1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hichic, khổ cái thân iem, có nhà mà ko được vào, đành chui vào quán net, tìm topic dễ thương nè để giàm xì trét
    E bái phục thầy chùa Tam Tê lắm lắm, mà càng nghĩ Hắc nhị tiểu thư Hán Miêu càng yêu thầy chùa hơn. Ko biết còn Truyền kỳ gì nữa thầy nhỉ? Nhớ lại ngày hôm nay, tụi e được trận cười vỡ cả bụng, chúng nó ... chúng nó tưởng bọn e bị điên vì thấy cười ngặt nghẽo suốt thầy chùa ạ
    Hehe, tự nhiên e lại muốn làm thơ .... Bao nhiêu c....ô .... qua tay c...h....i...t.....t....ô Về nghĩ tiếp đã, khà khà
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân gái phượt, về HN vẫn phải lang thang. . Chắc giờ về nhà rùi. Tớ định login viết nốt bài nhưng buồn ngủ quá. Về HN nhậu 1 nhát, hôm nay làm tiếp nhát nữa. Ặc. Ái chà, thấy lão thầy chùa lọ mọ chui vào rùi. Thôi té. Nhường lão xuất chiêu. Lão ấy vừa múa may, vừa ho lụ khụ. Không tránh thì dính miếng. Khỏi chưa
    Ngủ thôi!
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    5.
    Nghe đến cái tên đó, Toàn Âm lưỡi đang thè ra không rụt vào được nữa. Thầy chùa Ba Tê háo hức hỏi:
    - Cửu Tam thì sao, Ăn Tí Một thì thế nào?
    Bách Hôi đưa mắt, thế là Miêu Hàn thao thao kể lể.
    Phải biết rằng, Bang Cát Sét (có thể gọi tắt là BCS) chuyến này 7 nam 7 nữ, mà sau mỗi lần hành tẩu, các gã hán tử đều phều phào nhàu nhĩ như bã thuốc, chân tay run rẩy, mắt mũi tèm hem, ấy vậy mà phái Cửu Tam, mỗi một Lang có những ba Nương, sau mỗi ngày dường như các hán tử xem ra chẳng hề nhọc mệt, vẫn phương phi tốt tướng, lại có phần phởn phơ hứng khởi, đủ biết công lực thâm hậu, chiêu thức tinh diệu đến mức nào, đám bên này xem ra khó là đối thủ.
    Đứng đầu phái Cửu Tam là nữ chưởng môn, xưng là Đại nương. Đại nương đời thứ ba hiện nay tên là Ăn Tí Một, nức tiếng giang hồ. Ăn Tí Một thành danh với chiêu thức Độc cước Trương dực, tức là đứng một cẳng mà xòe hai cánh ra. Chiêu này Đại nương học được sau khi chứng kiến cảnh nhà WTC ở Mĩ đổ sụp, là chiêu thức bá đạo, bởi khi đứng xiêu vẹo như thế, kẻ nào động vào khiến Đại nương ngã ra đè lên, thế nào cũng bẹp ruột mà chết.

  4. aibolit_dr

    aibolit_dr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hắc cô nương và công công
    [​IMG]
  5. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ối cái lão thầy chùa này, cứ són són từng tý một, làm anh em sốt hết cả ruột. Hồi hộp quá cơ, không bít tình hình thế nào nữa nhờ. Cả ngày hôm nay lão thầy chùa đi trông thi mất toi roài, hic lấy ai viết tiếp truyện đây. Đang cười quen, hôm nay có khi không được cười nhiều, thấy nhớ nhớ là..[​IMG] [​IMG] ..[​IMG]
    Được kiniemdemhe2004 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 04/07/2006
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0

    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 04/07/2006
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke, sư thầy cho em ngó cái rung nhan cấy
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi vui quá, tiếc mà đệ không được đi cùng các sư tỷ sư huynh. Đợt tới các huynh có chinh chiến mảnh đất màu mỡ nào nhớ cho đệ góp cái thân còm gần bằng sư nương Ăn Tí Một vào với nhé.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng tối ấy, sau khi nhận được phi vũ truyền thư triệu hồi khẩn cấp, trưởng lão cái bang Rên La hộc tốc phi hành từ Phòng Hải về tiêu cục Thập Nhị quán. Về đến nơi nhìn thấy bàn tiệc ê hề rượu thịt cái bụng lão ta kêu ột ột quái dị liên tục. Chẳng thèm hỏi han mời chào quần hùng, lão ta phi thẳng vào bàn tiệc, tay ôm bầu rượu, tay xách đùi gà nhồm nhoàm. Tưởng rằng măm như chết đói chết khát như vậy lão sẽ chẳng thèm để ý gì cả. Ai ngờ mồm nhai, tai nghe, mắt nhìn, lão ta không để sót một thứ gì. Nhìn trước nhìn sau, lão phát hiện thần tình quần hùng rất quỷ quái. Ai cũng mắt mũi đảo trước đảo sau, thở dài sườn sượt, lão ngước lên nơi để bảo vật trấn cục gia truyền của Phờ thập cửu thì ôi thôi, tất cả đã không cánh mà bay. Tung chân đá bay bàn tiệc, quăng cái đùi gà đã trụi thùi lụi, lão gầm lên hỏi nguyên cớ. Hắc Miêu tiểu nữ lắp bắp bẩm báo rằng tên trộm Giang Mai Thử đã đào ngạch khoét vách chôm chỉa từ đêm trước. Nghe đến đây lão Rên La nổi giận đùng đùng, rút Xó Nỳ linh vật ra bấm độn. Con ma Xó Ný sau khi dọ thám về bẩm báo rằng tên trộm Giang Mai Thử khi nghe tin quần hùng truy sát đã cởi quần cởi áo để lại giả trang, tồng ngỗng ôm đồ trốn mất. Theo dấu vết để lại, hướng tên trộm tháo chạy là về Huê Sắc Đường. Lão Rên La lật bật nhào ra chuồng ngựa tế khởi chiến mã, không quên xách theo bầu rượu. Tiếng vó ngựa rộ lên xa dần, vẫn vọng lại tiếng gầm gừ tức giận cực độ của lão Rên La. Lão thề nhai sống cả họ tên Giang Mai Thử dám vuốt râu hùm lấy trộm bảo vật đúng dịp xuất sơn dương môn xuất phái của Phờ Thập Cửu . Quy Ình lão nương sợ lão Rên La nóng giận lạm sát người vô tội vội lẹt bẹt chạy theo...!
    Ra đến Huê Sắc Đường, Quy Ình lão nương thấy lão Rên La đang ***g lộn gầm thét khắp nơi. Mấy lão chủ tiệm cầm đồ lập cập dạ vâng rồi trốn mất. Lão Rên La thỉnh Ma Xó Nỳ truy tìm dấu vết của tên chuột trộm Giang Mai Thử. Ma Xó Nỳ hiển hiện ánh sáng xanh mờ nhạt bao trùm cả Huê Sắc Đường, những vệt xanh đỏ đan lưới dệt khắp không trung. Hồi lâu ma Xó Nỳ báo cáo có thấy dấu vết Giang Mai Thử hiển hiện tại Huê Sắc Đường. Tuy nhiên lão gian manh thủ đoạn đã trần truồng lại bôi đồ ô uế khắp người, trốn trong cống rãnh sâu dưới đất làm ma Xó Nỳ không phát hiện ra nơi ẩn nấp. Lão Rên La tức giận định châm lửa đốt quán, đồng thời thi triển công lực tuyệt thủ đào tung ba tấc đất lên tìm kiếm. Quy Ình lão nương sợ hãi liền lẹt bẹt chạy lại gần khuyên can. Đồng thời lão nương cũng thỉnh ma Sám Sùng tham vấn dị nhân Cao Bằng. Được biết có thể kiếm được đồ thay thế để khai môn xuất phái, lão nương liền khuyên can Rên La lão. Hậm hực quất tung mấy đống phân trâu ngựa bên đường tung tóe cả Huê Sắc Đường, lão Rên La bỏ đi. Trước khi rời đi, lão còn buông lời hăm dọa đi về tóm được tên Giang Mai Thử thì sẽ xẻo luôn bộ ấm chén cho chừa. Tên Giang Mai Thử trốn dưới cống gần đó nghe thế rụng rời tim đập chân run, đưa hai tay khư khư ôm... háng mãi mãi không buông.

  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho Moi''s club háo hức với suối Lê nin - núi Các mác bao nhiêu thì phờ thập cửu lại lạnh lùng bấy nhiêu ... Những kẻ đã từng dừng chân thì chẳng nói làm gì, vài giang hồ lần đầu xuống núi mặt mũi cũng lạnh băng băng nhìn dòng suối cuồn cuộn chảy mà nghĩ đễn viễn cảnh tối ăn gì ngủ đâu ở cái khu vực heo hút và nhạy cảm này.
    Trong thời gian chờ thày chùa đi coi thi quần anh hội về, BCS đành nghiền ngẫm những màn mưa trắng xoá của Tứ Luân giáo, gác lại những trận cười giật đùng đùng khiến chưởng môn nhân phải lườm lên lườm xuống....
    Có 2 phát hiện để đời đã ra đời tại Pắc Bó
    1. Phát hiện đường tắt lên A pa chải, bản quyền thuộc về Yêu nữ máu đổ . ai có nhu cầu đi A pa chải xin mời liên hệ.
    2. Rỉn lai manh nha trở thành chuyên gia MÓC - VÁ sau khi lôi ra nhét vào một cái săm chẳng bị làm sao trong một quán rượu lụp xụp bên suối.
    Lại nói chuyện đi tìm báu vật giang hồ của BCS.........

Chia sẻ trang này