1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bé mít ướt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bemituot89, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nó là 1 cô bé mạnh mẽ chưa bao giờ khóc dù có chuyện gì xảy ra với nó, nhưng đó chỉ là nó của ngày xưa còn giờ đây nó là bé mít ướt của 1 ai đó đã đi xa.....
    khi nó còn là cô bé 17 yêu đời với những ước mơ thật đẹp cuộc sống với nó chỉ toàn màu hồng và hạnh phúc khi đc yêu thương đc đùm bọc vậy mà khi nó 21 thì nó đã trở thành 1 cô bé u sầu hay khóc chỉ vì nó đã mất đi 1 người mà nó yêu thương nhất và dành những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.
    Nó là 1 cô bé thích phơi mưa thích ngắm nhìn mọi thứ dưới màn mưa ấy để rồi vào một buổi chiều nó gặp người ấy ở bờ hồ mà nó thích ngồi vào những lúc trời mưa, để rồi ánh mắt ấy nụ cười ấy của 1 ai đó làm nó ấm lòng và rồi k biết nó cảm người ấy từ lúc nào...thế mà chỉ 1 lần ấy thôi nó cứ ngồi đợi người ấy vào mỗi ngày và rối nó và người ấy biết nhau quen nhau từ lúc nào k ai biết, tình cảm đẹp đó cứ êm đềm như vậy cho đến ngày nó thi tốt nghiệp 12 cũng là ngày nó nhận được lời tỏ tình của người ấy nó hạnh phúc đến mức tưởng chừng cả thế giới này chỉ có mình nó là đc yêu.. Thế nhưng ngày hạnh phúc của nó k đc bao lâu thì nó cũng phải gánh chịu những nỗi đau mà tình yêu đem lại cho nó.
    Người ấy rời xa nó trong 1 ngày mà nó k ngờ tới đó cũng là ngày mưa bóng mây như lần đầu nó và người ấy gặp nhau. người ấy của nó đã rời xa nó không 1 lời chào k 1 nụ hôn tạm biệt để rồi người ấy ra đi trong 1 vụ tai nạn mà nó k ngờ đến...thế là nó vĩnh viễn mất đi người nó yêu để đến bây giờ nó ghét mưa ghét đêm 11/4 cái đêm mà ông trời lấy đi người nó yêu thương nhất, cô bé thích mưa hay cười hay nói của ngày xưa giờ là cô bé u sầu hay khóc là bé mít ướt của bây giờ...
    Và đến bây giờ nó vẫn k thể quên người ấy mãi mãi k bao giờ quên ./.
    Hôm nay nó say không biết tại sao nó lại uống nhiều rượu như thế chắc có lẽ tại vì nó chán nó chán tất cả mọi thứ trong cuộc sống này vì nó không còn có ai bên cạnh, nó lại bắt đầu nhớ anh nhớ như chưa bao giờ nó được nhớ vậy nó nhớ người ấy đến phát điên đến k thể quên, nó vẫn nhớ đến người đã từng yêu nó từng ôm nó vào lòng từng quàng kăn cho nó từng hôn và từng mặc áo cho nó nó vẫn nhớ như mọi chuyện vừa xảy ra vậy thế mà để khi nó tỉnh dậy nó đã thấy không còn người ấy bên cạnh bó nữa nó chỉ thấy người yêu nó nằm trong căn nhà xác lạnh ngắt trống vắng với thi thể không chút hơi ấm như xưa ai đó đã từng ôm nó, nó chỉ thấy 1 màu đỏ duy nhất máu anh vào 12h đêm ngày đó, nó đau lắm mà giờ nó k thể khóc như ngày nó tạm biệt anh, có lúc nó ngồi 1 mình khóc vì nhớ anh nhớ những kỷ niệm mà nó đã từng có nó nhớ anh lắm nhưng nó k biết phải làm thế nào để quên người ấy...nó nhớ người ấy mãi mãi trong tim nó không bao giờ phai....!
    [/QUOTE]
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Em quên đánh dấu câu kìa, dù có quá xúc động vì việc gì đấy thì cũng nên bình tĩnh :)

    Buck
  3. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    neu anh la em thi anh se the nao ?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Và cô bé ấy muốn diễn đàn ướt theo bằng cách đi spam topic khắp nơi.
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ bảo em tớ (tầm tuổi em mít ướt): Sao hồ sơ thì ghi "từ nhỏ đến lớn được bố mẹ nuôi ăn học...", giờ có xe đi, có net dùng, thiếu thốn cái gì mà tụi trẻ hay kêu ca than khổ thế, nào là tan vỡ, tan nát, nào là đau khổ, tuyệt vọng, nào là không thể sống thiếu em, anh muốn chết... Chuyển ngay kênh hoạt hình đi, không thì tắt tivi đi chị nhờ!
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế mới chứng tỏ bản thân có đời sống cảm xúc sâu sắc.

    Con người thích được khen là sâu sắc lắm, nên thỉnh thoảng họ đóng vai nạn nhân để được ăn tiếng "khen" ấy.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cô bé ấy chỉ đang đau khổ vì người yêu mất trong một vụ tai nạn thôi mà. Sao mọi người nói ghê vậy?
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Thôi, em ơi, đừng buồn nữa, miên man chuyện cũ làm gì! Nếu em cứ buồn mãi một chuyện như thế, em sẽ không bao giờ biết được nỗi buồn của những người xung quanh đâu!
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nỗi buồn khi mất người mình yêu là nỗi buồn nhất rồi, mới tháng 4, làm sao đã đủ nguôi ngoai để biết đến được nỗi buồn của người xung quanh ???. bạn ở trên nói " chuyện như thế " nghe nhẹ nhàng nhỉ ???
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nỗi đau ấy thì đau rồi, nhưng hình như hơi giật cục. Vì thường đau thì mỗi người có những kiểu thể hiện khác nhau. Có người không nói gì, còn những người đã muốn nói cho bớt đau, thì sẽ viết rất dài, nhớ lại kỷ niệm... Chứ đau mà lại đi mỗi box khoảng 5, 6 topic, toàn thơ. À mà, chị vừa check lại, em sao sang Tình bạn, tình yêu mà xem nhé, em ý đau vì người yêu mất, mà lại đau thêm vì cái anh nào bỏ em ý theo người khác, cái anh ý đã hứa nếu có con gái thì sẽ đặt tên em ý cho con gái... là thế nào ý nhỉ?
    Đúng là...đau ghê!

Chia sẻ trang này