1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BE English Club - Một phong cách trẻ,một phong cách Xì....pam... #%^&*#$&^ ....(Part II)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi lazy_pinky, 17/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em xin
  2. luuvanthong

    luuvanthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi , tết đến nơi rồi , làm buổi off cho tết đi
  3. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    hèm...quậy quá trời luôn..Mapgis, Bluetears..(cặp này mới đi ..ú với BE 1 lần mà đã quậy thía này rùi, không biết đi mấy lần tới nữa thì sẽ thế nào nhẩy..chẹp chẹp..không dám tưởng tượng...)
    Dạo này em tu tỉnh, không xì pam xì peo gì nữa, vậy mà nhìn các bác giai, bác gái nhà BE cứ ...xìiiiiiiii...pem nhìu thế này em lại không kiềm lòng được. Thể theo lòng mong mỏi của các bác, em xin làm một bài rì pọt về Buổi sinh hoạt ngoại khoá ngày 24/1/2007 (ngày các anh cầu thủ đẹp giai phơi phới Việt nam oánh nhau với các anh cầu thủ khiêm tốn Thái lan và bị thua tan tác...=> vẫn còn cú lắm ạ)Mục đích của bài report là:
    1. là để các bác nắm được và tưởng tượng được tình hình "sinh hoạt ngoại khoá" của BE cờ lúp nó như thía nào.....
    2. là để các bác có cái nhìn đúng đắn về các buổi sinh hoạt của BE (chứ không em nại sợ nà..hèm...bị xuyên tạc "lun tun").
    Được t2q_2010 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 26/01/2007
  4. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    REPORT:
    " Sinh hoạt ngoại khoá 24/1/2007"
    Lêiđi èn gentơlờmần!!!
    Vào một ngày đẹp trời, ngày mà người người, nhà nhà đang háo hức mong chờ một trận túc cầu nảy lửa giữa 2 đội VN và Thái Len thì có một nhóm trí thức cao đã tiên đoán được kết quả của trận cầu này như thế nào, họ quyết định "chẳng thèm" đi xem bóng đá mà tổ chức đi sinh hoạt ngoại khoá để nâng cao tinh thần rao nưu,học hỏi lẫn nhau và giải toả xì chét cho những người vừa trải qua một thời kỳ " mải mê chinh chiến và iu đưn" như em (chú thích đó là giai đoạn thi HK í ạ, các pác đừng hỉu nhầm hé..)...(chú thích đợt 2, nãy giờ em xuyên tạc một tí, lý do chính của việc "không thèm" xem bóng đá chỉ vì họ không pon chen mua vé xem bóng đá ở Mỹ Đình được, vé đắt quá mờ...ai mà mua nổi chớ, thậm chí Quần Ngựa cũng không vào được...đông nghịt người hà..thấy mà khíp)
    Và sau đây là diễn biến hành trình của "những con người bình dị-không thít bon chen" ấy:
    Giai đoạn 1: Kế hoạch hẹn 6h30 ở nhà em thía mà em và Bluetears được ưu ái cho leo cây hái quả 20 phút (phê bình nhá nhá...).
    Phương châm "có thực mới vực được ..ú" được đưa ra, mọi người đồng nòng nhất trí ra Ngũ Xá ăn quà vặt, chẹp...và sau đây là một số hình ảnh minh họa:
    Hèm..chỉ lo chụp ảnh,chẳng ăn uống rì cả..hé hé...(mình đang năng suất, hok thèm chụp làm gì..ngon quá hà )
    Thế mà lúc mình ngẩng lên được một chút, là sạch bay hết:
    [​IMG]
    Chân dung 2 tên ăn tham nhứt:
    [​IMG]
    Tàn cuộc(tấm này ông phó nháy dzô dziên quá hà..cái cô "xinh xinh" đứng bên phải..chẳng thấy mặt đâu hết á...bực hết cả mìn..nè )
    Giai đoạn 2: Quán kara Minh Anh ( quán nì lịch sự nhưng mà phục vụ thấy ghét lém...) và vẫn như mọi khi...chát chát ..xình, chát chát ...xình
    Điểm ranh nèo. Có tất cả 12 ẻm, 6 nam 6 nữ cùng cai trị lãnh thổ.
    [​IMG]
    Từ trái sang phải: hut_bk (hay còn gọi là IQ thấp), ku Chiến (em chocon...). sis Hằng (chị chocon - xinh lém nghen, mấy anh giai nhà BE chú ý...), còn ai làm ma đất này -choconlonton, M.Hương (bạn em), em nà-t2q[/blue], chuyên gia tranh mic - bluetears, chuyên gia hậu cần-lizevans (iu lém- chu đáo lém, will be a good wife đó...) (mấy em còn lại ngồi bên kia, không có mặt trong ảnh lần lượt là: Phanhieu(thành viên mới), Tạ Duy (tv mới nốt), bác Hoàng EC (chưa đến) và cuối cùng là phó nháy Mapgis (quý bác lém cơ)
    Nhí nhố...!!! không thèm hát (cái hội này chỉ khoái chụp ảnh thoai)
    (chú thích : bác bên trái, ngoài cùng là bác Duy.)
    Lần này, Bluetears đã nghĩ ra một trò chơi khá là sôi động và hot hot hot..đó là 12 ẻm này sẽ chia ra thành 6 đôi và thi " Tiếng gào ấn tượng". EM rứt mún post ảnh của 6 cặp này lên nhưng mờ sợ các bác hỏng mắt vì có một số cặp nhí nhố...lém (khè khè...bít ngay là đang nghĩ lung tung mờ...) căn bản là em chưa sưu tầm đủ ảnh nên dưới đây em chỉ post cặp đẹp đôi nhứt và cặp xấu nhứt:...
    Cặp đẹp nhứt (miễn bình luận) - song ca: Vầng trăng không khóc
    [​IMG]
    Cặp xí nhứt - "Thôi, anh hãy về" (chả trách-couple mờ lại đuổi nhau về như thía thì...) *là cái cặp mà chia tay chia chân ở trang 13 đấy ạ (em lười post lại wé à).
    Sau khi lấy được ảnh của mấy cặp kia em sẽ post típ mấy cặp còn lại.
    Còn đây là mấy tấm thuộc lĩnh vực miễn bình luận:
    [​IMG]
    (chú thích: bác ngồi ngoài cùng bên phải-chủ nhân của máy ảnh xịn - Mapgis)
    Người đẹp nà:
    [​IMG]
    [blue]Hiện tại trong tay em chỉ có nhiu đây, khi nào có típ em sẽ cung cấp đễ các bác được nhãn mãn. Bài tường thuật của em đến đây được kết thúc.
    Chẹp, bi h là hơn 3h đêm (chưa bao giờ mình thức khuya như đêm nay) không khéo "hành trình tuổi 20" của em sớm về đích vì thức khuya mất. Em xin phép đi ngẩu. Chúc các bác có một ngày đẹp trời...
    Phóng viên xị t2q-2010
    Được t2q_2010 sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 26/01/2007
  5. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hi các pác, hôm nay đã là thứ 6 rồi, xin mời các bác bắt đầu đăng ký cho buổi off đi ạ
    Em xin phép tạm thời ra đi trong vòng 1 tuần kể từ hôm nay , thứ 6 tuần sau lại có mẹt, phải lo hoàn thành một số công việc đã các pác ợ chắc cũng ko xong sớm được, chúc các pác có những buổi off vui vẻ bổ ích
  6. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO VỀ BUỔI SINH HOẠT TIẾNG ANH TỐI NAY (Thứ sáu, ngày 26/1/2007)
    Địa điểm:
    P6C1- Khu TT SP Ngoai Ngu- DH NN- DHQGHN
    (Hướng dẫn tìm đường: Đi từ cổng chính ĐHQG, qua KTX sinh viên, rẽ ngõ đầu tiên bên tay trái, đi thẳng cho tới khi nhìn thấy cái biển to đùng: Dạy tiếng Trung Quốc nhà 6 C1 thì dừng lại.)
    Thoi gian:From 7:30 to ............. limitless
    TOPIC:
    INTRODUCE YOURSELF
    Did you ever get on a train going somewhere, only to find that you''''''''''''''''re headed in the wrong direction?
    The same thing happens in life. We set goals and make plans - and sometimes discover that we''''''''''''''''re on "the wrong train."
    Bi-vinat ha-lave literally means "understanding the heart." The heart is the seat of emotions. We say: "My heart is heavy, my heart is lifted, my heart is broken," etc. To understand your heart is to understand your true inner self.
    Many people go through life making assumptions about who they are. They never take time to "meet" themselves. Don''''''''''''''''t be afraid of discovering that the "real you" may be different than the "current you."
    Often a crisis hits at midlife when people ask: "What''''''''''''''''s my life about? Is this all worth it?" We''''''''''''''''ve heard stories of people who suddenly change direction, quitting their job and getting divorced. You know, like the successful doctor who decides he never wanted to go into medicine in the first place -- so he drops it and becomes an artist.
    Knowing yourself is the essence of being alive. If you don''''''''''''''''t know yourself, you are not living. If you don''''''''''''''''t know what makes you tick, you''''''''''''''''re a robot, a puppet, a zombie.
    So don''''''''''''''''t wait for a crisis. Life is too short to take wrong trains.
    Questions:
    1 - Why must you introduce yourself?
    2 - To what extent do you think introducing yous self is important?
    3 - How to introduce effectively?
    4 - Sometimes you feel shy when you are in the crowd, how to overcome?
    5 - Why is "KNOWING YOURSELF" an ingredient in wisdom?
    6 -.....what is the next question?
    (Muốn biết thêm chi tiết về Topic và đọc thêm bài tham khảo, mời các bạn quay về trang 10)
    @ choconloton: puppy iu quý của em ơi, tình hình là rất tình hình, tối nay em và pé Minh không đi off được ..., cho nên chị hỗ trợ giúp bọn em tối nay nhé, tuần sau bọn em sẽ làm cả hai buổi luôn, nha chị. Thanks chị nhìu ...(iu nhắm cơ).....
    Được t2q_2010 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 26/01/2007
  7. luuvanthong

    luuvanthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị Quỳnh đúng là super xì pam , đọc bài của chỉ rm cứ cười lăn cười bò .. , chị ơi chị có viét cho báo nào không đấy , em nghi quá
  8. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ối chời ơi, hai cái đứa này....
    Nào nào pà con ơi, đăng kí đi tối nay nèo. Hic hic, sao mà nhà cửa đìu hiu thía này hả giời ơi.... Tiến lên nèo...
    1. Chó con (lại xí được chỗ đẹp rùi nè)
    2.........
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
  10. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    MapGis, tối nay room SE mở đấy nhé. Liệu giờ giấc mà về ko tớ sai bảo vệ giam cả người lẫn xe đấy. Mê muội BEE qúa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này