1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bè lũ 80 đi xem đá bóng Seagame 22====> 17h30 chiều 12/12 hẹn nhau ở STARBOW (Phạm Ngọc Thạch) xem c

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Xibolo, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi thì vào đây Than khóc cái nỗi gì.
    Bao nhiên trận thắng thì chả thấy thằng cha, con mẹ nào vào đây cổ vũ cả.
    Các bác MOD xoá cái Topic này dùm tôi.
    click here to :INTERNET & CHAT club
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    lộn xộn rồi nhá ông này, ai bảo thắng không có người cổ cũ huh?
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đá trên sân nhà mà không thắng thì không biết có cơ hội nữa không đây. Hôm qua thua mà đường vẫn đông như thế. Lại chờ đến 2 năm nữa vậy.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi trên sân đúng phía khán đài VN đá hiệp 2 và hiệp phụ lúc thaí ghi bàn ngồi thụp xuống rồi bật dậy xem trọng tài có cho ăn kô.
    Hiz chẳng hy vọng gì hết, thẫn thờ ngồi trên sân đợi mọi về hết 2 thằng mới tha đc nhau về...........
    Việt Nam ......................về nhì
    Sir_Batis in Club1980
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đi, kém hơn thì thua là phải rồi còn gì, than vãn gì nữa, phải chấp nhận chứ.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dù sao thì cầu thủ cũng đã gắng hết sức và chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế là VN kém TL một bậc...Thôi chờ hai năm nữa, biết đâu chúng ta sẽ là nhà vô địch


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này