1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BCS. Truyền kì Bản Giốc - Sương mù Bắc Hà (p13)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Chitto, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ối rồi ôi, ảnh tư liệu sao mà xấu thế
  2. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại đoạn xuất hành ở cầu Tô Lịch, các bậc tiền bối còn gọi là cầu Trung Hoà, đại ca Trương Hùng trong lúc tiễn đưa các cao thủ võ lâm trong giang hồ xuất hành lên phương Bắc, bỗng giật mình khi thấy một gói ám khí lạ của Rỉn Lai ném xuống đất. Vốn tính thương người, chỉ sợ khách bộ hành qua đường đá phải ám khí mà bị tẩu hoả nhập ma, liền ra tay quyết dùng hết công lực thu hồi gói ám khí trả lại gia chủ với hy vọng gia chủ sẽ có thuốc giải. Nào ngờ khi vừa động đến gói ám khí, Trương Hùng thất kinh khi thấy bán thân tê liệt, ám khí tuy mềm nhưng đã động đến là dính chặt vào tay rồi phát tác. Trong lúc bối rối, may nhờ có 4 năm 3 tháng luyện công trên đỉnh Phăng Lăng Xăng, đại ca Trương Hùng vận hết công lực dự trữ đẩy ám khí ra khỏi tay, cùng lúc các cao thủ võ lâm cũng mạnh ai người đó nhảy lên chú ngựa sắt phi nước đại....
    Từ hôm đó, Trương Hùng như người mất hồn, công lực bao năm rèn luyện bỗng dưng tiêu tan trong chốc lát mà cũng chẳng cứu được người đời. Nghe nói sau đó, các bậc hậu thế không còn ai dám bén bảng đến đầu cầu Tô Lịch nữa.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Yêu nữ máu đổ vốn tính thẳng thắn, nàng thường nghĩ gì nói đấy. Nàng đã được diện kiến con Chiến Mã của Rỉn lai Cái bang trưởng lão cái lần mà hắn trở thành KẺ ĐÀO TẨU để lại con Chiến Mã cho Quỳnh lão tiểu thư chăm sóc vài hôm. Yêu nữ máu đỏ nghĩ, con này là Chiến mã cách đây khoảng chục năm, giờ nó đã trở nên già cỗi nên đặt cho nó cái tên là con La Già. Nàng không ngờ rằng, cũng vì cái việc đó mà Rỉn lai trưởng lão có ấn tượng rất không tốt với nàng. Chuyến đi này, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Trưởng lão quyết tâm tầm con Chiến mã Jút pit tơ màu xanh dương để lão và Quỳnh lão tiểu thư có thể phi nước đại tìm kiếm bàu vật trước các bang khác. Vì không ngờ trưởng lão cái bang lại thù địch với mình vì gọi chú ngựa yêu của mình là La Già nên Yêu nữ máu đổ tỏ ra rất thân thiện với Rỉn Lai trưởng lão, nàng không biết rằng chuyến đi này nàng lại "bị hố to".
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tới anh Greenline: tình hình rất là tình hình, khèn đang bị mốc. CHẹp chẹp, ky bo hay sao mà mua khèn đểu thía.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối ối em ơi, nói nho nhỏ thôi chứ sao lại la to thế. Đúng là người làm sao chiêm bao làm vậy. .
    Hóa ra khèn đểu àh? . Thế mà cái thằng cha người dân tộc ấy mồm cứ xoen xoét: " Cái tao làm cái khèn nầy tốt lắm vớ. Cái tao bán cho cái mày rẻ rẻ thôi. Mày đừng nghi ngờ cái bụng tốt của tao." . Mìn cứ tin cái bụng nó tốt, ai ngờ nó lừa mìn. Nếu có lần sau gặp lại mìn là mìn đập vỡ cái alô nó ra.
    @ Kẻ đóng vai ác: Hơ hơ, hình như hơi tự ái thì phải.
    @ Bạch Vân: Tiểu cô nương hôm qua sinh nhật vui không hử?
    P/s: Mắt mũi kèm nhèm, đầu óc lẩn thẩn, nghĩ một đằng gõ một nẻo. Ặc! Sửa lại một tí.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/07/2006
  6. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Được sự "ưu ái" của thầy chùa Tâm Tê. Trước khi thực hiện chuyến đi vi hành tìm hiểu báu vật thực sự giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, trước khi thầy chùa quyết định 1 phen khăn gói lên đường, lưu lạc giang hồ tàu khựa để tìm kiếu báu vật, Hắc Miêu Hàn đã thủ thỉ, thỏ thẻ, thẽ thọt, tỉ tê và cả nghiến răng ken két bên tai Tam Tê, tiểu thư nhằm mong đc thầy chùa để ý mà truyền công lực, nội lực, và các bí quyết ô la thần chưởng. Lão mỏng manh là thế, và không thể không rung động trước Hắc Miêu Hàn tiểu thơ xinh đẹp, Thầy Chùa Tam Tê đã quyết truyền hết bí kíp của mình cho nàng, hòng mong nàng nối gót lão, cũng hành tẩu tìm báu vật cùng lão dẫu ko chung 1 địa bàn. Tối qua có cuộc gặp mặt giữa các cái bang để chúc mừng nàng Bạch Vân đã bơi lội xuất sắc, vì chuyến hành tẩu của mình, lão Tam Tê ngậm lòng mà vắng mặt. Lão chắc cũng đau khổ lắm. Phải nói Hắc Miêu Hàn và Nhím Xú cũng được mở cờ trong bụng.
  7. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    16.
    Nhím Xú và thầy chùa Tam Tê canh phòng bên ngoài, còn 8 người lần mò đi vào động. Chỉ một chốc, sau khi Nhím Xú và Tam Tê đánh chén xong hai bắp ngô răng ngựa nướng cứng như đá thì đã thấy đám kia ra, giọng vô cùng hậm hực:
    - Nước dâng lên cao quá, mà trời tối om, không sao vào động được.
    Người bán ngô là một sơn nữ, bảo: ?oLúc nãy có đoàn 12 người đi vào, họ vào có một lúc thôi, mà nước ồ ồ chảy ra ào ạt, chả hiểu làm sao nữa?
    Bang chúng hậm hực, vì không hiểu Cửu Tam làm cái quái gì mà nước ra lắm thế ???
    Bỗng từ xa, Toàn Âm, Hắc nhị tiểu thư, Bạch Đẩu Song Beo lảo đảo chạy vào, kêu ơi ới?
  8. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    17.
    Toàn Âm hổn hển bảo: - Bốn người chúng tôi bị Cửu Tam đánh đuổi, may mà thoát được. Ối giời, lúc Ăn Tí Một phô triển chiêu Độc cước Trương dực mới sợ làm sao, tối sầm cả một góc trời?
    Còn Hắc nhị tiểu thư thì cười hí hí một cách rất là trong sáng: - Chàng Phát Phọt mới cao lớn đẹp dzai làm sao, em là em mê chàng rồi đó?
    Nậm Beo cũng hấp tấp nói: - Chẳng hiểu chúng phóng ám khí gì, mà thấy con ngựa của Toàn Âm lảo đảo ghê lắm.
    Thấy thế, cả đám vội nhảy bổ vào con ngựa của Toàn Âm, sờ nắn lung tung, bóp nặn loạn xạ, cấu véo tùm lum. Rồi Rỉn Lai tuyên bố một câu xanh rờn:
    - Con ngựa này đã bị trúng một loại ám khí nhỏ như đầu que tăm, sắp thủng bụng lòi ruột rồi. Phải nhanh chóng chữa ngay kẻo không kịp nữa.
    Thế là các thứ vũ khí lập tức được lôi ra. Đám đàn ông xúm vào mổ bụng moi ruột, còn đám nữ nhân thì hớn hở bổ xoài, bổ dưa, và ăn thịt chó nướng.
    Lo lắng cho chốn ăn ở của bang chúng, Tam Tê, Yêu nữ, Hắc đại tiểu thư và Đức Phệ quay lại Hà Quảng, để đám còn lại bận chữa cho con ngựa ruột đang mềm oặt kia?

  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã đến chào mừng vận động viên xuất sắc nhất ạ. Cám ơn trưởng nhão Rên La có nhời hỏi thăm, vắng trưởng nhão cũng hơi bùn dưng em lại nghĩ đến cuối tuần này trưởng nhão xuống núi vào thành HN mang theo món hàng truyền thống umbrella tomorrow em lại thấy vui thêm mấy phần. [​IMG] [​IMG] [​IMG].
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tam Tê Hổ Mang hoà thượng! Giờ này huynh đang ở đâu? Có nhớ những phút bôn ba như nhái bén nơi núi thẳm mây ngàn? Nhớ lúc ngửa mặt ngắm sao trời và mơ về nơi xa lắm? Đệ gửi tặng huynh tấm ảnh con đường tơ lụa bồng bềnh sương khói, hận nỗi nàng tiên nga phía sau lại giơ hai ngón tay ném ám khí về phía đệ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này