1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé dịu dàng lăn trên lưng gió ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeudieu_thucnu, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bé dịu dàng lăn trên lưng gió ^_^

    Phải lâu lắm rùi em mới có cái cảm giác này...định lập một cái nick mới để ko ai biết mình là ai,viết cho thoả thích....nhưng mình là chính mình vẫn hơn......mọi người cho em xin ít đất với nhé....một con nhóc mới lớn....Thanks mọi người nhiều nhiều..............
    Yểu điệu thục nữ....
  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào,hôm nay 14-4,sẽ cố gắng ghi nhớ mốc lịch sử này....mình sẽ viết để mình hiểu mình hơn....để mình đỡ trẻ con hơn này.....có lẽ lên Hn là một quyết định sáng suốt của con nhóc 15t....chỉ mới vài tháng mà đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ :D...mình có cái tội cứ hay quan trọng hoá vấn để đi.....đến một lúc lại nhận ra...thật ra chả có cái gì nghiêm trọng đến như thế cả.....
    How I am feeling today?....vui cũng ko phải mà buồn cũng ko,một con nhóc ẩm ương.....cuối năm học hành căng thẳng......hix.....được cái dạo này ai cũng nhận xét mình chăm thế....mát cả lòng....nhưng lại hay thức khuya quá....ko tốt.....đèn ở Ký túc ko bao h tắt mà.....làm sao có thể tắt đèn sớm như ông Ngô Tất Tố được........Sáng ktra Văn + ktra bù Sử....hix,cả tối hôm qua ngồi tụng đau hết cả mồm....cuối cùng sáng lại dơ hơi thế nào ko thèm ktra bù chứ....toi công....tuần sau lại tha hồ mà học....đến giờ Văn...làm được hai câu đầu....chăm chỉ văn vẻ thướt tha....lại thấy bọn nó ấy ấy.... mình cũng....lôi vở ra chép...với hy vọng lại được 7 :D....
    Văn của cô dù có cố thế nào cứ nhìn thấy tên mình là 7 và 7...cũng ko hiểu nổi sao khi thi vô trường mình lại 7,5 văn cơ nhỉ....:D
    Sáng mai đời lại đẹp chỉ có 3t...tha hồ chơi....còn phải về chép nốt đống năng lượng nữa chứ...mỗi đứa nói một kiểu...chả biết đường nào mà lần cả....đứa bảo càng ngắn càng tốt,đứa thì 10 trang được có 7đ...mình đang 11,5 trang vô tư đê.....tẹo về phải viết nốt cái thư cho nhóc yêu....ktra Văn xong thừa 15'' mà viết được mấy dòng ý....
    Quyết không yêu chờ đến ngày thành đạt...mình đã ngộ ra chân lý ấy...và sẽ cố thực hiện :D....
    Người ta khổ vì thương không phải cách....
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người...
    Nếu mình ko nhầm thì mấy câu trên nhóc iu nói của XD...mình ko thix thơ nhưng thi thoảng nhẩm đi nhẩm lại cũng thấy hay hay....đúng tâm trạng...dạo này ol ít hẳn đi.....ngộ ra nhiều điều hay..cố lên nào,chỉ còn 1 tháng nữa là thi xong...tha hồ bay nhảy...về NĐ,với bố mẹ với nhóc iu....người ta nói mình trẻ con cũng đúng.....nghĩ vớ va vớ vẩn.....dành thời gian để làm những việc ko đâu vào đâu cả.....chẳng hạn nghĩ về ai đó....mình ...lại lầm tưởng....may sao đến giờ lại nhận ra chứ....như chuyện với B,D,H....chỉ là những kỷ niệm đẹp của cấp 2....sắp lên 11 rùi đấy.....sắp lớn rùi......online toàn để invi.....chả muốn nói chuyện với ai ngoài một nguời....thế mà đến giờ lại nhận ra nguời đó cũng chẳng quan trọng với mình lắm.....tự dưng một sáng gần đây tỉnh dậy và những cảm nhận kia bay mất....thêm yêu đời yêu trường yêu lớp ..trước sau gì thì mình cũng chỉ là trẻ con....sau này lớn khó chiều đấy....hy vọng ko có anh chàng nào dại dột......như bây h....
    Lại gặp nguời ấy ol...cố để ko mất đi 1 tình bạn đẹp.....sau này làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ kĩ mới được..nói thì dễ mà làm thì khó ...thế tốt hơn cho mình.....tự dưng nhớ vợ quá...ai đời 1 thằng con trai để mình gọi là vợ mà ko ý kiến ý cỏ gì nhờ....dạo này cứ gọi vợ ơi là quay lại ngay lập tức...phản xạ ko điều kiện...
    Nói chuyện với người ta....đánh trống lảng đi zậy :D...A better day!
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hiz,chưa bao h ol muộn đến như thế...how I am feeling :D....gần 2h sáng.....hôm nay lắm chuyện phết...thằng bố khác hẳn...uống ruợu vào người nhũn như bún ấy,vậy mà cứ đòi uống tiếp là thế nào nhỉ...uh thì con trai phải khác chứ....nói toàn những thứ linh tinh ấy...hôm nay 3t...sáng dậy buồn ngủ là thế mà ra khỏi trường hết hẳn.....lạ thật.....sáng mai 5t đây....tha hồ chết...... 3t ngoại ngữ liền nữa chứ.....ặc ặc....nhớ bạn thân nhớ bố mẹ nhớ nhiều thứ :D......cứ đợi đấy sáng mai tôi xử lý....phòng mới được lắp it....
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Cháu a`... cháu thì tuổi tác chỉ như con cháu của bác,,, bác khuyên cháu nên ngủ sớm đi nhé.. ít tuổi thế này mà thức khuya là không tôt đâu cháu à,,, vài lời bác nói thật... cháu đừng giận bác nha..
  5. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác àh cháu cảm ơn bác nhiều...có cái cháu quen rùi ah....ko sửa được mất rùi....bác tuổi già sức yếu cháu làm sao dám giận bác đâybác lại về cõi vĩnh hằng nhanh quá thì.......
  6. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xem nào...hôm nay thứ 7 rùi...một ngày CN free....2 tuần trước khi thi....sau khi nghỉ 30-4 có 1 ngày mới ác chứ.....thật là...mình sẽ làm gì đây....Tell me what to make a girl :D....eo ôi vợ hôm nay dễ thương khủng khiếp....chuẩn bị trả bài test hôm nọ hix...đi đâu về đâu đây.....nghĩ lại cũng hay hay.....chiều đáng lẽ được nướng mà chẳng ngủ nghê gì cả.....chán...CN tuần trước vừa về nhà xong......mấy tuần cuối nhanh thật chưa chi đã sắp hết kỳ 2 rùi............thế là xong đời con nhóc....lại được vìa....lượn lờ lang thang mấy trang...nhiều cái hay....
  7. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    16/4/05
    õ?ƯmỏằTt ngày 'Ăng nhỏằ>õ?Ưthỏằâ 7 'ỏĐu tiên 'i lang thangõ?Ưông mơnh say chỏằâ fn nói lỏÊm nhỏÊm chỏng ra 'Âu vào 'Âu cỏÊ....có thỏ mỏằ>i hiỏằfu thêm 'ỏằặĂc mỏằTt sỏằ' 'iỏằu....con trai khó hiỏằfu thỏưt,uỏằ'ng rặỏằÊu vào rỏằ"i lỏằi ra..nhơn ông,thỏưt là....tỏằ'i qua thơ ngỏằ"i nhơn thỏng bỏằ' say...fn nói vỏằ> va vỏằ> vỏân....phê nhặ con tê tê...mỏằ-i ngặòi mỏằTt hoàn cỏÊnh...mỏằTt chuyỏằ?n...sỏằÊ...chuyỏằ?n SV nó nhặ thỏ....cỏằ' lên nhóc...phỏÊi cỏằ' vơ nhỏằng ngặòi yêu thặặĂng....ông say....gÂy sỏằ vỏằ>i ngặòi ta.....may mà chỏng sao cỏÊ.....okie....'ỏằi còn mạa hỏĂ tặặĂi vui nỏằa cặĂ.....mơnh chỏằ? fn và fn....nhặ con ỏằ?n con ỏƠy...thỏưt vô tÂm ....nhơn con trai say...sỏằÊ thỏưt.......mỏằ>i hặĂn 1h mà thôi...thỏng bỏằ' lỏĂi 'i 'Âu 'ó,sang chỏằ- bỏĂn chặĂi...chỏng biỏt nỏằa...con nhóc mơnh chỏằ? biỏt lon ton theo,nghe cĂc anh vỏằ>i ông và bỏằ' nói chuyỏằ?n.....thỏƠy ngặỏằi ta trỏÊi 'ỏằi hặĂn nhiỏằu....anh Tạng hỏằi cÂu hỏằi 'ó làm mơnh bfn khofn.....
  8. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix...cả chiều đi lang thang sang nhà dì của ông H,với bố mình :D.....sang sn em ông...ngồi đợi nồi lẩu gần tiếng chứ ít gì...lại còn cúp điện nữa chứ....chậc chậc số mình xui roài.....bỏ mất cả buổi ghita nữa chứ ..tiếc cha chả là tức...hoá ra NĐ cũng nổi tiếng phết chứ nhỉ...nhà máy dệt....ngã sáu....nhớ quá cơ...sắp 30-4 rồi,dạo này mỗi lần ol 1 đống offmes...sướng.....
  9. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix,lâu lắm nhóc chẳng vào để viết....dù...có lắm chuyện bức xúc lắm chứ nhỉ...ko có time...dù bình thường cũng chả làm gì cả...mấy ngày nghỉ.....ko về mang tiếng ở lại ôn thi đấy nhưng buồn chán....chẳng được gì vào đầu mà ngày kia là thứ 4 rồi.....11 ngày nữa.....xong..................
    Dạo này ol như đi chợ đứa nào cũng bảo ôn thi gì mà suốt ngày thấy mặt trên mạng....em vô tội mừ....mải chơi Lines wé.........nóng kinh khủng...chưa có đợt nào nóng như lần này..ở mình còn mát chán ra rồi đấy,chả làm gì cũng mệt ngủ cũng mệt...lạ thật!
    Đợt này lắm chuyện....tự dưng một hôm gặp H,nói chuyện lại,hắn còn chả nhớ tên mình,chỉ nhớ 2 năm về trước như một kỷ niệm đẹp thôi...nhanh quá...đứa nào cũng lớn rồi....vậy mà sau 2 năm lần nói chuyện đầu tiên lại cãi nhau vì những cái chả ra đâu vào đâu cả....trong ví mình vẫn giữ cái ảnh của H.....chẳng biết để làm gì,có nặng lời ko khi mình nói 2 năm trước đã ko chơi được với nhau rồi bây h vẫn thế.........bức xúc thật...thấy mình trẻ con vật vã nên được....kệ chứ...no matter what....
    Mới có mấy ngày mà nhớ lũ roomates thế ko biết...cả ông H cả thằng bố C nữa......về NT chả thấy mặt mũi đâu cà..lên nhanh còn nuôi lợn cho mình nữa chứ... với cả...đem quà lên ....
    Dạo này hay gặp lũ A4 cũ,nhớ chúng nó thật,mới có 1 năm thôi...nhanh chán.......cái con to mồm nhất A4...mà sao đứa nào cũng hỏi có NY chưa là thế nào nhờ....T còn bé mà.....thấy bảo 29 họp lớp...đúng sn papa mình nữa.... ôi trời đi đâu đây?????????? Nhanh quá.....chẳng mấy chốc...lại thấy tiếc rẻ rồi...những chuyện với B,D,H..rồi cả thằng em bé xinh cả người bạn LHP nữa...toàn là nghĩ linh tinh để rồi 1 hôm nhận ra thường thôi,mình cường điệu hoá vấn đề lên rồi....đọc lại những cái thư của mình và nhóc...ngố ko chịu được...uh thì có lớn rồi mới có khôn....khà khà...dạo này lại nói chuyện với K chứ...vô vị,nhạt nhẽo....
    30-4 papa,mama lên đúng sn nhóc em....chẹp chưa mua wà cho nó...để hôm nào về vậy..........bọn nó bảo về NĐ học....có mà ....đã cất công ra đi làm gì có chuyện quay trở lại....bạn bè ở LHP hết...bao nhiêu......về đấy có mà thành phần tử phá hoại của trường ah..người ta chẳng đuổi khéo đi ấy chứ.... có mình vào lớp vui phải biết....biết sao đây khi mình đã chọn lựa...thường thôi ấy mà...........lên đây dù chẳng còn là mình nữa........................
  10. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hì..mạng lại okie rồi....hum nay thi 2 môn đầu tiên ...cũng tàm tạm còn 8 môn nữa,cố lên nhóc...học hành vẫn chửa đâu vào đâu cả,mà mình đang mở hàng cho ngày hôm nay ấy nhờ :D.....đau bụng quá....tự dưng lại dở chứng ra thế này...Hoà đi rồi,buồn thật,C cũng buồn nữa....cả buổi trưa 2 chị em ngồi buôn chuyện toàn thứ linh tinh...C & H bị....chán thiệt....tối qua mạng như điên ấy ko thể chịu được...hay là do nick mình đang nói chuyện với H mà...tự dưng lại thế.....bao nhiêu người nói?Ko thể type để gửi mes được,bực mình thật có khi H lại tưởng....mà nghe nói buồn cười thế nhờ...2 năm rồi chứ ít gì...wura.... ngày mai 2 tiết đầu test.... đến 2 tiết sau Romeo & Juliiet...tha hồ mà..........chẹp ui za....giọng N của H nghe như Chí phèo ấy...con trai HP mà..hix....nên tránh :D....sớm sủa chán...toàn 1,2 giờ đêm mới ngủ...hôm nay học sớm....hix.....đêm qua có đánh nhau mà ông H cũng có mặt chứ....sắp ra trường rùi mà.......ol chả gặp ai đọc lại đống Archive vậy....dạo này lại có thói invi rồi...lần đầu tiên anh H avai với mình ..Thường thôi...sao dạo này mở miệng ra là nói câu đấy ấy nhờ....nào...chúc nhóc làm bài tốt đi mọi người :D

Chia sẻ trang này