1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại thì "nó" nặng khoảng 2 kg Quả thực là thứ bảo vật đáng thèm muốn cho các nữ ma đầu luyện Ô la la thần chưởng
  2. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Bác thầy chùa viết hay quá clap clap
    hồi hộp quá đi , không biết cái báu vật giang hồ đó nó tròn méo ra sao nữa, hị hị, nhưng chắc nó đẹp nhắm
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    11.
    Thấy ánh mắt nghi ngờ và xấu hổ của đám hán tử, cũng như sự thẹn thùng và khao khát, của đám nữ nhi, Nhím Xú ngơ ngác rồi xuống giọng hối hận:
    - Em lại nhầm với quả dưa mán mất rồi. Lần này em chỉ nhớ nó nho nhỏ thôi, đeo lủng lẳng một chùm, lại có rất là nhiều dây dợ xung quanh.
    Ngao ngán nhìn nhau, 13 người thở dài đánh sượt. Chợt Rỉn Lai kêu lên:
    - Ăn Tí Một mỗi lần ăn thì chỉ một tí, nhưng mà là tí bà Liên Xô, sau lần này lại vội vã đến nỗi không kịp ăn mà đi ngay? Điều này rất là trái với lẽ thường ! Phải chăng chúng có manh mối gì, đã biết được điều gì?

    - Hoặc chúng muốn phục kích chúng ta trước ?" Máu Đổ yêu nữ lầm bầm.
    - Cấp tốc đuổi theo ?" Bách Hôi hét lên. Đoàn người vội nhằm hướng Cao Bằng mà tiến, Bách Hôi không quên ôm theo 3 quả dưa mán (còn to hơn quả dưa mán duy nhất của Hiếu Phụng chân nhân).
    .
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    12.
    Đoàn người hối hả đi vào thành Cao Bằng. Để đảm bảo an toàn, đề phòng có kẻ bám đuôi hay âm mưu ám toán, chúng đi lòng vòng đến cả hai chục dặm chỉ để tìm một quán ăn. Lúc thì qua cầu, rồi lại quay lại qua cầu, vòng ba vòng phố Lý Tự Trọng, bốn lượt phố Nguyễn Khang, cuối cùng là chui tụt vào quán gần chợ.
    Địa bàn này, chị em họ Hắc không còn thủ hạ, thì lại đến lúc Quỳnh lão tiểu thơ ra tay. Sau ba hồi tít tít, bốn tiếng à ơi, Rỉn Lai cùng Quỳnh lão chạy phắt ra ngoài, lúc quay lại mặt mũi hớn hở.
    - Trước ta không tính cần phải có những thứ này, nhưng nghe Ăn Tí Một dẫn Cửu nương Tam lang đến đây, buộc lòng phải đề phòng ?" Rỉn Lai vỗ ngực tự hào, Quỳnh lão tiểu thơ hớn hở thò tay vào bọc.
    Bang chúng trố mắt ra nhìn Quỳnh lão bày ra một đôi móc ngắn, một tấm thiết bản thủng lỗ chỗ, mấy lá cao dán dầy cộp đặt uỵch lên bàn. Thật đáng kinh ngạc, chỉ trong phút chốc mà sắm đủ các thứ binh khí ấy.
    .
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Topic này tệ chả ma nào chịu post ảnh, trừ thầy lang. Mà thầy lang cũng đang bận nhổ răng sâu, mấy hôm nay không ló mặt vào box, bực mình, tớ post ảnh đểu cho các bạn cáu tiết.
    Ma nữ hội tại thành Bắc Kạn
    [​IMG]
    Toàn Âm công cho xin vài bức tư liệu đoạn qua đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn với 2 trái núi đào nhọn hoắt nhỉ? Lão thầy chùa mới đi đến Cao bằng phỏng? Chờ khi nào chưởng ký qua Tổng cọt - Trà lĩnh thì tớ lại post ảnh tiếp nhá.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện Yêu nữ Máu Đổ khét tiếng giang hồ từ Bắc chí Nam Tờ Tờ Vờ Nờ, không nơi nào là không có bàn chân ả dẫm be bét. Trên đường hành tẩu, ả gây bao ân oán thị phi khiến quần hùng căm tức. Lần này nghe ngóng tin tức biết đòan đi tìm bảo vật, Yêu nữ Máu Đổ lân la khóc lóc xin một chân gia nhập hòng cá kiếm bảo vật, phần khác âm mưu đen tối vô cùng độc ác. Trong khi quần hùng đang phân vân dè chừng ả thì Tam Tê Hổ Mang hoà thượng động lòng từ bi đứng ra bảo lãnh. Ai nấy vô cùng bất ngờ ngạc nhiên há mồm trợn mắt. Chỉ riêng có Trưởng lão Cái Bang Rên La là nhếch mép cười. Hừ! Để xem các người có mấy tay mấy chân!
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trưởng lão cái bang Rỉn lai tiên sinh đúng là không hổ danh đệ nhất điêu toa. Tớ nghe giang hồ đồn đại là lẽ ra lão được phân công tháp tùng Yêu nữ máu đổ trong hành trình đi tìm báu vật lần này. Nhưng nể tình thâm giữa nàng và Quỳnh lão tiểu thư nên chuyến đi này Yêu nữ quyệt định nhường nài ngựa cho Quỳnh lão tiểu thư và dự định ở nhà tu luyện thêm đặng chờ chuyến hành tẩu sau. Thế mà về tới nơi, trưởng lão Rỉn lai vẫn còn.......................đúng là giang hồ hiểm ác thật. Rỉn lai vừa được ăn vừa được nói, vừa được la làng.
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng nghe giang hồ đồn quả dưa mán của Hiếu phụng chân nhân có độ cong cong khác hẳn 3 quả dưa mán mà Hắc đại tiểu thư đã ôm theo hòng tìm kiếm chút an ủi cho chị em ... Và chính vì lý do thiếu độ cong cong ấy mà các báu vật tìm được tại đỉnh đèo Giàng đã bị các nữ ma đầu đem ra băm băm chặt chặt để phục vụ mấy cái bụng sôi réo ùng ục (thay vì mục đích tối thượng ban đầu ) tại Hà quảng thành ngút ngàn mây gió, cơm không có, rau cũng không, may mà vớ được UBND huyện lị quán, ko thì vào hang Cốc Bó mà học lịch sử với thầy Chitto.
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 08/07/2006
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin chúc mừng ngày này cách đây 34 năm, VĐV bơi lội xuất sắc Cheerful đã vượt qua ngàn ngàn tinh binh vạn mã để đoạt cúp vàng - The cup of life - .
    Tặng bạn nè
    Và tớ cũng xin thay mặt khổ chủ mời các chư vị hảo hớn tối nay đến 68 ND để tập bơi ở Hồ Hale, khi đi cấm tuyệt đối không sử dụng BCS nhá, thời gian là 20h30.
    Hẹn gặp cả nhà

Chia sẻ trang này