1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bè lũ 80 đi xem đá bóng Seagame 22====> 17h30 chiều 12/12 hẹn nhau ở STARBOW (Phạm Ngọc Thạch) xem c

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Xibolo, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam Vô Địch !
    Cả nhà cùng vui...
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    We are the champion !
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Và không say không về...........!
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Còn có 7 giờ nữa thôi ,hồi hộp quá
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/12/2003
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc đêm nay không được chung vui roài .
    Việt Nam ơi ! Đành lỗi hẹn 2 năm nữa vậy .
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tớ đập được 6 chai bia Hn tất cả .......đền mất 12K ......tình hình fía các kậu thế nào ???????????
    To live is to die
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất... rất... rất buồn. Nhưng không hề thất vọng, vì đội tuyển của chúng ta đã làm hết sức mình, làm hết sức những gì có thể. VIỆT NAM TUYỆT VỜI!!!!!
    Bóng đá là thế mà...
    P/s: con dao Thái Lan và bát đựng tiết đâu rồi, tôi định đi tìm... 2 người:
    1. Trọng tài, hôm qua dù gì thì gì, sao mà ghét trọng tài thế chứ...
    2. WaWaWa, hôm qua em thấy pác nhảy cẫng lên khi Việt Nam gỡ hoà. Thế mà pác bảo là bác ủng hộ Thái Lan (đúng là bác ủng hộ đội nào thì đội đấy.... )
    Các pác khác đừng ngăn em nha, đừng có ngăn em nha, em đi đây, 1 là sống 2 là chết nha.... 1 khi nha... 1 là 1 2 là 3 nha....

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nếu đội VN đá hay mà thua trong đó tôi cô vũ thì tui chẳng dám nói gì, hôm qua sai sót đầy một sọt, có lẽ do đá trên sân nhà các cầu thủ bị áp lực tâm lý hay sao??
    Tiếc nhất cái quả Văn Quyến đột phá trong khu 16m rồi chuyền cho Như Thuật, thằng cha này đến giờ còn cẩn thận không sút ngay, hic hic, có lẽ việt Nam đã chiến thắng chứ không phải Thái!. Trân đấu này nhắc ta nhớ đến Tiger cup năm 99, mie toàn thua những quả ất ơ! Tức đíu chịu được!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khoảng ,18giờ , hầu hết các quoán cafê bóng đá đã trật kín . , không khí náo nhiệt , tưng bừng ...
    và trận đấu bắt đầu ...đội Thái ghi bàn trước ,,, trận đấu vô cùng ác liệt phải mãi đến phút bù giờ VN mới gờ hoà được .
    Và hai đội phải đá hiệp phụ , vừa vào trận đội Thái do lợi thế hơn người tấn công dồn dập ..............rồi.....rồi....Vào. chỉ một tiếng hô của bình luận viên...!...........không khí như bị hãm lại , giường như thời gian không chôinữa . ............................................................một lúc sau bắt đầu có tiếng lẹt đẹt xì xào ..
    ............Thế mới đau chứ .....
    Số mình , từ xưa tới nay .... trò cá cược này toàn thua ..
    Hôm qua trận Việt -Thái , Mình bắt của Thái và bắt vị 2 - 1 .
    Trùi ui , ,,,,,, uống bia mà đắng hết cả họng , bùi ngùi ăn hết khoảng " 1/2 kg xiịt bò khô " ,,,,rùi ở góc bàn có mấy con nhỏ ngồi tụt xuống ( Sụt......xì ...) trời ơi nghe tưởng như dài vô tận . , nom thương ơi là thương ,Bùi ngùi chỉ muốn lại gần ôm chặt vào lòng để sẻ chia đỡ phần nào .
    E Lại ngại lũ bạn trai nó ...,
    Rồi lại liên hoàn tiếng loảng xoảng , hết hồn tưởng ai đó phi đầu vào gương ,,,,hoá ra gặp nhv20 đang đập chai lọ , hốt hoảng lại gần anh đã đập đến chai thứ 5. còn một chai đang uống dở .
    , Bóng đá nói riêng không may mắn và suất sắc như 152 Huy chương vàng đến thời điềm này ,
    NHưng chúng ta vẫn ngẩng cao đầu và tự hào với
    *152 Huy chương vàng
    *92 Huy chương Bạc
    *86 Huy chương đồng .
    Tổng số : Ta có đên 330 Huy chương tất cả. con số không nhỏ tẹo nào .
    Vì vậy chúng ta hãy vui lên . mừng vì sea Games đã tổ chức thành công , tốt đẹp . ( và Tôi thì đếm tiền )
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em xem trên cung, hiz hiz, đang phê thì..... điên quá đi thôi thế cuối cùng là đi về, VN đen quá cơ. mấy anh cá cược thua nhìn cái mẹt mới thê sờ thảm chứ ak ak ak..........
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này