1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm "sư đệ".
    Lần sau yêu nữ máu đổ rủ sư đệ enjoy cùng, hi vọng lúc đó đệ ko bận
    Thầy Tam Tê sắp trở về rùi, bọn e nhớ thầy quá cơ
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác 3 Ti kể chuyện hay quá, em đau hết cả ruột. Tiếc quá lần này em không tham gia được. Trong câu chuyện của bác một số nhân vật em đã nhận ra cũng nhờ vào tính miêu tả chân thực vừa sâu lại vừa sát. Em hâm mộ bác rồi đấy. Lần sau có vụ nào các bác ới lên nhé để em bỏ làm, bỏ nhà theo các bác
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    6.
    Tuy vậy, giang hồ còn đồn đại về một chiêu thức cực kì bí hiểm của Ăn Tí Một, đó là chiêu Ăn Nốt Tí Hai, một chiêu tối độc của riêng phái Cửu Tam chỉ truyền cho chưởng môn, nếu không phải nguy kịch tính mạng thì nhất thiết không được dùng, xưa nay không ai rõ, bởi kẻ nào nhìn thấy đều đã teo rồi ?.
    Nhìn các khuôn mặt dài ra kinh hãi, Bách Hôi gật gù: Chuyến này chúng ta hành tẩu, hành tung đã bại lộ. Có kẻ đã ngầm báo cho Tứ Luân giáo, dọc đường không tránh khỏi cạm bẫy, chốn chốn lưới giăng, nơi nơi hầm hố, bởi thế phải đề phòng mới được.
    Chợt sực nhớ ra chuyện lúc nãy đang dang dở, Bách Hôi nhìn khắp mặt mọi người, rồi chậm rãi:
    - Chuyến đi lần này của chúng ta là vì hai báu vật giang hồ, vốn là linh vật của vị trưởng lão tôn quí Hiếu Phụng chân nhân?

  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Antitmap( 11:49:58 AM): để mai phải xui quân mình uýnh nhau mới đc,mình có làm cái gì thất lễ đâu cơ chứ
    Antitmap (11:50:07 AM): nghe nói bác chitto mảnh mai lém
    Greenline(6 11:50:32 AM): ừh
    Antitmap (7/4/2006 11:50:44 AM): mình mà ngã vào chắc đi đời
    Greenline (7/4/2006 11:50:49 AM): rủ cả hội ĐL GR
    Greenline (7/4/2006 11:50:59 AM): vào ném đá lão thầy chùa đê
    Greenline(7/4/2006 11:51:07 AM): lão phá giới
    Greenline (7/4/2006 11:51:11 AM): 8-}
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 05/07/2006
  5. aibolit_dr

    aibolit_dr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Được aibolit_dr sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 05/07/2006
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Map iu ơi, kô nên nghe KẺ ĐÀO TẨU xúi bậy nha. Cha này là khoái xem oánh nhau lắm, lão ấy lại định giở bài ngư ông đắc lợi đấy.
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 05/07/2006
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Bản quyền của Quỳnh đại tiểu thư)
    [​IMG]
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Rui nhớ nhé, lần sau các sư huynh, sư tỷ đi đâu mà ới 1 tiếng ko có mặt thì........sẽ cho Hắc miêu hàn xử lý Rùi.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác, oan oan tương báo biết bao giờ dứt. Ai da, lại bị lôi kéo vào vòng thị phi rồi. Yêu nữ Máu đổ lại tung chưởng Nhão Thầy Dùi. Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn! Mau mau!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 05/07/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    TỐC...TỐC...LỐC CỐC...LỐC CỐC..TỐC..TỐC...toàn thấy các sư cụ phá giới (cái này dùng lại nguyên văn của người trong nhà các bác gọi nhau vì em không bít ai vào ví ai) vừa gõ mõ vừa tụng truyện, hihihi.
    @Maytrang: Hoá ra đấy là sông Bằng hả cậu, tối tăm nên bọn tớ chỉ nghĩ được là cần chọn món gì để sống được qua...đêm thoai
    @Map: Có ai bắt nạt người nhà MSC ko cậu, tớ cũng thích tham gia hội đồng vì thía tớ còn ké được 1 tẹo chứ 1 - 1 tớ đầu hàng, hihihi
    SO zi vào ném đá nhà các bác, tại tiếng mõ hàng xúm gõ to quá

Chia sẻ trang này