1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé dịu dàng lăn trên lưng gió ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeudieu_thucnu, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    .... ờ thì chúc :P .... thi tốt nhá ....
  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix,có người chúc làm mình hắt xì hơi cả buổi sáng....oái mà trưa nay mới chúc mà,để dành cho mấy môn kia vậy.....From HT with love.....nghe From Sarah with Love...hay vật vã...phải kiếm lyric mới được....ngày đẹp...thứ 5 ngày 05 tháng 05 năm 05....Hôm nay làm bài ko được tốt đẹp lắm lắm....tạm ổn .chiều bình minh hơi muộn....tối nay sn ông nên xuống ko nhỉ...ông mình chuẩn bị cựu SV rùi..buồn thật ...còn 6 môn nữa,cố lên nào nhóc....Gặp H chả ăn nói được cái gì cả......Đọc,chính xác hơn là học R&J....đỡ buồn ngủ........dù chẳng nghe ra cái gi cả........Ôi con chim bé nhỏ của em ..Thường thôi
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix,sớm sủa gì nữa,3h sáng roài,ngồi buôn chuyện lâu ra phết chứ nhỉ...hai con cứ ngồi buôn LHP với chả CN,lại lôi những thứ từ lâu lắm rồi ra nói,và cảm thấy mình sáng suốt khi lên đây học...Thường thôi nhỉ ....dù hơi tiếc nhưng từ mai sẽ ko đề cập đến nữa,mạng ttvn dạo này busy suốt làm mình hơi chán...Trong ngày mai hoặc ngày kia anh H sẽ đến đưa cho mình quà của L để đưa cho nó...mình chỉ thix mỗi ghita của ông ấy thôi....And I love her tuyệt cú mèo ......chẳng biết trả công cho mình cái gì đây
    Còn 6 môn nữa thoai,cố lên nhóc,mà tuần sau bạn iu cũng thi cùng mình rồi,sắp xong rồi,thứ 6 ngày 13 đen đủi thế nào đây,sau đấy thì ....sắp hết năm rồi.....hix,thi 4 môn đầu ko ăn ý lắm, cô T ko thèm trả bài kỹ mới cú chứ,ko biết được mấy đây......bọn nó còn 10 đầy ra đấy hix hixcòn mấy môn kia tạm tạm....chưa học hành được gì cả,lịch sử dài ngoằng ra ấy ,hix hix,mình cũng lười cơ...dạo này hay gặp H thế,chả nói chuyện đâu vào đâu cả...2 ngày nghỉ rùi sẽ đi đâu về đâu đây,cố gắng chăm học nè.....ôn bài nè...........nói chuyện với bạn của L,thấy hoá ra mình có con bạn thân hơi bị được đấy nhỉ....Yêu nhóc quá....Ông H hôm nay xuống tóc hơi bị ngố rừng,hahahaa,thường thôi....21 nhanh ấy mà.
    Sáng kiểm tra như ngố ấy,bọn lớp dưới còn biết đáp án nữa chứ :o....ngậm ngùi wá...
  4. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix,thế là xong 6 môn rồi,cố lên còn 4 môn nữa thôi...thứ 6 ngày 13,nhanh ấy mà :D.....nhóc yêu của mình thi ko tốt lắm...bây h đã khám phá ra tại sao người ấy ko quen ko biết lại có thể biết rõ về mình như thế...hoá ra là do thằng D,thằng này được,cứ đợi đấy...rùi sẽ xử lý ...tưởng gì...tự dưng hơi bùn ...sáng làm toán đủ 8đ...chửa bít còn trừ đầu trừ đuôi ra sao nữa...chiều đang ngủ thì papa gọi điện lên mắt nhắm mắt mở nghe, định đi ngủ tiếp nhưng đâu có được ....thế mà đến giờ vẫn chưa đi ngủ...sáng mai còn đòi đi chợ sớm với bọn nó nữa chứ...học mãi K,lải nhải được mấy câu...xong Trao duyên roài....mới học thơ,hix còn phân tích nữa...C hôm nay nhìn vở mình xong kêu rụp 1 câu Sao ngắn thế ?....Văn cô H chỉ đến thế là căng thôi..cố lên nào...điểm của mình còn cao chán nhờ ....Sáng lam sử,tại sao mình có thể ghi lộn 1848 thành 1648 nhỉ,hix.....đời sẽ đi đâu về đâu ....
    Ko vào được 4r yêu thích của mình...hix...cứ gọi mình là nhóc của anh chứ chứ,rõ ràng chả quen chả biết gì cả...đến bây h cũng đang ở cách mình mấy nghìn cây số...thường thôi..... lúc nãy nghịch ,lấy đồng tiền meixico của ông H bỏ lợn,chả bít để làm gì..trong ví có bức thư của chị Y...hix....khổ thân ông mình,già rồi còn dại...sáng mai dậy,sẽ ko ol cả ngày xem có chịu được ko nào...dành time để học...mình bây h hư quá...dù sắp hết năm rồi chứ..kiểu này bb kế hoạch đi chợ sớm Kệ,để thi xong đi cả...sáng nay đọc bài viết của ac....hix...thấy làm sao ấy...mình ko nghĩ đấy là mình.....ko muốn đấy là mình....nhưng mà sự thật có lẽ là như thế ...chẳng biết nữa...mình có làm gì đâu..chỉ quá trẻ con thôi chăng ......mình mới .....Ko nghĩ linh tinh nữa...mai nhóc yêu thi tiếp...bọn nó thứ 4 đã thi xong còn mình dây dưa đến tận thứ 6..điên qúa...bảo họp lớp gì cơ mà....29...đúng sn papa....chưa đâu vào đâu cả......lại có đứa hỏi mình đã có anh nào chưa chứ...bọn này thật là....toàn nghĩ đâu đâu thôi ak.....T còn thơ ngây lắm.........từ giờ làm gì cũng phải nghĩ thật chín chắn...thật cẩn thận..để khỏi gây những thứ như bây h ...................
  5. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhớ diary quá...ghé thăm chút...hôm nay Hn mưa lớn...đẹp wá...cả lũ nhảy xuống lội mưa...giá như có nhóc yêu của mình ở đây nhỉ...2 đứa sẽ....tình hình là còn lâu mình mới được về nhà...hừm....người ta học ngày học đêm..cố gắng này cố gắng nọ...còn mình thì sao...chưa ra một cái gì hết..mai thi đấy..vẫn nhởn nhơ ngủ 12h liền....chiều mới thèm mò dậy..hư quá đi thôi.... :(thấy bức xúc quá...lão BDK thật là...mình cũng trẻ con..chả có gì...del nick đi đã..xong rồi..mình là GB ư?....Hư quá...làm gì cho bớt hư bây h....thức đêm thức hôm thế này.....mình phải cố thôi....mai là 6+2=8...ngày 13 là hết....để xem những cố gắng của mình cuối cùng đến đâu...năm sau là năm quyết định...dù phải làm gì...hay bằng bất cứ thủ đoạn nào..theo lời D nói cũng phải.....Cầu vồng đẹp thật..lâu sẽ ko được thấy cảnh hất nước thế nữa....kt vui qúa...cả đời được mấy khi...time qua ko trở lại mà...........hư qúa....học nào...cố lên nhóc....NT là cái đích ko muốn đến nhưng phải đến được....
  6. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    12.37AM 09/05/05
    Oa,sang ngày mới rồi,một ngày đầy bận rộn đây,tranh thủ viết tí nào...Cả buổi tối ngồi tụng kinh Sử mà chẳng vào được mấy....hix.....cố lên nào...13 là 1 ngày đẹp ....mấy ngày tới khá mệt đây....học K,chả thích một chút nào cả,vẫn phải nhai đi nhai laị...mải chơi thật...tối qua học muộn,3h còn mò đi ăn xoài trộm ở cổng QG chua quá,vẫn cố ăn .....chậc,đi mà ko rủ mình gì cả.... mãi cũng xử lý xong đống xoài.....thức rồi buôn cùng bọn roomates...ol viết bài...toàn bài ngố rừng......trong đầu bây h toàn Anh Pháp Mĩ nhặng xị lên ....sáng mai làm bài lại râu ông nọ cắm cằm bà kia thì chít....Hix,hứa với chú già sau khi thi xong sẽ quậy tưng bừng HLTG...cố lên nào .......Hôm qua gặp BTL ở Ktx,chẳng bít đi đâu trông chỉnh tề thế,đúng lúc mình đang lảm nhảm Khoa học với lị Không tưởng....đêm ol nghe nhạc Nhật...hay quá...dù mình chẳng hỉu mô tê răng rứa.......từ mai ngoan ngoãn nốt tuần cuối cùng xem nào.....thế là cũng sắp xong năm lớp 10 rồi,come on baby...giá như hôm nay là thứ 6...ngày 13 ..........Trời lạnh,mà chẳng buồn ngủ tí gì,tại hôm nay ngủ nhiều quá .... sao sáng mai bò dậy sớm được :(...thôi đi ngủ....G9
  7. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    09/05/05 1.07AM
    Hix,sửa soạn đi ngủ ,ra ban công một thoáng...hơi lạnh,cái lạnh đầu tháng 5...Hn mưa yên bình quá,hay là bởi đêm...tự dưng muốn theo chân gió...về nhà,bên những người thân yêu.........Nhớ hôm đầu tiên xa nhà,cũng là 1 đêm mưa hè................
    And when we meet
    Which I''m sure we will
    All that was then
    Will be there still
    I''ll let it pass
    And hold my tongue
    And you will think
    That I''ve moved on....
    Chắc mấy nữa sẽ nhớ kt lắm đây..... Lạnh quá cơ......lại mưa......kệ ....sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà.....
    Hai hôm nay gặp 1 người...thoáng qua như gió,nhanh thôi....làm mình nhớ đến Queen...lâu lắm rồi tưởng như bỏ quên.......
    Now it''s a beautiful day, The postman delivered a letter from your lover
    Only a phone call away, You tried to track him down but somebody stole his number
    As a matter of fact, You''re getting used to life without him in your way
    It''s so easy love because you got friends you can trust
    Bỏ lại thôi...ra với lũ bạn........mưa đẹp quá,dưới ánh đèn.........
  8. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc yêu đời và sống động quá, hi vọng cô bé sẽ được nhiều may mắn ,nhiều niêm vui và những thú vị bất ngờ
    Chúc cô bé thi tốt những môn còn lại
    À, mà " Bé dịu dàng lăn trên lưng gió" nghe cứ ngộ ngộ ....
  9. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    11.35AM 09/05/05
    Hix,thi xong rồi,4 với 2 là 6....còn 4 môn nữa thôi,cố lên nào nhóc..... ...thi xong ol gặp nhóc bạn,nó thi ko tốt lắm.......thức khuya quá phá huỷ kế hoạch sáng dậy sớm học..may mà thi vào phần học rồi........Viếp tiếp nào,vừa ngồi lẩm bẩm K xong.... ôi Khoai lang hỡi Khoai tây...hix,sao 1 đứa dốt văn như mình lại phải học Văn nhờ......... tự hứa ngày mai sẽ ko ol nữa,học cho tốt....thể nào cũng 7 cho mà xem...còn Hoá nữa chứ...... càng nghĩ càng ngán....
    8.40 PM 10/05/05
    Chiều ko định ol,tự dưng nhớ nhóc...thế là mò lên nhắn mes cho nó...ko biết thi cử thế nào....đọc 1 đống mes của thằng bạn cũ....dám nói mình phải tập thể dục đi chứ...đêm thức khuya...sáng dậy muộn...chắc chẳng có ai lười + hư như mình...ngủ 12h....mệt... chiều Hn lại mưa....vui...tự nhủ mai thi ko được đi mưa...ngồi được 2'' nhìn mưa ko cầm lòng được....phi xuống cùng lũ bạn...cả kt ào ra nhìn mưa...hắt nước vào nhau nữa....hôm nay có cầu vồng...lâu lắm ko nhìn thấy cầu vồng rồi....vào nhà...người ướt sũng...nói chuyện với ông chú già..bực mình thật..cứ đợi đấy...cháu sẽ trả thù ......đến tối hôm qua mới biết...oan gia.....
    12.24pm 11/05/05
    Mệt,ol đọc qua bài về MU chút rùi đi khò khò....thi cử kiểu gì 3 năm 1 đề văn...mình ôn tủ..thế nào mà lại trúng chứ...đã bảo mà ko nghe ..hix...mất thời gian cho bài Văn quá...TV chỉ làm trong 10'' cuối...chửa viết được mấy cả...mới hơn nửa trang một tí...Hóa thì tiếc mấy phương trình quá chứ.. ...miam Susu cho đỡ tức nào ....That I was born to try.. ...chắc tại sáng qua thức muộn quá,dậy muộn...đêm qua lại ko ngủ được.......thế mà sáng vẫn bò dậy được....tạm ổn...còn Lý nữa....
  10. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết đựơc bao nhiêu đi hết bấy nhiêu...cú qúa...đêm qua nằm mãi mà ko ngủ được...Nóng kinh khủng...chỉ còn hưởng thêm trời HN mấy tuần nữa,có thể yên vị ở nhà rùi...nóng ko thể chịu đựơc...bức xúc...Mai thi 2 môn cuối cùng...Lý chả biết giề cả. ........chán quá.....hôm nay làm bài hơi hâm .........

Chia sẻ trang này