1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BĐBP Việt Nam - Khiên thép trấn biên

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi leproVN, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Góp cùng các bạn vài tấm ảnh, hướng về biên cương
    [​IMG]
    Cột mốc gần thác Bản Giốc - Cao Bằng
    [​IMG]
    Cửa khẩu Phó Bảng - Hà Giang
    [​IMG]
    Cột mốc thiêng liêng
    [​IMG]
    Khắc vào đá
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 24/05/2009
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cái này em xin thì thào nói nhỏ một chút.
    Tại cột môc số 0 ở Apachải, là ngã ba biên giới giữa L-V-T, có đào một hố rác dùng chung cho 3 nước, nếu có khách tham quan hoặc lính BP lên đó có rác thì vứt vào đó.
    Chỉ có điều, hố rác đó được đào bên đất ...Lào ạ.
    Cũng không chỉ có mình bị đè nhỉ?
  3. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Hầy, bố em nhập ngũ năm 1971 và được biên chế vào CAVT trong khi các bạn bè đồng ngũ đều vào sâu trong Nam, ông cụ nói, đó luôn luôn là điều may mắn nhất cũng như trách nhiệm lớn nhất mà ông cụ luôn luôn cố gắng thực hiện.
    Năm 1973 ông cụ nhà em được chọn đi học HVQY vì trước là sinh viên Toán, năm 1978 khi đi thực tập ông cụ xung phong vào chiến trường Tây Nam để cùng sống cùng chết với những đồng đội của mình trong đó. Khi tốt nghiệp với quân hàm trung uý ông cụ được điều phái về viện 108 nhưng xin xung phong về BDBP và gắn bó với nó suốt 36 năm đến khi về hưu vào năm ngoái.
    Cũng vì thế mà em có may mắn được đi công tác cùng ông cụ rất nhiều, từ bát sát Lào cai, Lao Bảo đến Tây Ninh. Ấn tượng nhất là những chuyến xe chênh vênh mép vực nơi biên giới phía Bắc, hay những chuyến đi trong sương mù nơi rừng rậm miền Trung hay cả những ngày hè nắng chói chang nơi Tây Nguyên rực đỏ.
    Em đã gặp cả những đồn trưởng biên phòng 5 năm chưa về thăm nhà hay những anh trinh sát trẻ người Hà Nội tình nguyện lên công tác tại nơi biên giới xa xôi. Tất cả họ là những con nguowì mà có lẽ ta sẽ ko bao giờ được biết đến nếu như số phận ko may mắn cho ta gặp hò.
    Chả biết nói gì hơn ngoài từ cảm phục những chiến sĩ biên phòng, những con người nhỏ bé nhưng trái tim và tình yêu đất nước thì ko bao giờ nhỏ bé
  4. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    BĐBP giờ thuộc Bộ Quốc Phòng, còn việc điều chuyển thế nào là do hai vi Bộ trưởng giải quyết. Bác Võ Hồng Anh bộ trưởng bộ công an bây giờ còn làm một phát cái rụp lên Đại tướng luôn,có thấy úy với tá gì đâu
    Hàng năm học viên BP đều có vài suất học bên học viện an ninh
  5. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Logo của BĐBP. Không biết ai là người sáng tác cái này nhỉ. Em vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó
  6. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  7. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Ngày 25-5, tại Học viện BP, Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức diễn tập thực nghiệm tác chiến phòng thủ đồn BP. Thiếu tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập.
    Quá trình diễn tập gồm 4 giai đoạn với 16 vấn đề huấn luyện, thể hiện cụ thể thứ tự hành động của Đồn trưởng, Chính trị viên, các Phó Đồn trưởng và các đội trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ đồn BP phối hợp với các lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ huyện biên giới thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức chỉ huy bảo vệ biên giới của đồn BP.
    Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Hoa nhấn mạnh: Diễn tập tác chiến phòng thủ đồn BP là một hình thức diễn tập thực nghiệm để thông qua đó làm rõ hơn về vị trí, chức nằng, nhiệm vụ của đồn BP trong khu vực phòng thủ huyện biên giới. Thông qua diễn tập thực nghiệm tác chiến phòng thủ đồn BP để kiểm nghiệm, nghiên cứu đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng từng bước hoàn thiện hình thức tác chiến của đồn BP và xác định rõ cơ chế chỉ huy đồn BP khi có tình huống xảy ra.
    Viết Hà (Bienphong.com.vn)
    Vậy tư lệnh BĐBP hiện nay là bác Trần Hoa.
  8. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Theo thông tin của Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Nghệ An, ngày 23-5-2009, trong quá trình truy lùng các đối tượng buôn bán 17 bánh heroin bỏ trốn trong chuyên án 302L, lực lượng truy lùng của đồn BP Tri Lễ đã phát hiện thi thể một đối tượng dưới vực sâu, cách địa điểm xảy ra cuộc đọ súng vào mờ sáng ngày 19-5-2009 khoảng 100m. Bên cạnh xác đối tượng còn có 1 khẩu súng AK và 17 viên đạn.
    Thi thể của đối tượng này đã được lực lượng của đồn BP Tri Lễ đưa lên khỏi vực sâu, đồng thời phối hợp với lực lượng công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Hiện các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương xác định danh tính của đối tượng này.
    Theo suy tính của các cơ quan chức năng, sau khi bị các lực lượng đánh án truy đuổi gay gắt vào rạng sáng ngày 19-5, đối tượng này đã nhảy xuống vực sâu để tìm đường thoát thân. Do vực sâu tới 15 m nên khi rơi xuống, đối tượng đã bị va đầu vào vách đá và tử vong.
    Như vậy, tính đến ngày 23-5-2009, 3 trong số 5 đối tuợng trong chuyên án 302L đã bị tiêu diệt và bắt sống. Lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.
    Hoàng Anh
    Bọn buôn ma túy này đen mới vào tay BP. 5 em thì 1 em bị bắt tại trân, 1 em bị tiêu diệt, 1 em thì nhảy xuống vực.

    Một bông hồng cho các chiến sỹ BP
  9. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Hành khúc biên phòng
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/4GoHZy2Phl[/FLASH]
  10. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Có mấy người bạn làm biên phòng nói chuyện đừng tưởng ký hiệp định biên giới với khựa xong là ăn ngon ngủ yên nhé.Chúng nó vẫn khốn nạn vi phạm hiệp định thường xuyên như kè sông, suối để dòng chảy xói sang bờ bên mình,xây các đài cao quan sát phía bên nó để dễ quan sát tồi tệ hơn nữa là giả làm người chăn trâu hay tiều phu để di chuyển các cột mốc đã cắm.
    Khu vực Biển Đông tình hình rất căng thẳng mấy chiếc tàu ngư chính thực chất là toàn tàu chiến cỡ lớn đi càn quét ngư dân VN ngoài Biển Đông trong khu vực chủ quyền của ta.
    VN ko hề có ý định đối đầu mà trái lại tích cực muốn hợp tác với TQ nhưng bọn khựa không chỉ muốn thôn tính toàn bộ Biển Đông mà còn muốn VN thành chư hầu dễ bảo của chúng nó như Triều Tiên, Myanma mà thôi.
    Phải tăng cường khẩn trương mua sắm vũ khí hạng nặng chứ tình hình với Khựa ngày càng căng thẳng.

Chia sẻ trang này