1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bẽ bàng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bẽ bàng!!!

    Anh à, em tiếc rằng chúng mình chẳng có một thời yêu nhau say đắm, cuộc sống vất vả bươn trải vì kiếm tiền, chúng mình gặp nhau rồi lấy nhau trong hoàn cảnh như ngày đó, vì cần nhau, để đến bây giờ em cứ luôn tiếc nuối rằng hình như anh chưa từng say đắm yêu em? Em hiểu rồi, em đã hiểu hết rồi, bởi vì ngày hôm nay anh đã nói "Em chỉ bình thường thôi!". À, thì ra là thế? Có lẽ anh nói đúng đấy. Dù sao em cũng xin cảm ơn anh! Vì đã cho em biết một sự thật như thế. Vậy mà....Tại sao bấy lâu nay...em lại cứ tưởng rằng tình yêu anh dành cho em, phải hơn tất cả những người đàn ông khác đã từng theo đuổi em??? Hay là???Có phải khi đã lấy nhau rồi người ta không nên nghĩ đến tình yêu??? Hay là, chỉ nên sống với nhau vì bổn phận? Có phải vậy không? Nhưng trái tim của em sống không thể thiếu tình yêu. Em biết rằng em không chấp nhận một cuộc sống hôn nhân như thế!!! Em phải làm sao bây giờ? Anh nhỉ?
  2. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hãy hiện thực hoá tình yêu sau hôn nhân thôi !
    Nói như Lý Tiểu Long của võ Tàu khi nói về sự tập luyện lặp đi lặp lại "hãy say mê trong sự đơn điệu".
    Và biến tấu trong tình yêu là "hãy đam mê trong sự nhàm chán"
    Nói thì dễ nhưng làm khó đấy
  3. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Forget everything and forgive everything. Hãy bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy chỉ nói trong lúc nóng giận thôi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền căng thẳng lắm, đôi khi người ta không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối phương có những lời lẽ hoặc hành động quá đáng. Xin hỏi em, có phải em đã nói hoặc làm cái gì đó để anh ấy nói ra câu đấy không?
    Đừng xem xét người khác trước khi xem lại bản thân mình.
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ! Lý Tiểu Long nói rất hay, bác Đông Hải biến tấu cũng hay, và hay nhất là câu cuối cùng.

Chia sẻ trang này