1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bẻ gãy các loại tư bản sinh kiêu ngạo của những người kiêu ngạo.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị thông cảm, em Mây chưa đọc AQ đâu, nhưng cậu ấy có tiềm năng hơn AQ, thế mới nói tuổi trẻ tài cao.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác dumb quả là nhân đạo quá, ở đời này hễ kẻ nào bị hắt hủi mà có người giang tay nương đỡ thế này là phúc lắm nhé
  3. oOGoogleNOo

    oOGoogleNOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đây là loại tư bản gì đó hả bác,hay là CN X H-(Chỉ trích cá nhân hí hí
    )
    Em thì mong được có tài sản như người tư bản,có thái độ như họ còn cách xử thế và thể hiện thì tùy người...
    Ha ha em đang tưởng tượng bác mây đang ngồi trong căn phòng,cánh phải là bức tượng thiên chúa,trước mặt là tượng phật hùng vĩ cánh trái là hình ảnh thánh ...Ala,bác mây vừa gõ lapop vừa đảo mắt,trong suy nghĩ xuất hiện liên tục những luồng tư tưởng về sự giải thoát,đưa mặt bên trái ra khi bên phải bị tát, .....và mắt hình viên đạn khi nhìn vào thánh Ala, những kẻ đã hạ ta gừ gừ...he he
    Bác nói đúng nhưng sao mà bi đát quá vậy,đọc bài bác thấy ẩm ẩm màn hình máy tính,
    Sao thế hả bác,lần đầu tiên em nghe thấy cái lý thuyết này đấy,e không rõ bác trải nghiệm được nhiều điều như nào nhưng với em chính cười,sự thỏa mãn những cái nhỏ nhất mình làm được lại chính là động lực để e thoát ra khỏi những tháng ngày khó khăn nhất,chỉ có nụ cười gượng gạo giả dối mới là thứ tổn hao cơ thể mình thôi.
    Em chưa hiểu ý bác Hoàng là thế nào trong cái pic này,phải chăng bác đang tức mắt với những kẻ có chút tài năng hay ị vào đầu kẻ khácCòn về phần tư bản,như một lần em xem phim "Bá tước mông to ...jịi" em thấy ông già hỏi thằng cha đó:"Cái gì mà chúng ko lấy được của ta?"--"Tự do"--"Không chúng đang cướp tự do của ta đây thây,chjúng đang giam cầmchúng ta đây thây,....,đó là kiến thức chỉ có kiến thức là chúng ko cướp được của ta"....Sao lại bắt người ta không được sở hữu kiến thức..?Tất nhiên nói qua thì cũng nói lại.Kẻ giàu có không đáng chê trách nhưng kẻ giàu không biết chia sẻ thì có ngày mất lộc,kiến thức quan trọng nhưng hơn thế là việc chia sẻ kiến thức đó như nào,khi chui xuống cái lỗ rộng 80cm dài 2m đó thì kiến thức còn có ý nghĩa gì nữa,quan trọng là sử dụng như nào cho Vui Khỏe Có Ích các bác nhờ.
    Được oOGoogleNOo sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 15/06/2008
  4. vptrongoi

    vptrongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi chủ quan rồi. Không dễ bẻ gãy được đâu. Những người kiêu ngạo thường là những người rất nhanh nhẹn, và rất giỏi. Nếu bác chỉ chăm chăm tìm cách cho họ hết kiêu ngạo thì sẽ ko bao giờ thành công. Chỉ trừ những kẻ đó là những kẻ bất tài, nhưng trong trường hợp đó thì tự họ sẽ hết kiêu ngạo sau một thời gian, và đã nếm trải thất bại. Nếu cố găng đấu với những người giỏi thì sẽ cầm chắc phần thua. Vì dù có chuẩn bị hỏi khó đến đâu thì những người giỏi vẫn rất dễ dàng xử lý.
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...HAY!!!....Vỗ tay!!!....
    Chẳng hay chứ CÁC BÁC...."CỤC TÁC LÁ CHANH"....cho IEM hỏi chứ!!!........LOẠI TƯ BẢN SINH KIÊU NGẠO...."VÔ ĐẠO"...THÔ BẠO.....mà lại....CỨ "LẶN" MÃI...!!!...... Các BÁC lấy zì mà....BẺ...!!!...???....
    Vì thế phải.....BẮT ...cái đã!!!....rồi mới nảy sinh khái niệm BẺ....rồi mới GÃY....gì thì GÃY....!!!....
    Mà IEM sợ cái KIÊU NGẠO kia là....CÁI ĐỒ ZỎM ...thì sao!???......Phải KIỂM TRA....cái nhỉ!???
    Zù sao cũng phải "KÍNH" hạng KIÊU NGẠO....mà KHÔNG BIẾT ĐƯỢC KIÊU....vì LÝ ZO zì!????....LOẠI NÀY IEM.....Ứ!...BẺ được...!!!..
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bẻ thiên hạ. Thiên hạ bẻ lại.
    Ai gãy cứ gãy. Kiêu ngạo còn cứ còn.
    Chắc chắn như đinh đóng cột thế!
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hahaaaa, đúng thật. Bẻ nó rồi lấy gì lòi ra topic này. Phải hông Hnhu?
  8. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có một con trong bầy đàn những con thuộc cùng loài với con họ Tô ( giống không tiến hoá từ loài khỉ ) rất muốn làm gì đó cho đỡ ức chế vì thấy bạn nó bức xúc do bị trúng tim đen . hố hố. đúng là một con chó đau cả bầy sủa ổng . *** nhão còn đòi có chóp .
  9. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mrking_hoang!
    Khi bạn thấy người khác kiêu ngạo và không hoàn thiện, rồi bạn muốn giúp cho người đó khiêm tốn hơn, hoàn thiện hơn thì khi đó bạn đang khiêm tốn hay kiêu ngạo vậy?
    Bạn tự nhận bạn là người tốt và mong cho người đó hoàn thiện. Nhưng ngược lại người đó lại tự thấy họ là người tốt, họ thấy bạn đang kiêu ngạo và họ cũng muốn bẻ gẫy sự kiêu ngạo của bạn, giúp bạn khiêm tốn hơn và hoàn thiện hơn (giống như bạn đã làm với họ) thì bạn nghĩ sao?
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn tự nhận bạn là người tốt và mong cho người đó hoàn thiện. Nhưng ngược lại người đó lại tự thấy họ là người tốt, họ thấy bạn đang kiêu ngạo và họ cũng muốn bẻ gẫy sự kiêu ngạo của bạn, giúp bạn khiêm tốn hơn và hoàn thiện hơn (giống như bạn đã làm với họ) thì bạn nghĩ sao?
    [/QUOTE]
    Chào bác nguyenducquyzen?
    Khi bạn thấy người khác kiêu ngạo và không hoàn thiện, rồi bạn muốn giúp cho người đó khiêm tốn hơn, hoàn thiện hơn thì khi đó bạn đang khiêm tốn hay kiêu ngạo vậy?
    Bạn tự nhận bạn là người tốt và mong cho người đó hoàn thiện. Nhưng ngược lại người đó lại tự thấy họ là người tốt, họ thấy bạn đang kiêu ngạo và họ cũng muốn bẻ gẫy sự kiêu ngạo của bạn, giúp bạn khiêm tốn hơn và hoàn thiện hơn (giống như bạn đã làm với họ) thì bạn nghĩ sao?

Chia sẻ trang này