chào quần hùng, lão ta phi thẳng vào bàn tiệc, tay ôm bầu rượu, tay xách đùi gà nhồm nhoàm. Tưởng rằng măm như chết đói chết khát như vậy lão sẽ chẳng thèm để ý gì cả. Ai ngờ mồm nhai, tai nghe, mắt nhìn, lão ta không để sót một thứ gì. Nhìn trước nhìn sau, lão phát hiện thần tình quần hùng rất quỷ quái. Ai cũng mắt mũi đảo trước đảo sau, thở dài sườn sượt, lão ngước lên nơi để bảo vật trấn cục gia truyền của Phờ thập cửu thì ôi thôi, tất cả đã không cánh mà bay. Tung chân đá bay bàn tiệc, quăng cái đùi gà đã trụi thùi lụi, lão gầm lên hỏi nguyên cớ. Hắc Miêu tiểu nữ lắp bắp bẩm báo rằng tên trộm Giang Mai Thử đã đào ngạch khoét vách chôm chỉa từ đêm trước. Nghe đến đây lão Rên La nổi giận đùng đùng, rút Xó Nỳ linh vật ra bấm độn. Con ma Xó Ný sau khi dọ thám về bẩm báo rằng tên trộm Giang Mai Thử khi nghe tin quần hùng truy sát đã cởi quần cởi áo để lại giả trang, tồng ngỗng ôm đồ trốn mất. Theo dấu vết để lại, hướng tên trộm tháo chạy là về Huê Sắc Đường. Lão Rên La lật bật nhào ra chuồng ngựa tế khởi chiến mã, không quên xách theo bầu rượu. Tiếng vó ngựa rộ lên xa dần, vẫn vọng lại tiếng gầm gừ tức giận cực độ của lão Rên La. Lão thề nhai sống cả họ tên Giang Mai Thử dám vuốt râu hùm lấy trộm bảo vật đúng dịp xuất sơn dương môn xuất phái của Phờ Thập Cửu . Quy Ình cô nương sợ lão Rên La nóng giận lạm sát người vô tội vội lẹt bẹt chạy theo...!
    P/s: Buồn ngủ, giỡn 1 tí. Lát viết tiếp!
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Iem hâm mộ anh thầy chùa quá cơ... chỉ muốn cầm cái cờ mà chạy quanh trường Nguyễn Phong Sắc ngày mai mà gào lên... Ô tô, Ô tô, Ô tô... à ko, nhầm... Chết toi, chết toi, chết toi!
    Thầy ơi, bài trên lại để Hắc đại tiểu thư là Bách Hoa rồi kìa, những lúc tình yêu tràn trề thì hoa thơm **** lượn, những lúc hận thù xối xả thì lại gọi là Bách Hôi, chao ôi, thầy chùa cũng đã ko còn giữ được cái tâm thanh tịnh trước các yêu nữ nữa rồi

Chia sẻ trang này