1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế quan lên núi tìm thầy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GuitarHiep, 30/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    :P chả biết ca của mình nó có sáng sủa dc tý nào ko.
    Theo dõi mấy topic khác em cũng bế quan tu luyện.
    khi quay lại chả biết lợi hại hay ăn hại nữa:=))
  2. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao ko thay aj vay:((
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    1. Trình bày khó hiểu, font chữ khó đoc.
    2. Em này chắc lại rau xanh rồi ...
    3. Cứ là chính mình, hợp thì tiếp, không hợp thì next.
  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    lấn sau viết ngắn gọn xúc tích , xuống dòng cho người đọc dễ theo dõi , chứ để cả cục thế kia chả ai thèm đọc , Nói chung ca này chả có tí ánh sáng nào cả , cú bạn bè bt thôi
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Các sai sót của bác bao gồm
    _Lặp đi lặp lại nhiều hành động, gây nhàm chán cho cáo. Thiếu sáng tạo khi tán gái [r23)]
    _Trình chém còn non, thiếu yếu tố hài hước [-X
    _Đánh không đúng trọng tâm tình cảm của cáo, đánh không đúng thời điểm
    :-"
    Phân tích rõ sai lầm:
    1. Nhắn tin, gọi điện quá nhiều: Quá trình tán kiêng nhất là gọi điện, nhắn tin quá nhiều. Vậy mà ngày nào bác cũng làm thế thì đến bác còn chán huống hồ là cáo. Bảo sao mà cáo không nghe máy. Đã xác định nhắn hay gọi thì chỉ khi cần rủ đi chơi gặp mặt mới làm còn không thì phải hạn chế tối đa. :)>-
    2.Chém gió nhạt nhẽo: Gặp cáo nếu chỉ nói về chuyện của cả hai thì không sớm hay muộn cũng sẽ hết chuyện. Quanh đi quẩn lại chỉ ba cái chuyện gia đình, học tập v.v.v
    3. Đánh không đúng trọng điểm: Bác tấn công cáo kiểu tùy hứng, không chọn thời điểm thích hợp. Thời điểm bố cáo mất là thời điểm cáo bị tổn thương nặng nề nhất, vậy mà vẫn lặp lại hỏi thăm vài câu rồi thôi.
    4. Chưa sáng tạo trong việc chọn địa điểm đi chơi, tặng quà
    Biện pháp: Cái này em viết áp dụng trong thời điểm hiện nay (bố cáo mất, cáo bị tổn thương tình cảm nặng nề)
    1. Hạn chế nhắn tin gọi điện tối đa: Nếu nhắn tin gọi điện không phải mục đích rủ đi chơi thì phải cố nghĩ nát óc một cái gì đó thật đặc biệt. Nhắn, gọi vào lúc trước khi đi ngủ hay nhắn lúc nửa đêm cáo ngủ, một tuần tầm 2 đến 3 lần để rồi ngày nào cáo cũng chỉ chờ tin nhắn và cuộc gọi của bác. Đêm đến em nó cũng trằn trọc chờ tin nhắn từ gà
    Xét trong hoàn cảnh hiện tại thì bác
    _Tìm kiếm các mẩu chuyện tâm hồn về cha mẹ (ngắn thôi nhưng chất) nhắn cho cáo an ủi (Search trên mạng hoặc tìm trong các sách hạt giống tâm hồn v.v)
    _Gọi cho cáo lúc trước khi đi ngủ, kể cho cáo nghe 1 mẩu chuyện vui hoặc ý nghĩ về tình cảm của cha mẹ với con cái hay ngược lại. Chú ý chuẩn bị kỹ. Truyện ngắn thì nhắn tin, truyện dài thì đọc. Đọc xong rồi ghẹo cáo vài câu rồi bye bye
    Link đây
    http://hatvan.vn/forum/showthread.php?t=3400
    http://yume.vn/taichinhtuvan/article/truyen-ngan-ve-cha-me.35D8195A.html
    _Tìm kiếm các bài hát về cha mẹ gửi cho cáo
    _Tìm kiếm các mẩu truyện cười trên mạng
    Lưu ý là những truyện và bài hát này có thể làm cáo khóc hoặc không vui lúc mới nghe. Vì vậy bác nên pha thêm trò vào lúc kể thì sẽ ổn hơn. Ví dụ "em đang khóc đấy à" "hihi kể tiếp nè" "biết đoạn sau là gì không" vvv Kể xong rồi chúc ngủ ngon hay dặn cáo luôn vững lòng.

    2. Thời điểm này cáo cần sự quan tâm chân thành, vì vậy tránh tiệt tán theo kiểu xã giao là đi uống nước, tặng những món quà không có ý nghĩa, chém những cơn gió linh tinh (khiến cho cáo nghĩ bác chỉ quan tâm đến việc của bác là tán cáo mà không quan tâm đến tâm trạng của cáo)
    Rủ đi những nơi phù hợp:
    _Rủ cáo lên chùa hay đền thắp hương cho bố cáo
    _Đến nhà cáo thắp hương cho bố cáo, hỏi thăm gia đình cáo
    _Rủ ra công viên tâm sự ghế đá hai người.
    Nói gì: Với con gái lúc buồn thì sẽ có khá nhiều thứ để nói. Vì vậy bác nói càng ít càng tốt, gợi chuyện để cáo nói thật nhiều về mình, trút hết bầu tâm sự (kể cả lúc gọi điện)
    Biện pháp gợi chuyện
    _Tránh hỏi những câu cáo chỉ việc trả lời yes no. Hỏi những câu mà cáo phải trình bày kha khá
    Ví dụ: Từ sau khi bố mất, em chắc phải lo đủ điều cho gia đình nhỉ, kể cho anh nghe được không?
    Bố làm sao mà mất thế, có trăn trối được điều gì không
    _Khi cáo nói hết hoặc đang nói, hợi chuyện tiếp bằng các cách sau
    +Nhìn vào mắt cáo, đầu gật gù, mắt chớp chớp, tỏ rõ thái độ rất quan tâm đến cáo[:D]
    +Dùng các thán từ khi câu chuyện đến tình tiết phù hợp "Thế cơ à" "Vậy sao" "Ồ" "Ra thế" \:D/
    +Cáo nói hết thì dùng chính một phần của câu chuyện cáo nói để tạo ra câu hỏi hỏi cáo tiếp
    Ví dụ: "Em biết em thương bố nhiều lắm" -> "Chà, em thương bố nhiều vậy, chắc hai người có nhiều kỷ niệm lắm, kể cho anh nghe đi"
    "Em cảm thấy buồn lăm" -> "Anh cũng thế, vậy đã có ai an ủi em như anh chưa, chia sẻ đi"
    Tránh tiệt kiểu chọc đùa vô duyên, linh tinh khi cáo đang nói chuyện. Đây là thời điểm nhạy cảm

    3. Hành động: Dùng nhiều chiêu lãng mạn vào
    _Hái hoa bằng lăng hoặc hoa phượng mang vào hộp kèm theo vài câu chúc. Đến nhà em nó chơi hay lúc đưa em nó về nhà thì dúi vào tay em nó
    _Ra công viên, đưa giấy với bút cho cáo. Nói "Em muốn viết gì cho bố thì viết vào đây". Cáo viết xong thì dán vào diều. "Anh tin là khi con diều bay lên, bố em sẽ đọc được những gì em viết đấy, cô bé ạ"
    _Bác có tài nấu ăn và chơi ghi ta: Rủ em nó đến nhà mình đãi nó một bữa, lôi ghi ta ra đánh vài bài chơi. Không thì làm một món thật ngon cho vào hộp dúi vào tay em nó kèm mấy bông hoa [:P]
    Nhiều chiêu lắm vvv. Bác phải chịu khó suy nghĩ vào

    4. Chớp thời cơ: Khi thấy cáo xuôi xuôi thì nắm tay rồi ôm rồi >:)hôn
    5. Nâng cấp bản thân: Bác chịu khó đọc nhiều truyện cười, sách hạt giống tâm hồn, tiểu thuyết tình cảm để còn có thứ mà chia sẻ với cáo. [r24)]
    Cáo này tính tình lãng mạn, đã bị tổn thương tình cảm nặng nề nên đây là cáo hiếm. Thế mới có chuyện em ấy chịu bác đến bây giờ vì bác "gà", được cái chân thành tạo cho em nó cảm giác an toàn. :x
    Nể bác là đồng hương nên em giúp. Tình hình thế nào thì update thường xuyên nhé. Làm theo cách của em thì khả năng cáo đổ khá cao. Giờ chỉ phụ thuộc vào bác thôi

  6. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em ko biết viết kiểu gì mà bác đọc từ bà ra bố thế:)
    có lẽ bài viết của em nó miên man wa. bác coi có cách nào ổn hơn ko thank bac
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chăn dắt tiếp đi! Chưa gì đã xoắn!
    Tự hỏi một điều: Sinh năm 92 mà "đã bị tổn thương rất lớn và khó chấp nhận một ai nữa"!
    Ngồi lót dép hóng các cao thủ thôi! Há há
  8. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu rõ ý của bác. có thể tỷ mỉ hơn dc ko ak.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1. bác cho em cái phương án chú đừng bắt em nghỉ mak tội nghiệp
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bác theo dõi topic của em nhé! Em củng đang nằm trong trường hợp của bác đây! ^^
  10. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cùng chung canh ngộ ak mak` topic nào vậy

Chia sẻ trang này