1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé có bố mẹ nuôi, lớn có vợ nuôi, già có con nuôi.....

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhlovelt, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bé có bố mẹ nuôi, lớn có vợ nuôi, già có con nuôi.....

    Đây là câu tuyên ngôn hùng hồn của tên bạn Linhlovelt..nhưng mà theo Linh thì ngược lại cho female mới đúng
    - baby có parents nuôi..lớn hơn có husband nuôi...già tẹo nữa có...children nuôi..tội gì nhỉ
    Mọi người cho ý kiến coi là câu này dùng cho female hay male chuẩn hơn?????
    Family is a unit of society
  2. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh ngotaulai ạ..em chưa được học tiếng hán việt ạ....anh đã vô tới đây..làm ơn dịch nghĩa luôn ạ( giáo dục việt nam bây giờ hại tụi em thế đấy ạ)
  3. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    nếu linh lấy anh thì anh sẽ nuôi em cả kiếp sau luôn cả thể để em khỏi lo gì nữa nhé
    Tinh yêu đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải sống mà chỉ là sự tồn tại
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tán tỉnh thì tìm đúng chỗ mà tán nhé phu quân! Tôi còn sống khoẻ mạnh mà ông đã dám lăng nhăng rồi! Ông không cẩn thận thì chết với tôi! Lớ xớ là tôi méc bà SÒ đấy!!!!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lớn hơn đã có husband nuôi hả ... Em lớn hơn chưa chắc đã có chồng đâu à nghe ...haha... Mà em đã lớn được tầm nào rồi... để anh biết đường mà rước về ... tội nghiệp cho em quá ..

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    [h5] chết có âm phủ nuôi ! [h5]
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN THẤU HIỂU


    TÌNH YÊU CỦA TÔI BAY MẤT RỒI!
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Đây là chợ tán à ? Cho tham gia với nha !
    Còn ba cái việc người này nuôi người kia thì tui xin có ý kiến thế này : Ai cũng có một cái thân , vậy suy ra thân ai nấy lo , vậy thui !
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Chúng ta hãy tưởng tượng theo như em Linh nói nhé : người đàn ông và người đàn bà ma` được nuôi ấy thì chắc chắn là bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, cụt hay chân hai tay, (he'he' ghê qua') nên lúc nao` cũng có người nuôi. Phải không ba` con?
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CHÍ LÝ!!!!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  10. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    To handssome: sẵn sàng ạ
    To all: Không phải khi female được sinh ra đã là một sự phụ thuộc vào male à..phị thuộc thêm tẹo nữa có sao đâu.hờ

Chia sẻ trang này