1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bế quan lên núi tìm thầy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GuitarHiep, 30/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc kỹ lại bài của em. Chỗ nào chưa tỏ thì hỏi luôn. Nhớ liệt kê rõ rắc rối của mình là gì. Trong phần ghi em đã ghi rõ cách chém gió và rủ đi chơi rồi đấy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác có nick chat thì send cho em, qua chat nói dễ hơn. Đánh ở đây mất công quá
  2. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thứ I: Em ko biết chém, hầu như các buổi gặp mặt( hẹn hò) thì em ko biết nc như thế nào
    và bắt đầu câu chuyện từ đâu...
    Vấn đề thứ II: Sói dường như ko mấy quan tâm hỏi gì nói nấy ko thì thôi chả nói gì.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Hiểu được điểm yếu của mình thế là tốt. Dù chú có muốn hay không nhưng anh vẫn khuyên ca này nên bố trí nghỉ đi, gái đã xếp chú vào danh sách dự bị hạng xoàng.
    Khi nào có một thằng gà khác đến tán tỉnh và lừa dối gái này, trong tột cùng của sự đau khổ, chú sẽ được gái ban phát cho ít cơ hội.

    Đừng nghe và đừng tin những gì gái nói. Đừng đặt gái lên trên hết. Chú hãy tìm cái bài "tình mới lại đến" của chú Mate01 mà đọc, anh thấy đọc xong có lẽ sẽ giúp cho cái đầu của chú mát hơn trong những ngày nóng nực thế này.
  4. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cám on bác đã ghé wa do đây là lan đầu bác ak. E cũng ko biết sao nũa nếu tiếp tục thì em phai làm ntn ak.
  5. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vậy có cách nào cứu vãn dc hả bác... Mong bác nhiệt tình giúp đõ
  6. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này thành bại hay không là ở gà, qua câu chuyện mình thấy cáo quá ưa là dễ tính và hiền nữa. Biết cách cưa dễ ợt. Cái chính ở đây là gà.
    1. Chém gió:
    Trong nghề tán gái hay bất cứ cuộc đối đầu nào thì cũng có một nguyễn tắc chung là "Tốt phô, xấu che". Bác nhớ kỹ nguyên tắc này để đỡ mặc cảm về cái trình chém còi của mình. Đối đầu với địch thì lôi thế mạnh của mình ra chứ đừng mặc cảm về điểm yếu
    Ví dụ
    _Nếu không biết hát thì đừng bao giờ rủ cáo đi karaoke
    _Nếu không biết bơi thì đừng bao giờ rủ cáo đi bơi
    _Nếu không biết đá bóng thì đừng rủ cáo đi xem mình chơi bóng với bạn kẻo "tin bạn mất vợ"
    _Nếu không biết câu cá thì đừng có rủ cáo đi câu cá
    v.v.v.v.v.v.v.
    Nếu đã không biết chém gió thì nhớ nguyên tắc này, nói thật là ít đi, càng ít càng tốt. Suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Đảm bảo làm sao khi nói ra 1 câu là 1 thành công. Nhường sân nói cho cáo. Phong cách gợi chuyện mình đã chỉ ở trên rồi. Không phải con gái không thích những cái máy chém, nhưng có những anh cả buổi gần như chả nói câu nào nhưng phong cách lạnh lạnh giống Hàn Quốc cũng tán được gái xinh. Nói ít mà chất sẽ thể hiện mình là người chín chắn, tạo cho cáo cảm giác an toàn. Cái gì cũng có 2 mặt.
    Ví dụ: Rủ cáo đi ăn ốc, khen cáo một câu "Hôm nay em xinh thế, làm tóc mới à?" Sau khi cáo thao thao bất tuyệt một hồi. Ngồi nghĩ một lúc lâu nữa rồi lại đưa một câu "Mẹ em hồi trẻ chắc cũng xinh giống em, em kể cho anh kỷ niệm của em với mẹ đi" bla bla. Nhường hoàn toàn sân nói cho cáo. Mình làm thằng cổ động, tán dương v.v
    Cáo chán bác vì bác không biết nói chuyện, làm theo cách của em thì tình thế xoay 180 độ ngay. Lưu ý cái này phải thực hành dần
    2. Điểm mạnh: Bác có điểm mạnh gì liệt kê ra
    Bây giờ test thử một bài "Chiều mai rủ cáo ăn ốc, làm đúng những gì em nói. Mua một bông hoa hồng lúc cáo về đến nhà thì dúi vào tay cáo + cười + nháy mắt + biến" Làm xong update tình hình cho anh em

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lưu ý với bác: Có thể những lời chỉ trích làm bác nản lòng nhưng đã chơi thì nên chơi đến cùng đi. Update tình hình thường xuyên xem. Bác đồng hương nên em giúp
  7. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ca bác y hệt ca em, cáo em cũng 92, cũng bà mất, lúc đầu còn chịu nói chuyện với em, nhưng từ lúc bà mất là đổi tính chẳng thèm nói chuyện nữa, em cũng đang chán giống bác đây
  8. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xmotnuanucuoix đó là yh của em bác thiện chí muốn giúp đến cùng thi pm em kai nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :) cố lên
  9. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cáo em hiện đang ở Sài Gòn, quê ở Nha Trang, còn cáo bác ở đâu thế, em hỏi cho chắc chứ em với bác mà vớ cùng 1 cáo thì thôi có nước mà đi chết :D
  10. GuitarHiep

    GuitarHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    :))=)) em ỏ hp bác nhé

Chia sẻ trang này