1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé bé hạt tiêu ... Hội những người bé bé ..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vn83, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp .... mới vô nhà đã thấy bao nhiêu người đăng ký là mem rồi vui thật đấy
    Còn tiêu chuẩn ah` ... để xem nào ...
    chiều cao <1m55
    cân nặng : no limit nhé để đảm bảo cho sức khỏe OK
    các vòng đo cho tự lựa chọn ...cứ cảm thấy minimal là được
    Mọi người vui tính thật nhưng mà em không đồng ý cái bác hidetoshi đâu nhé ... thô quá ...
    mà mấy bác mode cũng vui tánh quá nhể
  2. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, gặp đúng các bạn hiền rùi. Tớ cũng bé xíu xíu thui, nhiều khi tự thấy mình cũng hay hay, nhưng cũng nhiều lúc thấy hơi thiếu tự tin . Có hội nè là hợp nhất rùi, trời ui bọn mình mà đi với nhau vui fải bít.
    Cho tớ tham gia cái nhá, hihi, đọc cái tên hội đã thấy..., . Vui wé trùi.
    À chị lovely ới ời e thấy chị e mình cũng có nhìu điểm chung fết, cùng thích màu hồng nè, cũng nhỏ nhắn ( xinh xắn nữa chứ chị nhỉ? ) nè, v.v và v.v....
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em ui, tham gia vào hụi Pink Lovers đi em. Bên đó có bạn heo còi chung hụi với chị rất nhìu: Pink, Da đen, Song ngư và bạn ý cũng bé xíu nữa.
  4. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhưng chị ui, e thấy nhà Pink lovers xây cao wá trùi làm e sợ trèo cao chị ạ.
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bé bé hạt tiêu thường là con gái: vừa bé vừa cay. Chừng nào hội nhà mình mà đi off, chắc rôm rả lắm nhỉ, tha hồ mà ngồi buôn ( mà cũng có mấy man vào buôn rùi còn gì )
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bé khá ghê,anh chỉ nhớ **** là con gà trống mà quên mất nó còn 1 nghĩa rất mềm mại.Rảnh hỏi admin xem nick này có vi phạm không.Nếu có là được treo vĩnh viễn

     
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mèn, tớ cao 1.61, nặng 43kgs và đang có nguy cơ xuống nữa.
    Hê hê, nhưng vòng đo của tớ thì nhỏ kinh khủng:80-55-84.
    Cơ mà tớ có ưu điểm là được gọi bằng... nhóc hoài hoài, thế thì tớ cứ đâm đầu vào Hội hỉ?
    Anh hide thô à? Thua gã maxi tới chục lần lận ấy ơi. Mà ai nói anh hide cao dưới 1.55 nhỉ? Hey you, giới hạn cho con trai dzí, nhanh nhanh lên
    Mới có 1 lô bài hay ơi là hay, khi không bị del. Thế mod cũng xì pam thì sao? Quê đi đâu cũng than phiền luôn.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 11/03/2006
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    oài . Công nhận là khi nhỏ nhắn cũng có nhiều cái thiệt thòi thật ..này nhé chiều cao hạn chế thì bị cho là trẻ con ... nhỏ người thì bị coi là chưa nhớn ..Đôi khi những hạn chế về hình dáng cũng khiến ta gặp phải một số khó khăn nhưng hơn tất cả là tinh thần ta không nhỏ bé .. thế mới gọi là bé hạt tiêu
    Nhiều lúc chỉ vì dáng vẻ bên ngoài mà cũng ức chế phết đấy ... nhưng quan trọng là hiệu quả trong công việc, cách cư xử trong cuộc sống sẽ làm cho ta thấy tự tin hơn ...
    nên tui muốn chia sẻ với mọi người có cùng mối quan tâm như tui
    Thật lòng nếu nói là giới hạn để đánh giá thì cũng được thôi
    chỉ là một vài con số không nói lên được hết cá tính của một con người
    Với con trai ... chiều cao < 1m70 là thấp rồi đúng không (so với bây giờ mừ .. vì đi với mấy đứa bạn mình lúc nào cũng phải nghểnh cổ lên thế mới tức cơ chứ)
    Mà đề nghị mọi người bớt sì pam đi nhé ...để có nhiều cơ hội nói chuyện và thân thiết hơn ...
    hãy nói về bản thân mình ... những điều nhỏ bé và không nhỏ bé trong mình ha ....
  9. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ hum giỗ ông mấy anh iem ngồi với nhau, mình là anh cả lại lùn nhất có 1.68 , bùn hông chịu được, còn thèng cao nhất tới 1.85 lận, đúng như kiểu anh iem nhà Đan Tông
  10. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic...còn tớ thì đi thực tập, mấy lần phải đi cùng học sinh mà chẳng ai nhận ra mình là cô giáo bọn nó cả. Tại tớ dạy cấp 3 mà sao tụi nhóc bi giờ uống sữa gì mà lớn thế ko biết. Đang lo vì tương lai không xa có khi còn phải dạy Đh chứ chẳng chơi. Chít mất thôi...Sang bên này hồi đầu đi lạc đường có ông cụ còn hỏi mình học highshool à... Ai được khen trẻ thì thích chứ tớ giờ chỉ thích được khen chững chạc, về sau cho ra dáng cô giáo tí, cho nó...oai

Chia sẻ trang này