1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bẻ gãy các loại tư bản sinh kiêu ngạo của những người kiêu ngạo.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bẻ gãy để giúp họ khiêm tốn hơn; hoàn thiện hơn. Mình là người tốt nên mong cho họ hoàn thiện để hạnh phúc hơn ấy mà.
  2. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tiếp
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bác nói phải, rất chí chí phải. Nhưng nếu nghĩ rộng hơn, thì việc bẻ gãy tư bản này không phải là ép người ta trở nên ngu ngốc sao. Vậy việc làm này có lợi gì với mối quan hệ giữa mình với người tư bản đó. Hay cuối cùng cũng chỉ thỏa mãn cái tư bản về sự hiểu biết của bản thân.
    Theo em, hiểu cái tư bản của mỗi người và tránh làm gãy cái tư bản của họ mới là đúng đắn trong việc xây dựng quan hệ tốt với đối phương chứ.
    Em mới vào, không biết nhiều, có gì bác chỉ bảo giúp
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác cũng nói rất đúng! Người "có" một cái gì đó nhưng không kiêu ngạo về cái đó thì mới thực sự đáng trọng! Còn người có nhưng lại kiêu căng về cái "có" đó thì có hai cái bất cập. Thứ nhất là cái có đó có thể mất đi; theo quy luật vô thường thành-trụ hoại-diệt ; sắc đẹp có thể tàn; tiền có thể hết hoặc bị mất; hoặc phá sản; hoặc rủi ro kinh doanh(sập sàn chứng khoán chẳng hạn).
    Nâng ly một cái cho nhân vật mới của box!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Viết tí nữa thì đâm ra luẩn quẩn. Bẻ gãy tư bản là làm người ta trở nên ngu ngốc? Thế không bẻ gãy thì chẳng phải mình trở nên ngu ngốc hay sao? Có tội với mình và có tội với người khác thì hai bác chọn cái nào? Chẳng phải tất cả đều là chống lại tính nhân đạo của loài người ư!!!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Em viết cho rõ ra thì ý em là "bẻ gãy tư bản" theo lời bác King thì cũng giống như nói "anh là thằng ngốc, tôi mới là thằng thông minh, vì thông mình nên tôi mới bẻ được anh". Nói như thế thì chỉ làm người ta bực mình, không thể làm người ta kiêm nhường hơn.
    Vậy chỉ có thể nói không bẻ người ta thì có phải chỉ chứng tỏ mình khôn ngoan hơn không, sao chị nói không bẻ người ta thì minh ngu ngốc. Nếu vậy thì làm gì còn chuyện có tội với mình hay có tội với người ta, càng chẳng liên quan gì đến tính nhân đạo của loài người.
    P/S: chị nói khó hiểu quá, nếu em nói không đúng thì nói rõ hơn em nghe với.
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cũng như trong pic này , hay trong bất kể mối quan hệ hành động nào của ai đó cũng muốn mình hơn ng, muốn mình đặc biệt
    để củng cố niềm tin trong mình rằng mình là kẻ mạnh, mình hơn người
    một trong những cách hữu hiệu nhất là hạ gục ng khác
    tớ là ng bị hạ gục, đo đài vài lần,
    nó có tác dụng hủy hại đối với ng bị hạ rất lớn !
    bạn có bao giờ bị đốn gụy chưa ?!!!!!!!!!!
    đừng mang điều đó cho ng khác , nó là con dao hai lưỡi, có khi chưa kịp đâm ng khác con dao đó đã ngập qua ngực bạn rồi
    ( mà bạn chỉ có thể đốn gục kẻ khác khi bạn là một gì đó rất lớn, có tác dụng rất lớn _ trong kẻ bị hại ....... )
  8. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Kiêu ngạo và kiêu hãnh khác nhau...
    Tóm lại, bẻ là cần và nên.
    Come on ...
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nếu muốn bẻ tư-bản-mối-quan-hệ của một đối tượng nào đấy thì chỉ còn cách bẻ từng mối quan hệ của người ấy thôi! Bẻ đến lúc nào mà nó không còn chỗ dựa về kinh tế và tinh thần nữa thì nó sẽ suy sụp. Nhưng làm như vậy thì ác người quá!
    Chống chỉ định với những tính cách kiểu Robinson Cruso!
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe MRK giống như chữ kí này.....

Chia sẻ trang này