1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé dịu dàng lăn trên lưng gió ^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yeudieu_thucnu, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về nhà gặp mẹ nên vui thế hả nhóc ! chúc nhóc gặp mẹ vui vẻ nhé ! Hn vui đấy chứ sao ko ở lại chơi nữa
  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix...cả ngày hôm qua ko vào được....hôm nay tí tởn nhảy vào...Nóng quá đi mất...HN nóng thế này ko bít ở nhà thì thế nào nữa đây......nhìn bọn nó ngủ vui thế...mai lại phải đi học như thường rồi ..mấy hôm nay ăn uống ngủ nghỉ..vớ va vớ vẩn..ảnh hưởng đến sức khỏe..mấy hôm nay tức ông H,ko thèm nhìn mặt nữa...kệ.....NÓNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.......C đang ngủ trông hay hay...tính C hay hay......nói chuyện với bọn lớp cũ... cứ bảo mình về đấy học đê... hâm....
    Hôm nay thi xong tất cả roài...còn môn nói nữa...huhu...vừa thi xong đã phải học tiếp rồi....mệt qúe...huhu...đi đâu về đâu đây ...chưa chuẩn bị giề....Thi Lý...chán...đỡ hơn kỳ 1 một chút.....lầm vớ vẩn...thế là sai hết.....từ đầu đến cuối ...làm sao bây h....đang tụt roài...cố lên...có đi mới biết bọn bạn nó quý mình ...đứa nào cũng bảo về kia học đi...cho đỡ chán..... đi rồi....biết sao...Điểm Lý bấp bênh...
    Được yeudieu_thucnu sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/05/2005
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hixx...nóng...search mãi mới tìm được cái topic nè...tưởng nó phải bay xuống đâu đó rồi....Nóng quá...mạng down...cả tối thứ 7 ngồi chả làm quái gì cả...cứ để đây đã,tẹo viết tiếp...có việc
  4. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title thấy phơi phới tâm hồn, định vào tìm niềm vui cho cuộc sống. Ai dè đọc mới được vài bài thấy muốn đau thần kinh luôn. Xỉu cái rầm!!!
  5. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lôi nó lên cuối cùng nó vẫn chìm ngủm dưới đấy...hix...tìm mãi mới ra...biết điểm gần hết roài...chưa có trường nào chấm năng suất như trường mình...nhanh dã man....ngày hôm nay định off tiết 1 cuối cùng vẫn rứa ,nghỉ cả buổi...mệt...TG hết tiết 3 cũng mò về...hoá ra điểm Địa của mình vẫn cao phết...hehe.....điểm Toán thì chửa ra đâu vào đâu...hixx....sáng mai sẽ là điểm Anh + văn...bao nhiêu người hứa cho mình ăn kem..nếu...chỉ một chữ nếu...Nóng quá...daọ này sân KT đông người rứa....đến tận 1,2 h...thường thôi.....có vẻ béo lên...ai cũng bảo thế....còn ở lại đến 26....lớp mình có trò giề đây...nhớ a4 quá đi mất...cố lên sắp hết năm roài.......
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió tại hạ lang thang dạo qua đây, tự dưng lại thấy cái topic kêu tên ...giống mình. Hùi hụp xông vào rồi......xông ra, xá một vái, thôi, đợi 1 năm nữa ta quay lại.
  7. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ nhỉ...nhiều người rảnh rỗi...chỉ để đế một câu chẳng ra đâu vào với đâu cả...kệ...thường thôi.....I''m just a kid...no table....hôm nay tính điểm Anh...thừa điểm ra....các môn khác thì...tình hình là điểm vẫn cao nhất phòng...để làm gì nhỉ....đêm qua kt mất điện..đúng 12h đêm...mệt......lả đả đến 5h sáng mới chịu có điện...sáng dậy đâu hết cả họng...hix...gào thét inh ỏi òm cù tỏi....nhớ mãi ko quên thôi,sắp phải về rồi,cả sáng đi học chả làm được cái qué gì cả....đến rồi ngồi buôn...26tk roài.....lại chẳng muốn về....đêm qua 11h đêm nhận được tin nhắn của nhóc em...ngố ko chịu được....nhớ nó quá...đi xem ca nhạc đã..... cả ngày chả làm gì cả,lười quá...lại mập thêm chút chút....hôm nay gặp anh K lính hải quân có khác.....đen...đỡ mập hơn chút.....thường thôi...hè này quyết chăm học...
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì những bài viết của em cũng chả đâu vào đâu cả. Tốt nhất ku vác chai rượu, nải chuối đến tạ mấy bác mod đê, topic thế này mà mấy bác để cho sống thì phải nói là quá sức quý trẻ con đấy.
  9. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người ko đổi nhưng lòng người thay đổi..hix tự dưng cá kiếm được câu này....có lẽ đúng với mình bây h..lâu lắm ko vào viết...những gì xảy ra xung quanh có lẽ chỉ để nghĩ và nghĩ,ko còn time ol nhiều như hồi trên HN....có lẽ sẽ chẳng bao h quên được cái ngày 21-5, ah ko rạng sáng ngày 22 chứ...đúng rằm.....hix.....bây h vẫn còn chịu hậu quả...bao h thì Thị Nở gặp được Chí Phèo nhờ....NĐ vừa thắng 2-1...leo lên được 10..dù mình thix thứ 11 hơn :D( toàn số 1)..cố lên SDNĐ..Yoo.....................True friend ơi.....tao với mày lại thế sao...Out đã,ko có hứng type :(

Chia sẻ trang này