bé giờ này ở đâu sao em huỷ hộp thư,sao em đổi điện thoại.sao em phải làm vậy hỡi bé yêu của anh.anh buồn quá.em hiểu nhầm anh thật rồi.giờ này không biêt tìm em nơi đâu.hy vọng em đọc bài nay.hỡi cô bé tuyên quang của anh
Em ý đang đi làm, hoặc đi học, đang ngủ, đang chat (với thằng khác, không phải bác), đang đi chơi, đang ăn, đang pee, đang ngồi một mình nhớ Bác(hoặc 1 hay nhiều thằng khác) , đang on internet, đang log in, có khi đang đọc bài của bác , and then she will ignore or reply it by ways
Ak ak, ngày càng nhiều người không nộp tièn bản quyền cho mình rồi. Hehe, hay mình đổi sang làm nghề copy right chuyên bán ý tưởng nhỉ? Bạn hiền Plonkie cũng nhanh nhẩu gớm. To chủ nhân topic này: Trả tiền bản quyền đê. Và dù sao good luck trong chuyện tìm trẻ lạc.